Bỗng dưng chán đi làm .

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuongvynd, 2/12/2008.

  1. Bongxinhxinh

    Bongxinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2007
    Bài viết:
    1,572
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    123
    chả phải bỗng dưng mà thấy thường xuyên chán.
     
    Đang tải...


  2. dv007

    dv007 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hic, sao nhiều mẹ chán đi làm thía nhỉ! Chắc là do vấn đề tâm sinh lí. Cách tốt nhất là ráng kiềm cớ mà nghỉ ngơi, đi chơi tập bơi nhảy múa vài bữa. Lúc đó lại chán và muốn đi làm thôi! Giống như học sinh còn đi học thì thích nghỉ hè, nghỉ hè rồi lại muốn đi học để gặp thầy cô bạn bè cho đỡ buồn! Qui luật của cuộc sống!
     
  3. jaycee

    jaycee Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn này giống mình quá. Mình còn nghĩ những 4 tháng rồi cơ. Đi phỏng vấn cũng nhiều nhưng cứ đến vòng cuối lại out do chưa sinh con, họ ngại. Thấy bất công ghê, ở nhà mãi mong có em bé đi làm luôn thể nhưng mãi cũng không thấy gì, càng ngày càng bế tắc.:(
     
  4. heocon 03

    heocon 03 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Trời,em thì đang muốn đi làm kinh khủng đây.Các mẹ có việc gì làm giúp em với đt của em nè 0936126006
     
  5. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,224
    Đã được thích:
    4,122
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mình thì cũng luôn bị out ở vòng cuối vì họ ngại có con nhỏ sợ ko tập trung vào công việc được, chán quá cơ các mẹ ạ. Tìm việc sao khó thế các mẹ nhỉ?
     
  6. vaan

    vaan Banned

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Không phải lúc nào chúng ta cũng có một giờ rảnh để có thể tham dự một lớp yoga giúp giảm căng thẳng, cũng không phải ai cũng có thói quen ngồi thiền. Nhưng giảm bớt nhịp sống vẫn rất quan trọng, ngay cả khi chỉ đơn giản là ngủ thêm được một giờ hay thả lỏng mình một chút. Từ việc thưởng thức những giai điệu yêu thích đến tán gẫu với một người bạn, việc xả stress chưa bao giờ dễ dàng đến vậy.

    1. Vận động!
    Tập luyện hàng ngày đều đặn (ví dụ đi bộ trong 20 phút) có thể làm giảm lượng hormon gây stress.

    2. Hít thở bụng sâu

    "Hít thở bụng làm tăng lượng oxy trong máu, kích thích não để làm giảm sự tập trung hormone gây stress," Bác sĩ y khoa, Tiến sĩ Bruce S. Rabin, Trưởng Chương trình Lối sống Lành mạnh của trường Đại học Trung Tâm Y tế Pittsburgh nói.

    3. Cố gắng ngủ ngon
    Một giấc ngủ ban đêm đầy đủ giúp cơ thể bạn cản trở các hormone gây stress

    4. Tán gẫu qua điện thoại với một người bạn
    Điều này giữ cho các mối ràng buộc xã hội mạnh mẽ, cho bạn cảm giác chung về hỗ trợ và thân thuộc. "Những người cảm thấy họ có bạn bè và gia đình nói chung có thể cảm thấy ít bị stress khi mọi việc trở nên tồi tệ," Tiến sĩ Sheldon Cohen, giáo sư tâm lý tại Đại học Carnegie Mellon nói.

    5. Quan tâm
    Trong vòng một phút, hãy chú ý đến điều đang diễn ra bên trong và ngoài bạn, lắng nghe nhịp tim và nhịp thở của bạn.

    6. Đeo tai nghe vào
    Bất kỳ người yêu nhạc nào cũng biết rằng nghe các giai điệu yêu thích có thể khiến bạn bớt căng thẳng gần như ngay lập tức.

    7. Thả lỏng
    Tống ra ngoài những bình phẩm bên trong bạn: Viết ra một ý nghĩ tiêu cực rồi thách thức nó bằng cách viết một điều gì đó tích cực ngay bên cạnh. Lập danh sách tất cả những gì bạn có thể hay muốn viết ra. Khi bạn đã bình tâm, lấy danh sách này ra để nhớ và củng cố những ý nghĩ tích cực.

    8. Cám ơn
    "Tại bàn ăn, gia đình tôi và tôi hỏi thăm nhau: ''Có điều gì hay và mới xảy ra với con hôm nay?'' theo Tiến sĩ Alice D. Domar, Giám đốc Điều hành Trung tâm Sức khỏe Tinh thần/Cơ thể Domar ở Boston và là tác giả của Hãy hạnh phúc mà không cần phải hoàn hảo. (theo: Hervietnam.com)
     
  7. mrs_Brown

    mrs_Brown Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2008
    Bài viết:
    1,551
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    103
    em cũng thường xuyên chán đi làm ở nhà với con sướng hơn :bear:
     
  8. Mẹ Mèo Tôm

    Mẹ Mèo Tôm Tinh bột nghệ Vườn nhà

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    chán chết đi được haizza............
     
