Tớ vào điểm danh nhé. Tranh thủ con ngủ nên mẹ lên đây xem ngày hôm qua buôn bán thế nào. @: Hằng : Chúc mừng SN Hằng nhé. Chú bà luôn xinh tươi và tràn đầy HP, tôi hôm nay mới vào đây đc nên đành chúc mừng SN muộn vậy. @: Ngọc, An, Minh: Ảnh đẹp nhỉ, nhìn bà nào cũn xinh tươi quả ko bõ công mấy bà chiều qua. @: Hoa Mai: Bà chụp ảnh đẹp thế, tôi mua đc máy sẽ cắp sách vở đi theo bà học tập hihihi @: Momo: Bà đã lên đường rùi hả, chúc cho con gài luôn mạnh khỏe để mẹ yên tâm công tác nhé. @: May: hôm nào nắng đẹp nhờ HM chụp cho cả hội rắn mấy kiểu tập thể nhỉ để đưa lên trang nhất hihi. Lúc đó nhà rắn tha hồ mà đông nhé. Tình hình chiều qua tôi đưa cả hai đứa đi khám rùi, Nhím lại phải dùng KS còn Thỏ thì ko. Cũng may mà chiều hôm qua đưa bọn nó về tới nhà thì trời mưa. Một ngày nghỉ ở nhà ko đc buôn bán buồn quá đi mất. Hôm nay nhà tôi sẽ ko có GV rùi, tự thân vận động muôn năm.
Hạnh lại đẩy ảnh lên tớ lại được ngắm, hihi. Ngọc mặc áo màu cánh sen, tay ôm hoa sen, trông hợp thế. Minh với An trông lãng mạn ghê, yêu quá.
Ngày chủ nhật sắp qua rồi, một ngày đầy mệt mỏi. Mai lại tuần mới, một tuần hy vọng chỉ có hai ngày đầu không có osin, "cháu ơi, nhớ lên như đã hẹn!". Chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúc một tuần mới tốt lành.
Chúc cả nhà một tuần vui tươi, hạnh phúc(u). Chúc mừng sinh nhật Hằng và Minh(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u). Cô An ơi cháu Tép bắt đền cô đấy, cháu oe oe cùng ngày với cô Hằng leo leo.
@Mebekevin: ờ, tôi đi Korean Air đấy. Để thử xem có thăn được ko nhé, vì túi xách tay hơi nhỏ, nhét vào mà lòi ra thì... ngượng chít. Chăn của KA mỏng nhẹ màu tím, ko dày như của VNA.
Hi all, chúc tuần mới tốt lành. Momo thích nhỉ giờ này đang bên trời tây vi vu rồi. Trời mưa khủng khiếp nhỉ, không to nhưng mà lâu quá, lại còn gió lạnh nữa chứ, cứ như mùa đông ý. Chán quá, chẳng hiểu sao May nhà tôi lại bị sốt
Chào cả nhà ! MƯa mát mẻ quá các bà chưa dậy hả ????? Chúc mừng sinh nhật Hằng ! Chúc bà luôn hạnh phúc bên chồng và con giai yêu ! Các bà đi chụp ảnh đẹp thật , nhìn như thiếu nữ 18 ấy nhỉ !
Chào cả nhà, sáng nay mưa nhỉ nhưng vẫn phải đi làm. @Kevin Chúc mừng sinh nhật bà nhé. Chúc sự nghiệp buôn bán cũng mát tay như khi chăm em Kevin nhé. @các bà chụp ảnh: Ảnh đẹp thế, các bà làm mẫu xinh tuơi thật. Ngọc có bầu mà như thiếu nữ í. @Hoa Mai: Hôm nào cho HR một bài về nghệ thuật chụp ảnh đi bà? Con máy của bà là máy gì thế? thông số kỹ thuật ntn? hỏi để chuẩn bị dốc hầu bao đi theo hầu bà nào...
Nhìn ảnh thiếu nữ với Hoa sen đẹp quá, nhìn bà nào cũng xinh, cũng ngon, Mà mấy bà này quá dã man, ngày nghỉ ai mà đi dc, chả nhẽ lại rủ cạ đi
hihi, Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm tận tình của các bà . Tôi đã có một ngày sinh nhật ốm yếu . nằm bẹp cả ngày hôm qua nên có bon chen được vụ chụp ảnh đâu Sáng nay thấy đỡ rồi, chán quá! chắc là già rồi nên sức khỏe không còn như xưa nữa . Chúc các bà một tuần mới với nhiều niềm vui mới!
Mở màn đầu tuần là ngắm các người đẹp và hoa sen. ui chao ôi, xinh quá!!! Các ấy xinh đẹp thế này là ối anh chít nhá! Cảm ơn phó nháy tài ba cùng các người mẫu xinh nhá!
