Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. medzim

    medzim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    bơ lạc thì mình chưa thấy siêu thị nào bán (hay tại mắt toét?), cho mình dchi với nhé! dừa khô thì mình đã mua ở Dan's shop - Linh Lang
     
    Đang tải...


  2. nguyenhuyenmi

    nguyenhuyenmi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    2,582
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cảm ơn mẹ medzim nhé, mắt trong và đẹp như mẹ nó thì toét làm sao được, hiiii, chả qua mẹ nó không để ý kỹ thôi mà, bơ lạc mình thấy bán ở Fivimart và Intimex bở hồ bạn ạ.
    Mà làm bánh này có đánh trộn bằng tay được không mẹ nó nhỉ, hay phải bằng máy vì nhà mình ko có máy này.
     
    Sửa lần cuối: 7/12/2011
  3. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Ỉn ơi, bắt bệnh giúp mình với nhé. Minh cũng làm thử bánh rán này nhưng minh ran nó lại bị phùi ra, gắp ra 1 lúc thì bị nở, méo mó chứ ko tròn chịa như bạn, nên cũng chẳng róc nhân đc, bị dư lào ý nhỉ. Giúp mình với nhé để mình thể hiện lần nữa. He he. Cảm ơn mẹ nó!!!
     
    thoc_coi thích bài này.
  4. Chienxinhgai

    Chienxinhgai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    [​IMG]

    Món này hấp dẫn quá nhưng hơi cầu kỳ nhỉ
     
  5. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bánh bị sùi trong quá trình rán là do mẹ nó bao bột với nhân ko kín, bị không khí lọt vào nên mới như vậy.
    Cách bao bột vỏ bánh rán thế này: mẹ nó ấn dẹt miếng bột vỏ, đặt viên nhân vào rồi nhẹ nhàng miết sao cho bột vỏ bao kín viên nhân mà ko bị không khí lọt vào (nếu mẹ nào từng làm bánh nướng sẽ rất rõ kỹ thuật này). Khi cho bánh vào thì mẹ nó để lửa to cho bánh nở rồi hạ nhiệt để vỏ bánh ròn từ từ.
    Đây là chút kinh nghiệm của mình. CHúc mẹ nó thành công lần sau!
     
  6. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hi hi, mẹ Ỉn làm demo nên dìa dòng vậy thôi chứ làm bánh này dễ lắm, ăn thì thôi rồi!
     
  7. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Trời, sao có topic hay thế này mà em ko bít nhỉ, phải oánh dấu ở nhà mầy mò làm dần mới đc, cảm ơn mẹ Ỉn nhé :)
     
  8. thoc_coi

    thoc_coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    t cũng bị y như mẹ này bà ạ. có cứ sùi hết cả lên xấu xí lắm
     
  9. thoc_coi

    thoc_coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    TP này sốt xình xịch trên diễn đàn mà mẹ nó không biết à? Dùng cám gạo của mẹ nó được hơn 1 tuần rồi. Trộm vía da sướng lắm, mướt và trắng hẳn. Đợt trước nghịch mỹ phẩm nhiều bị sùi mặt kinh quá. May mà đợt này ngon nghẻ lắm rồi. Tks mẹ nó nhé
     
  10. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cảm ơn mẹ Lì, bạn chỉ luôn giúp mình làm sao để bánh không bị nở, khi nguội méo xẹo xọ nhé (đây là bánh ko bị sùi nhưng lại bị méo), máu mình lên não chậm quá.
     
  11. thoc_coi

    thoc_coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hôm qua trời lạnh, sẵn có thịt bò ngon, rau cần, cải xoong, nấm sạch, hai vợ chồng hứng chí thèm lẩu. Nhưng ngại đi mua xương quá. Mình hứng chí làm nước dùng bằng tôm nõn và sá sùng. Lại còn tặc lưỡi "thôi ăn tạm vậy, em lười đi ra chợ lắm". Thế mà hehe, ngon hơn cả mong đợi. Anh xã vừa ăn vừa suýt xoa " Đúng là ăn uống cứ phải lên mức nghệ thuật thế này mới sung sướng, em mà thất nghiệp thì không lo chết đói đâu, mở quán lẩu được đấy.' Hehe. Sướng rụng tim, vì anh xã riêng khoản ăn uống kỹ tính lắm, đã khen thì thôi rồi.
     
  12. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Người đồng cảnh ngộ! he he. Mong các mẹ chỉ giáo để thể hiện lại lần nữa ko thì bị ỗng xã cười thối mũi bảo "đã siđa lại còn thích xông pha hiến máu", tôi vụng lắm mà vẫn thích đua đòi theo mẹ Ỉn.
     
