Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ơ, sao hôm nọ tôi hỏi chồng tồi là VCB TQK mình còn bán ko thì lại bảo là ko mà kêu họ lấy giấy khác, chỉ lấy cái Giấy đa năng (giấy lau tay) Super thôi.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em phục lắm những nhà giàu có mà nuôi con được trưởng thành ngoan ngoãn nhé, vì thời buổi này em thấy nuôi đc một đứa con ngoan thôi đã khó lắm rồi chứ nói chi đến giỏi
    @ cái đậm đậm: nhà em chẳng có gì nhá, nhưng xã em cũng định có một cái quốc tịch bên kia. Công ty đang làm ấy, họ sẵn sàng sponsor để xã xin PR, cơ mà từ PR đến citizen của nó thì phải mất 5 năm liên tục ở bên ấy cơ, nên giấc mơ chỉ là giấc mơ :(
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mà năm ngoái chị cũng ko nhớ giá bao nhiêu nữa nhẩy? năm nay đưa giá này đấy, chả biết đắt hơn or rẻ hơn?
     
  4. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ah bà Kún ơi, hqua tôi hỏi chồng tôi là đã đưa giấy vào tòa nhà 109 THD chưa thì chồng tôi bảo là hồi đầu có đưa giấy AnAn và Pulppy vào rồi nhưng chê đắt, ko lấy nữa. TÌnh hình nghe bà Chi Còm nói thế là bà phải phím lại đi nhá :D
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    uh cực cảm phục anh chị ấy, mà tính anh ấy xông xênh kinh khủng, chị toàn quên trả tiền nhà, lâu lâu mí thấy anh ấy nhắc: em ơi, e chậm cõ 1 tháng thôi mà, khi nào có bảo anh nhá...duyên lắm ấy, yêu lắm ấy.
    còn vụ quốc tịch, chồng e phải mọi giá nhá, cố nhá...cố để mai sau con đươc nhờ.
     
  6. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chị QQ ới, tị đi ọp, mang cho e 10 gói phụ gia bánh bao ná :D
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hiện đang dùng giấy Elena bà ah, e gái bên cạnh tôi chê là đắt, Elena chất lượng ổn mà rẻ hơn. mỗi tháng Tòa nhà tốn khoảng 10tr tiền giấy chùi đấy bà ah, cả lau đít rồi lau chưn lau tay, tiện lau luôn mồm.
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    bên tôi nó bảo là Elena nó có mấy loại đấy , mấy lớp ấy. AH mà tôi éo làm bộ phận móc cống hút bể phốt nên là cứ chùi gẫy tay thôi.
     
  9. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chị QQ ơi cho em xin 5 gói bánh pía nhé !
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hỏi nhiều, đến xì biết .
     
  11. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Xế thì làm ăn gì :axe: .
     
  12. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    @ALL, hôm nay nhà mình đang mưa gió sậm sùi, em lại đang vừa vui vừa cảm kích vì em lại có cháu gái, em vừa làm cuộc alo về cho bu em ở quê, em phải oánh ngay lên đây, sẻ chia cùng các mẹ cái sự đi đẻ

    Alo, con Din đây, ông ngoại à !!!
    thì đã nghe thấy ông ông đưa tôi
    Con ơi, mẹ đây
    Mẹ ơi, thế em con thế nào, cháu bé ra sao?
    Mẹ em tuôn 1 tràng nhé, đại chàng ko phải tiểu chàng, em chỉ cười haha hoặc hihi, nào ta bắt đầu:
    Con ơi, em khỏe con ạ, lần này nó xin đẻ Dịch vụ, bệnh viện cho 1 người nhà vào cùng, mẹ vào con ạ, thương em quá, nó bảo mẹ ơi, con mệt quá. Bác sỹ quát: cái nhà chị này, rặn đi, rặn chưa? Thế là mẹ lại giúi vào túi biếu bác sỹ một tý, eo ôi, con ơi, xung quanh mẹ toàn bà đẻ với trẻ con mới sinh, mẹ váng hết cả đầu. Con K nhà mình thì cứ ôm chặt lấy mẹ, thì thầm (hết sức rồi mà) mẹ ơi, phát tiền đi.. thế là mẹ lại phát, trước khi mẹ đi mẹ đã chuẩn bị 1 tập toàn 100k con ạ, thế là bác sỹ chính bảo:
    - Bà ơi, bà ko phải làm như thế đâu!
    - Ko ko, bác ơi, đấy là gia đình gửi các bác 1 tý cho nó vui
    - Bà ơi, ở đây có j mà vui hả bà?
    - Cả nhà chúng tôi đang chuẩn bị đón 1 công dân ra đời, vui lắm bác sỹ ạ
    - Chúng cháu ko muốn quát chị con bác đâu, nhưng chị ý ko chịu rặn.
    - Các chị cứ quát ạ, đấy là công việc của các chị ạ. Nhưng con này nó yếu quá bác ạ, bác thông cảm
    B.sỹ lại quát tiếp con K nhà em: chị ơi, chị rặn đi, ko con chị chết ngạt mất.

