Mỗi sự thay đổi, đòi hỏi mình phải tập thích nghi... Mệt mỏi lắm, may mà có chỗ để xả, chứ không thì stress là cái chắc các bà ạ. Yêu các mụ nhiều lắm. Thanks nhiều nhiều...
Chia sẻ với các mụ nhé, mấy hôm nay chồng tôi ngày nào cũng dạy tôi tập xe, hic tôi cũng tự tin hơn rồi. 3 tháng nữa tôi thì bằng đấy. Bây giờ tôi mới thấy biết lái ô tô tiện thật. Buổi sáng tôi lái xe từ nhà bà ngoại lên nhà tôi ( chỉ khoảng 2 cây số) nhưng đường nhà tôi dễ tập lắm. Tự dưng thấy yêu chồng hơn các mụ ạ, thì ra chồng mình cũng nhiều tài ra phết, thế mà nhiều lúc tức chỉ muốn ký vào đơn thôi, hì hì....
Hôm nay tôi không đến chia tay Thoa đc, mẹ chồng tôi đi SG nên tôi phải cơm nước, chị chồng đến ăn cơm ko lẽ mình lại bỏ đấy mà đi, tiếc quá, bà thấy hội 75-78 thế nào vui không, hội đấy ọp liên tục Giang ơi sách thế nào, hay lên danh sách oder đi
Đọc thấy tên mình mà thót cả tim. Chốn sếp, chốn chồng tranh thủ ghé qua nhà HPL tí, vui ơi là vui vì ăn được 2 miếng đùi gà to.hí hí. @chồng: chồng chả vào cái trang này bao giờ nhưng em vẫn cầu trời là hôm nào đó" nóng trong người" chồng lại đọc được bài trên của Hoa thì em tiêu. Nam mô a di đà phật. Chốn đi chơi thế này không đau tim thì to gan. SỢ WÁ @Thoa: Chị vào đó ổn định cuộc sống và gia đình thì báo tin ra HN nhé! @all: Chúc các bạn ngày nghỉ vui vẻ!(u)(u)(u)
Ơ, sao mà lại cứ duyên nợ với cái bọn Ngựa này thế nhỉ. Bận bỏ bà mà vẫn vào đây thăm hỏi, cảm ơn, trả lời vài câu với bọn nó hàng ngày mà vẫn bị bọn nó trách mắng, giận dỗi. Tức quá cơ, đáng ghét quá cơ. Lạy các chị, mai sách mới tái bản đợt 2, đợt 1 đến tác giả cũng còn chẳng có sách mà tặng ai chứ đừng nói đến chuyện buôn sách. Mà còn nhiều tập mà, đợi in cả thẩy rồi đọc 1 thể. À, nảy ra ý định mình sẽ viết chuyện kể về mảnh đời của mình và bọn Ngựa 78 khốn khổ, khéo còn bán chạy hơn sách của Mẹ Đậu đỏ ấy chứ. Thôi tớ phải đi làng nghề thêu Quất Động đây, hẹn mai buôn tiếp nhé, còn lúc nào có sách sẽ thông báo ngay mà cứ họp đi là sẽ có sách tặng tháng 7 ngay mà. Ghét cái bọn này ở cái tính sồn sồn, muốn gì phải đòi hoặc làm bằng được (nhưng mà khoản này giống mình Hehe)
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=820442&posted=1#post820442 Muỗm yêu ơi, tôi đưa trường hợp này lên diễn đàn rồi, hy vọng em ấy nhận thêm được nhiều sự giúp đỡ nữa Nếu là tôi, chắc chết lâu rồi
Phù, tôi vừa đi trông thi nốt môn cuối của thi Đại học về, trưa qua trông thi về đến nhà mệt lử đử vì đi từ sáng sớm vậy mà nghe cái Phúc nó call chưa biết đầu cua tai nheo thế nào mà đã thấy nó quát mình, hóa ra là nó nhầm mình với Vân xb, nó gọi đi ọp ẹp.
hì hì. thấy alo cái là tôi bắn liên thanh luôn làm bà ú ớ. Buồn cười quá. 2 hôm coi thi có bị cận vì săm soi các em không thế?.
Chào cả nhà mình, tôi vừa đi công tác về đến HN, ở phú thọ cũng mưa, về đến Hn cũng mưa, mưa thì mát, nhưng mà mưa ít thui, đêm mưa ngày tạnh có phải thích ko các mụ nhỉ Ngày hôm nay các mụ sướng nhé, trời mưa nằm nhà vợ chồng con cái ôm nhau, nghĩ mà
Tôi vừa đi Sầm Sơn về đây, mệt quá lại gặp trời mưa nữa chứ. Mụ định ở khách sạn hay resort? Kinh phí như thế nào? (Quê tôi ở Thanh Hóa mà)
Có phải săm soi đâu, mấy năm nay áp dụng thi chắc nghiệm nên cũng đơn giản cả cho giám thị coi thi lẫn thí sinh dự thi.
Một tuần mới bắt đầu! Mưa, mưa buồn quá hay tại lòng mình đang có mưa rơi! All: Chúc các bạn một tuần làm việc hiệu quả, ngập tràn niềm vui!
Mưa thế , cả ngày hôm qua đã mưa rồi , hôm nay chẳng thấy tạnh gì . Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ .
Tớ cũng chúc giống bạn này. Có sức khỏe làm gì cũng khỏe hì hì.... Bạn ở Đông Anh hôm nào đi Từ Sơn thì xuống nhà tớ nhé.