1. Huongmt Mã Thu Hương -1981 chồng: Nguyễn Ngọc Thắng - 1979 Con: Nguyễn Ngọc Gia Khánh - 2006 Chuyên buôn đồ lẩm cẩm. 2. inconxinhxinh: Hà Lan Anh -1977 Chồng: Trần Hoàng Hải - 1975 Con: Trần Hoàng duy Anh - 8/1/2004 Trần Hoàng Hà Phương - 30/5/2007 Cửa hàng bán quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em. 3. huyen pt: Huyền -1981 Chồng .........._ 1977 Con Giai........ - 2006 yahoo:;;; hoa_hong_tim_81 4. daobong: Nguyễn Thị vân Thúy - 1984 Chồng : Tạ Ngọc Tân - 1985. Con: Tạ Ngọc Thanh - 27/12/2007. Mặt hàng: chè Thái Nguyên, linh tinh phèng... 5. Nguyễn Thanh Hằng - 1976 Chồng: Nguyễn Đức Thắng - 1975 Con 1: Nguyễn Huyền My - 2002 Con 2: Nguyễn Doanh Kỳ - 2008dd 6. Bin yêu của mẹ: Vân -1979 Chồng -1976 Con: 2006 7. yeubongmi tớ: Phương - 1976 xã: Dũng - 1974 nhóc 1: Phương Anh - 2005 nhóc 2: Bảo Hân - 2008 tớ làm ở cty máy tính, xã tớ thì buôn điều hòa nhà nào có nhu cầu thì ới nhá
Sao sinh xong em gầy vậy ah? Thế lúc chửa em lên được bao nhiêu kg? Mà thấy chồng em sao giống chồng của cô chị thế, chú ấy cũng bảo cô là "đẻ được con trai thì đẻ", thế là mãi đến cuối năm 2007 (35 tuổi , cô ấy dọa chồng là năm nay ko đẻ thì sẽ không bg đẻ nữa, lại thêm bố chồng tác động) nên chồng mới đồng ý cho cô ấy đẻ tiếp đấy. Phải công nhận là ai có con gái đầu lòng thì còn ham T2 sớm, chứ con trai đầu lòng hầu như ai cũng sợ (chị cũng thế, đang bảo là hoặc là thôi hoặc là 3,4 năm nữa cho cu con lớn rồi tiếp, sợ lắm()
Hương ơi, thế để đến T7 tuần này chị sang ông bà thì em mang ra chỗ đầu CG cho chị nhé, chứ em đang nghén ngẩm thế phải đến chỗ chị thì tội quá. Trước khi đi chị sẽ gọi điện cho em nhé. Cho chị 1 hộp . Chị thích loại chua chua ngọt ngọt ấy (chẹp chẹp, cứ như là mình đang nghén vậy ), không có cam thảo em nhé.
Chào các bạn ở Cầu Giấy, Mình ở Trần Duy Hưng, CG. Mình đã có 3 cún. Rất vui khi được cùng tham gia thảo luận với các bạn về nhiều vấn đề...
Mình ở 126 Hoàng Quốc Việt cũng có 3 nhóc con rất vui khi gặp người cùng cảnh hic hic hic các bác ủng hộ em nha em bán đồ chơi Bác nào ở cầu giấy đến mua aloo em giảm 15% www.dochoithongminh.vn
Chị ơi cái này chú em đưa chị à. Chị cứ cho em địa chỉ em bảo chú mang qua cho chị. Chỉ có đoạn này tiện em mới đưa hộ chú thôi. Hì
Ke ke chị đã có 3 đứa rồi à. Thích nhỉ. Em cũng thích 3 đứa lắm nhưng mà đến tập 2 em thấy mệt quá, còn khoản nuôi nữa ko biết thế nào. Giờ thì ko ăn đc gì chán thế. Mệt mỏi. Hy vọng em sẽ phấn đấu bằng chị. HÌ
Đấy là sấu ngâm đường chỉ có nước đường kèm theo gừng thôi. Nói đến sấu chứ đang thời kỳ nghén ngẩm mà em chưa dc uống cốc nước sấu nào. Nói đến lại thèm rồi.
Chị cho em xin ít kinh nghiệm nhé. Em nuôi con vất vả lắm, giờ lại nhỡ nhàng ko biết đứa này thế nào mà mới dc 2 tháng đã thấy mệt mỏi quá.
Chet chet, sinh nam 81 tuc la kem minh co mot tuoi da hai nhoc roi. The nay thi met lam nhi! Co le dua 1 bau bi sung suong nen dua 2 lai met moi roi day! Tam bo nhieu vao dong chi nhe....
Ke ke thì em đã báo cáo các bác là em trót dại mà. Chứ cứ như các bác nghỉ ngơi cho lại sức. Nhà daobong có 84 còn định năm sau làm đứa nữa đấy ạ. Ke ke
Hương ơi, em cho chị một hộp sấu đên số 10 Đào Tấn nhé (trong giờ hành chinh: 9h sáng -5h chiều) Chỗ Viện Vật lý ấy. Đến nơi thì ĐT cho chị để chị xuống lấy nhé. 0945656799, chị Vân.
Vâng ạ. Em sẽ bảo chú em mang đến cho chị. Chắc em sẽ thôi ko bán hộ sấu nữa chị à. Chị là hộp cuối cùng em mang cho. Hì Em mệt mỏi quá, muốn giúp cũng ko dc nữa rồi.
Nghén ghê thế hả em? Vậy thì phải nghỉ ngơi thôi, sức khỏe là quan trọng nhất, mẹ khỏe con mới khỏe được. Chịu khó ăn uống nghỉ ngơi em nhé!
Em ko nghén kinh khủng nhưng mà người em lúc nào cũng chỉ muốn nằm thôi mà nằm thì lại đau đầu, mấy ngày nay em chưa ăn dc gì chị à. Khổ thế.