Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    tinh vi nhá, giờ thả ra ko ai thèm nhòm...hí hí
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị nhé, thế là cũng mừng rồi, dù gì cũng phải có người san bớt cái gánh nặng trên vai chị chứ. Từ giờ bớt cv 1 tí đi, giữ sk để đến ngày sinh còn có sức chị nhé
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    giờ bác cũng làm kinh tế như ai :)
    .
     
  4. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bác mỉa em đấy à
    Em đang nghĩ 20 năm nữa chồng nghỉ hưu, con vào đh, ko tiết kiệm từ giờ thì lúc ấy ko có tiền mà cho con đi học
     
  5. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    @ lắc ki: hôm nay tôi mới vào chúc mừng bà được. 3 tháng đầu bên đó bà phải ăn uống làm việc điều độ vào để 2 mẹ con cùng khỏe nhé!
    bà thì ngược với tôi, 3 tháng đầu tôi đc ở gần chồng, còn lại phải tự chiến đấu một mình
    ôi, bác đúng là bác công đoàn!
    Nhưng mờ em ko dám nhờ bác thế đâu ah, nhà em với nhà NM đã tìm dc địa điểm giao hàng rồi bác ah
    thì đọc những bài em post ý, đến khi gặp em chị chỉ nghĩ em như một cô bé cấp 3 thôi ý, ihihi
     
  6. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Treo biển nghỉ đồng nát ngay từ bây giờ thôi,bắt đầu từ bây giờ chỉ đến văn Phòng ngồi chém gió hết giờ làm phóng về nhà pha lọc mấy con gà rồi nấu cơm ăn uống xong ngồi ôm Chachi hoặc ôm máy chém gió tiếp,ôi đời toàn màu hường
    Kún ơi muốn chèn icon vào bài viết thì lấy ở đâu chị tìm không ra
     
    Sửa lần cuối: 7/12/2011
    bang_lang_xua thích bài này.
  7. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ôi, có bầu mới thế àh, hay trước giờ có bị k?
    Nghe em kể, chị lại nhớ có mấy lần chị bị tụt canxi mà hãi quá! Cố gắng lên nhé!
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    uh chị cũng gọi là nhẹ đi thôi em ah chứ quãng đường vẫn còn dài lắm.
    nói ra cả nhà chắc nhẩy lên chửi em mất, e chỉ đinh nghỉ sinh độ 1 tháng thôi, xong là e đi làm lại ngay, làm kiểu part time vì lúc ấy cty khá nhiều việc, phải vớt cái đám khách bị đuổi ra khỏi Vincom, e gái nhân viên lại xin nghỉ nên là ko thể để 1 mình bạn đồng nghiệp gánh hết. đi làm sớm 1 phần vì tiền, 1 phần vì trách nhiệm, cơ hội ngàn năm có 1 thế này mà mình nằm phè háng ở nhà an nhàn là có tội với cty quá.
    Vậy là 2 lần đẻ, chửa lần nào được biết cái mùi gái đẻ nằm nhà 4 tháng nó dài ngắn ra làm sao, lần đầu thì nằm được 2 tuần, lưng thằng được là đi gặp ban khách Tây, nó hỏi sao lưng mày hơi cong? Bảo: uh, tao mới mổ đẻ. Tây họ cũng ko thấy làm ghê ghớm lắm nên cừoi cừoi thôi chứ ko giât đùng đùng ...Lần ấy cũng ko phải vì quá nhiều tiền mà lao đi làm, làm vì cả cái tổ nháo lên như ong, ko ai cai quản, nhòm ngó, khách lại chỉ tín nhiệm mình mình thế là chống gậy lọc cọc đi làm.
    Lần này chưa biết, có lẽ vướng Tết, vướng tháng ăn chơi nên có khi biết mùi đẻ đái dài hơn. Chỉ mong là con trộm vía để mẹ yên tâm đi cầy, lần này có lẽ e hỏi trước ai có xe lăn cho em mượn tạm dăm tháng để đỡ chống gậy nhìn đỡ mất mĩ quan :).
    Vúa nói chiện với bà bạn, gào lên là ko sợ lúc 40, 50 tuổi sức khỏe ảnh hưởng à? Bảo vâng, chí ít là 10, 20 năm e mí chết chứ ko làm thì nguy cơ chết sớm hơn.