    Mẹ em lại kể, giọng rất truyền cảm:
    Con ơi, con K ấy, nó cứ ôm chặt lấy mẹ, cứ thì thào: mẹ ơi, phát tiền đi.. nói thế mà lưng áo nó đầm đìa mồ hôi, ui giời thương nó quá con ạ, cái cảnh vượt cạn một mình đau quá, thương nó.
    Bà nội ngồi ngoài hành lang con ạ, trong bụng ôm 2 cái bị, 1 cái của mẹ, 1 cái của bà ấy, bà ấy ngồi chờ, lo lắng lắm. Mẹ phải trấn an: bác cứ yên tâm, với 2 cái bị này chị em mình có thể đi được nửa vòng trái đất. Thằng chồng nó con ạ, ôm 1 bọc tiền đứng ở ngoài, thấy mẹ thò đầu ra thì chạy đến, nhưng mẹ bảo: đã có mẹ đây, con cứ yên tâm, ko phải lo lắng j.

    Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cháu bé chào đời con ạ, ui, nó giống ba nó lắm con ạ, nhưng cái miệng giống hệt bác N bên China, hahaha, em cười sằng sặc, cái miệng nó nét con ạ, ko cần xăm đâu, hahaha.

    Bệnh viện bắt nằm 2 ngày, chiều qua con ạ, ông nội cháu bé đang họp trên cơ quan, chọn giờ đẹp, cho luôn xe công vụ vào đón cháu, thế là bệnh viện thấy xe công vụ, cho vào tận cửa khoa, thế là con gái mẹ đỡ phải đi 1 đoạn ra tận ngoài cổng để đón tắc xi.

    Thế bố con đã biết mặt cháu chưa hả mẹ?
    Chưa, tý mẹ đưa bố xuống nhà nó đây!
    Mẹ em còn bô nút dư lày
    À, mà con em mình nằm đẻ cạnh vợ thằng bé diễn viên Minh Tiệp đấy, vợ nó đẻ cũng mệt, được cô công chúa 4.2kg.

    Phóng viên bà ngoại, tin từ Hà Lội :p
     
  13. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhớ cá nhớ, chị mang về chia cho bà ngoại đấy.
     
  14. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thảo nào người Kêu trông như huê hậu. Chị chưa bầu 58kg, lên bàn đẻ 71kg, đẻ xong 66kg, bây giờ con 11 tháng vẫn 63kg, mà ai cũng kêu gầy mới lạ chứ !
     
  15. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
  16. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Kún ủy quyền cho Khét làm chỉ huy tạm thời đê, chỉ huy luôn vụ đi thăm nom úy lạo tinh thần mẹ và bé nữa.
     
  17. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Có bà thế này thảo nào bác Zin vui như Tết, em đọc xong em cũng cười không ngậm miệng được. Bà vui tính quá cơ, nhất là đoạn "Bà ơi, ở đây có j mà vui hả bà?" với lại "Bà nội ngồi ngoài hành lang con ạ, trong bụng ôm 2 cái bị, 1 cái của mẹ, 1 cái của bà ấy, bà ấy ngồi chờ, lo lắng lắm. Mẹ phải trấn an: bác cứ yên tâm, với 2 cái bị này chị em mình có thể đi được nửa vòng trái đất. Thằng chồng nó con ạ, ôm 1 bọc tiền đứng ở ngoài, thấy mẹ thò đầu ra thì chạy đến, nhưng mẹ bảo: đã có mẹ đây, con cứ yên tâm, ko phải lo lắng j."
     
    xiaomao thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hhaha...hihihhi.....e đọc cừoi té ghế.
    cái đoạn đậm đậm, e xin phép sang bên Ném dá mở mục: RỔN RANG ĐI ĐẺ CẠNH VỢ MINH TIỆP HAY SỮNG SỜ NGẮM DÂY RỐN CỦA CON MINH TIỆP


     
  19. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    đêm qua em dở chứng mất ngủ nên làm được 1 ít bánh quy mo mần, các bác có ăn ko để em mang đi???????? Ah, mang đi BÁN lấy xiền ọp đấy nhá vì em nghèo lắm rồi :D
     
  20. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Sáng sớm vào đọc bài tường thuật của bác Jean mà lòng e vui phơi phới. Thế là Bếp ta hôm qua và hôm nay đã đón đc 2 thiên thần rồi. Vui quá thể là vui. Chúc 2 bé hay ăn chóng nhớn, sớm theo chân 2 bác Jean và DA vào bếp DAM DANG.

    Thôi e đi ăn bắp luộc để tự thưởng cho mình cái sự vui trong 1 buổi sáng hơi u ám vì mưa (hnay miền Lam nơi e ở cũng mưa...)
     
    xiaomao thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này