  13. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,950
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Trời ơi có sá sùng thì xương nào địch nổi bạn ơi. Mở quán lẩu mà dùng sá sùng thì có mà lỗ vốn hihi.
     
  14. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mình cũng nghe nói cho sá sùng vào nước dùng ngon ngọt lắm mà không biết mua ở đâu, mẹ nó chỉ mình với.
     
  15. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Ỉn ơi, cuối tuần nhà mình có giỗ, phải làm cơm, trời lạnh thế này thì nên làm món gì nhỉ, gội ý giúp mình với, làm món gì mà phải thắp hương được cơ. Chỉ khoảng 7-8 người thôi, nhà mình làm buổi trưa mẹ nó ạ. Cảm ơn mẹ Ỉn!!!
     
  16. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Các mẹ ơi, Tết này các mẹ sắm đồ ăn Tết như thế nào? Năm nay mc giao nhiệm vụ tớ lên thực đơn, sắm sửa cho Tết, mùng 3 thì có giỗ cụ ngoại (bà ngoại của chồng tớ). Nhà tớ chỉ ăn Tết hết mùng 3 là đủ. Tớ muốn lên thực đơn sao cho các ngày ko bị trùng nhau ko thì ngán lắm.
     
  17. Linhxinh05

    Linhxinh05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    hii, nhà mình mà làm cỗ thì truyền thống là
    1. món gà hấp lá chanh (hoặc gà nướng --->> tớ nướng = lò nướng),
    2. Nem rán
    3. 1 món xào
    4. canh bí nấu nước luộc gà hoặc lạnh thế này theo tớ làm nồi cá chép om dưa
    5. xôi gấc, cái này tớ biết nấu nhưng mẹ nào ko nấu đc thì đặt lấy 1 đĩa, khi ăn cho vào đồ lại cho dẻo
    hiiiii, tự nhiên ko nhớ ra gì nữa
     
    mebaonam_2009 thích bài này.
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đợt này em bận quá cả nhà ạ, em tính ăn Tết với ông bà ngoại xong là về Thành Công nên đợt này lo tu sửa lại trên đấy cho nó tử tế, kẻo sát Tết gọi thợ chả ma nào người ta nhận. Cứ phải đảo qua đảo lại để coi sóc, mệt rũ người, chả có lúc nào vào topic cả.
    Hôm nay đáng ra vẫn phải lên TC đấy nhưng chân đau ko đi được. Cơ sự là thế này: em bế con Miu sang vườn nhà bác em bên cạnh để hái ít rau nấu bột cho con Miu. Bước loáng quáng thế nào em bị trẹo chân, hái rau xong tấp tểnh đi ra thì trẹo thêm cái nữa làm ngã cả 2 mẹ con, con Miu ngã văng ra khỏi tay, đập đầu xuống đất. Em vội lồm cồm bò dậy bế nó, khổ thân nó hoảng đến nỗi cứ lặng đi, đến lúc em bế nó lên nó mới khóc toáng.

    Nghĩ may có bà mụ đỡ, với cả nền đất trời mưa nó cũng mềm nên ngã mạnh thế nhưng nó ko xước sát gì, gặp phải nền xi măng thì chắc quả đấy nhũn não. Em thì đen đủi hơn: dính liền 2 phát liên tiếp cùng 1 cẳng nên trật khớp bong gân rồi, cố bế con về rồi im re ko dám nói với ai. Tối xã đi làm về mắng vì cái tội "ai bảo cứ thích đi giày cao tướng"

    Đau ko đi được, từ sáng em cứ lê lết ở nhà, lại thêm con Miu cứ sụt sịt quấy quấy chả làm ăn gì được. Tranh thủ dỗ được nó ngủ em online phát cho khỏi vật. Sẽ trả lời các mẹ ngay đây, ko hết thì em hẹn đến tối giải đáp nốt nhé.
     
  19. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Khổ thân 2 mẹ con. Chúc em mau khỏi chân nhá.
    Sắp về TC ở rồi hả? Thế là lại gần nhà chị rồi, biết đâu sau này lại có cái "tiện" nhỉ?
     
  20. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Welcom 2 mẹ nhé! Cám ơn 2 mẹ có nhời khen, khéo tay chỉ là một phần, chủ yếu là trăm hay ko bằng tay quen mẹ huyen kata ạ, nên là mẹ nó cứ chịu khó mày mò làm cho con nó sướng

    Khộ thân chị quá, hoàng tử hay cách cách chị ơi?
     

Chia sẻ trang này