     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ôi no no no...giờ mà được xế á? chỉ có cách là có 1 thằng điên mua mảnh đất của e giá gấp 10 lần giá trị thưc thì may ra e mí dám nghĩ đến đoạn treo biển: ĐỒNG NÁT TẠM NGHỈ thôi.


    ở bên này hầu như là hiếm icon đâm là tự mô đi phê chị ah
     
  10. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Trăm phần trăm là của em nó đấy chứ chị không có tý đồng vốn đồng lãi nào trong đấy đâu, chỉ biết đi quảng cáo với thân bằng cố hữu nội ngoại hai bên, bà con khối phố, mà chắc vô duyên nên chưa góp được cho em nó ba xu hihi

     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    NM gần chị, gửi chị rồi e qua Trần hưng đạo mà lấy cho tiện chứ gửi kiểu bác CĐ quá tội.
     
    meobeongich thích bài này.
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    thì bác cũng đang góp phần vào nền kinh té gia đình rồi còn gì?
     
  13. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bị Gout thì sống chung với lũ cả đời thôi. Lang băm nhà chị cũng đang có nguy cơ bị Gout khá cao vì dùng lực ở các khớp ngón tay quá mạnh. Hiện tại, hai khớp ngón tay cái đã có dấu hiệu rồi. Nói chung là để chữa bệnh cho anh ý thì em chịu khó hi sinh thân mình 1 tý, làm vợ bạn ý để bạn ý có đk CẮM HOA cộng với việc khống chế việc ăn uống nữa.

    Nhà mình chuẩn bị nhận thiệp mời cưới của em da beo nhá. Hé hé.
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mỉa gì? thu nhập 2 VC như thế lúc này là ổn rồi còn gì?
     
  15. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ôi trời, hồi trước mà đã 30K ăn trưa áh, gấp đôi tiền ăn trưa cty em hồi nay. Hic!
    Bữa trưa nay của em đây, bánh pía + cafe, cty hnay cho 2 miếng vịt kho đen thui, nếu k có cái thực đơn trên tường thì e k biết là món gì, canh toàn quốc.

    [​IMG]

    Em đói run tay nên hình nhòe nhoẹt

    Nhân cả nhà đang nói đến ốc, em bón nợt thêm đĩa ốc mỡ cháy tỏi em ăn hôm nọ.

    [​IMG]
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mày là lang, mày giải thích hộ cái là sao Gút lại phải cắm hoa cật nực???
     
  17. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bác mà ko biết chỗ đấy thì chả quá DỪNG ý chứ. Em ăn từ hồi có 2k/ cốc nay đã 10k/cốc rồi, cơ mà ngon lắm. Không phải là sữa chua vị đậu đỏ đâu mà là sữa chua trắng, rồi cô ý nấu chè đậu đỏ cho lên trên, lúc ăn thì trộn lên. Nói là trộn chứ thực chất là phải ngồi hì hục đào sữa chua, nên cảm giác lúc ăn rất chi là dồ mốt, y như là làm 1 việc đại sự ý.
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mày ngoa phết nhỉ? cái đoạn đầm đậm.mà canh Toàn quốc là canh gì
    sáng nay vội quá, chị may làm sắn cơm cho 2 bố con nó từ hôm qua, thêm nồi cháo hàu cho bà ăn trưa nên sáng làm nghéo cái bida gà vác đi làm, mà đã vác bida đi thì hiếm khi được ăn nguyên vẹn, lại xẻ đôi cho 2 bạn đồng nghiệp đang ngồi chầu hẫu thèm thuồng. Ăn 1/2 cái rồi lên gác làm cốc sữa tưoi pha Milo nóng hổi. Vậy là xong bữa, ko quá năng nề để tối về còn ăn được bữa nữa.
    Cty chị được cái chăm lo đời sống nhân viên khá tót, có 2 cô đứng tuổi ấy, chỉ chuyên đi lo xem ai đau, ốm, ai chửa đẻ, có chiện buồn để an ủi và thăm nom.
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    lại miến ngan LVC ......... .
     
  20. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em đồ, Gút là do dư đạm, nên cắm hoa để giải phóng bớt đạm... hĩ hĩ...
    Các chị lang đừng mắng iem...
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này