  9. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Đang chán đi làm lắm đây!! Chán! Chỉ muốn ở nhà ngủ thật nhiều đây!!
     
  10. tuấn linh 78

    tuấn linh 78 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào tất cả các mẹ ngại đi làm hahaha!
    Có lẽ công việc của các mẹ đang làm không thực sự khiến cho các mẹ có cảm giác yêu nghề, hay môi trường làm việc của các mẹ theo một khuôn mẫu cứng nhắc khiến cho các mẹ có cảm giác nhàm chán. Nhưng tôi nghĩ bebin nhà mình đáng yêu quá, nên các mẹ chỉ thích ở nhà chơi với các bé thôi.
    Tôi có một công việc làm pastime rất hay, môi trường làm việc thoải mái, nhiều cơ hội giao lưu. Thu nhập không giới hạn, đi chơi, du lịch_ nếu mẹ nào cho nhu cầu liên hệ 0988.077.156
     
  11. huynhphuclinh

    huynhphuclinh **Phích78**

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    5,833
    Đã được thích:
    2,141
    Điểm thành tích:
    863
    Vừa làm vừa chơi!

    Lời mời của bạn thật hấp dẫn. Các mẹ bán than giờ có cơ hội rồi nhé!:p
     
  12. bicubi

    bicubi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    vào thấy các mẹ kêu chán mà em thêm buồn. Em bây giờ thèm đi làm lắm, Tốt nghiệp đại học văn hoá, chuyên ngành phát hành sách, đi làm biên tập dc 3 năm rồi nhưng phải nghỉ việc vì sinh em bé. Không đi làm thì cũng khó khăn vì chồg không thể nuôi nổi 2 mẹ con vì đang còn tiền thuê nhà nữa.Bây giờ muốn đi làm trở lại mà tìm công việc khó wa. Chỗ cơ quan mẹ nào tuyển nhân viên làm hành chính, làm biên tập hoặc gì gì đó thì pm cho em vớí. Em cảm ơn và có hậu tạ. Em là Thuỷ. Số điện thọai của em: 0914.307.072
     
  13. me chip va tho

    me chip va tho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng giống mẹ bicubi, thèm đi làm lắm mà xin việc bây giờ khó quá. Nhà em một đoàn tàu nối đuôi chồng em hic hic.
     
  14. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Hic hic... đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"

    Hức
     
  15. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Hức hức

    Hôm nay thì em chán làm lắm lắm

    Nghỉ nghỉ đi cafe thôi

    hức hức
     
  16. vyvythoi

    vyvythoi Thành viên mới

    Tham gia:
    11/7/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    đúng là ngày xưa mình từng làm cv nhàn hạ thấy chán vô cùng, nhưng giờ đây ở nhà trông con rồi thì lại thấy chán hơn. thấy mình cứ lạc hậu kiều j í rồi cảm giác như người thừa, cũng đi xin vc rồi nhưng đến toàn thấy cty nhỏ nhỏ mà vp thì trong ngóc ngách chán chả muốn quay lại nữa. Thế nhưng đi đi lại lại nộp hs ngại gửi con quá chả biết phải ntn bgio?
     
  17. kidsky

    kidsky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/6/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    cũng vì chán đi làm nên khi sinh bé mình quyết định nghỉ luôn.Theo mình chán đi làm thực chất là do bản thân chưa tìm đựoc đúng công việc mình iu thích,phải làm những việc nhàm chán và đôi khi còn bị áp lực công việc khiến tâm lý ko được thoải mái.Nhưng nếu chỉ ở nhà trông coi bé ko thôi thì cũng buồn,oanh quẩn chỉ có 2 mẹ con,mọi giao tiếp tự dưng rất hạn chế,cảm giác bị lạc hậu so với xã hội.Những lúc như thế nhìn các mẹ đi làm tự dưng thấy chạnh lòng.tốt nhất là tìm được 1 công việc ưng ý hấp hẫn mà vẫn có nhiều tg cho bản thân và gia đình....nhưng đúng là nói thì dễ...trước mắt phải tự điều chỉnh lại tâm lý thôi...hehe mình cũng đang chán làm tâm sự vậy thôi
     
    like2010 thích bài này.
  18. GirlThich

    GirlThich lilosa.com

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    trời ơi, mình thì ở nhà suốt đây, suốt ngày cắm đầu vào cái máy tính co được nghỉ ngơi đâu, đi hay ở nhà với mình cũng vậy cả thôi, hi , vì mình bán hàng online mà
     
  19. kidsky

    kidsky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/6/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    mình ko còn làm vp nữa,mình tự kinh doanh thôi nhưng đôi khi cũng chán...cuộc sống là thế ko phải lúc nào cũng như mình mong muốn...nói túm lại là bản thân mỗi người phải tự cân bằng và thích nghi thôi.
     
  20. kidsky

    kidsky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/6/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    tui cũng bán online nhưng ko phải lúc nào cũng cắm mặt vào máy tính hehe...may wwa,bây jo tg do mình tự quản lý sướng hơn nhiều...
     

Chia sẻ trang này