@nhìn ảnh các "mẫu" của HR ngon nhỉ, xinh ơi là xinh. Hôm thứ 7 tớ không đi một phần vì ngại, một phần vì muốn về sớm với con gái. Dạo này con lớn, yêu ơi là yêu, đi đâu cũng chỉ muốn nhanh nhanh về nhà ôm con, hít hà cái má tròn tròn, hít cái mùi mồ hôi chua chua, nghe con kể chuyện ríu rít, hi hi. Tớ bị mê con mất rồi @Hương nhím thỏ: 2 đứa đỡ chưa bà ui, nếu em Nhím muốn đi học aerobic thì bà chuẩn bị cho con, tôi đèo Chíp đi học thì qua ship luôn em Nhím đi. Tôi không có tham vọng con đi biểu diễn này nọ, mà chỉ cần con có khoảng thời gian nhảy nhót, vận động thôi, thấy con hào hứng thì mẹ cũng cố. Bắt đầu từ tuần này, đưa con vào lớp tập thì mẹ cũng đi tập trong vòng 1 tiếng, rồi lại quay về đón con. Quả này quyết tập tành cho người ngợm nó ngon ngon 1 chút, he he :-\" @Ngọc momo: Bà này đi nhớ con lắm nhỉ. Chúc em Hòn khỏe nhé, để mẹ yên tâm công tác. Ngọc ơi, nếu đi Mỹ cho tớ nhờ mấy lọ Derma nhé. Nếu okie thì tớ gửi tên chính xác và hình cho Ngọc nhé! Thank Ngọc trước :heartu)(u)(u)(u)(u) @Hằng: CHúc mừng sinh nhật bà nhé, hơi muộn chút, vì hôm nay tôi mới có máy tính. @ALL: Trời mưa công nhận mát và thích, nhưng mà ngày hôm qua, 2 mẹ con nhà tôi cứ ngóng trời tạnh thôi Ở nhà mưa không đi đâu được => bị cách ly với thế giới thực; máy tính không có để mà online => bị cách ly nốt với thế giới ảo, hu hu. Đến chiều, bố nó thấy 2 mẹ con thảm thương quá, định bắt taxi cho đi nhậu, may mà mình "cứng rắn" chứ không thì cũng xiêu lòng, hi hi. Hôm qua, hình như là lâu lắm lắm lắm rồi, nhà tôi mới ở trong nhà trọn vẹn 24h :mrgreen: Chúc cả nhà tuần làm việc hiệu quả nhé!
@ Rắn Hoa cỏ : tại bà đóng tiền nhưng ko cập nhật thông tin nên tôi chưa kịp update. Sorry em Tép. Chúc mừng thế thôi chứ quà thì đợi cô Trà mua tổng hợp rồi đến hôm ọp tháng 7 trao quà cả thể nhé. @ Chúc mừng SN bà Hằng chanh leo, chúc bà khỏi ốm, sáng nay tôi nhận được tranh rồi @ Ngọc, Mai Hoa : Tôi chưa biết ảnh ọt thế nào đâu vì ảnh up lên flirk nên tôi không xem được. Bà nào tốt bụng gửi qua skype cho tôi vài cái. Sốt ruột quá.
Trà ơi, bình thường chị Chip đi tập tuần mấy buổi nhỉ, Nhím cũng thích lắm nhưng ko biết có dám đi 1 mình ko ý hihi. Hôm nay tôi cho hai đứa đi học rùi (vẫn ho lắm)nhưng vì nhà bây giờ cũng ko có GV, mẹ lên chức Osin chính rùi ko biết có đc tăng lươngko nhỉ. Ngày hôm qua cả nhà tôi cũng ngồi ngáp dài vì buồn nhưng đến chiều ko chịu đc cũng đành bò ra đường, Thỏ còn bảo con thích đi uống Cafe>. Nhà này chẳng bao giờ ngồi yên đc cả ngày trong nhà cả, toàn chân chạy như ngựa vía thui.
Hi các bà, tớ hôm nay đang ở nhà đây, osin về quê. Hihi, tôi vừa đọc bài quảng cáo bán hàng của bạn chuyenkhonoi tren diễn đàn, có quảng cáo quả thuốc amakong, 80 tuổi vẫn yêu ngày 4 lần
Chúc các bà một tuần mới vui vẻ . Tôi cũng vừa đi Pamr Gaden resort Hội An nghỉ về mệt , đi nghỉ mà vẫn mệt , về đến nhà là lám 2 cốc chanh leo nhà bà Hằng tỉnh cả người . Can tội lười vận động nên khi đến đấy đi bơi mọt tý mà cung mệt . Các bà chụp ảnh vườn sen đẹp thế ? @ Hằng kevin hai mẹ chúc hai mẹ con sớm khỏi nhé
Điểm danh tý nhỉ. thèm ảnh quá. Cạ Phương ơi, hôm nào đi Phùng Hưng đi, hình như con Vịt cao lên, hơi ít quần áo rồi Các bà Bon, Bin, Su su chuẩn bị khao ảnh đẹp nhé.
Ơ tưởng nhà này ủy quyền cho chồng đi Hội An mà, thế cuối cùng vẫn đi à? Bà ở rì sọt Hội An bao xiền/ đêm đấy? có ảnh pót lên cho bọn tôi nghía cái nhé (tham khảo để sắp tới rủ chồng đi :-\":-\":-\")