Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thế là ko phải tại sữa bầu chị nhé, lần này chị có uống đâu nào, đúng hem ạ?
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn


    ủng hộ nhiệt tình nhé.
    rất cảm phục cái Vịt, hồi đầu, e biết nó, nghĩ con này chắc là loại ăn tàn phá hoại vì nó order đồ nhà e hàng thùng hàng thùng ấy, order đến mức e sốt cả ruột, tính e bán hàng hơi thần kinh rung rinh là ai mua lắm mình thấy xót, đôi khi lại dìm hàng để họ đừng tiêu hoang quá, vì họ tiêu hoang sau họ thù mình, đổ vạ mình bỏ bùa, bỏ ngải. Lại thấy con này gia đình có điều kiện quá, chắc mẩm là nó thuộc dạng ăn sung mặc sướng rồi. Sau nó vào Bếp, rồi chiện nọ, chiện chai của gia đình nó dãi thẻ tâm sự, mới thấy hóa ra nó ko như mình nghĩ. Giờ thì hoàn cảnh xô đẩy, nó cũng chả ngại ngùng, lao vào gánh đỡ, cũng chả thẹn thùng, sẵn sàng lăn lưng làm việc nọ, việc kia, buôn thúng bán bưng. Tự nhiên thấy nó trưởng thành hơn, kiên nhẫn hơn và nó dám sống vì ngừoi khác.
    Vịt ah, chị biết mày xuất thân cũng sung sướng chứ chả khổ từ trứng như chị, mày chịu vất vả , lăn lộn thế này là vì 2 đứa con. Thôi, miễn là cuộc đời còn có 1 nguồn đông lực để húc đít mình mỗi sáng, mình lao đông có mục đích và vươn tới 1 cái thành quả nhất đinh.
    Đôi khi những việc vặt vãnh lại làm cho ngừoi xung quanh si nghĩ và đánh giá mình cao hơn, chị mong mày sớm ổn đinh và lúc nào cũng hừng hực khí thế như lúc này.
     
  3. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đọc đến đoạn này của chị Kún em ko nhịn được cười, :))
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  4. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em vẫn hiền lành chân chính, chưa cướp mic của chị lần nào nhé, có được phiếu bé ngoan ko?
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    dạo này chị cố đám ăn xôi mỗi sáng, ăn thật ấy, sáng qua xôi lạp xường, pate, thịt kho, sáng nay làm 10k xôi mí 20k chả ở Đội Cứn. Xong về làm bình sữa tưoi 300ml pha Milo. Mong là giai đoạn cuối, ăn nhiều tinh bột cho con lên cân.
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mày hiếm khi đi ọp mà, mày ọp thường xuyên xem, ghớm xô lên cướp cả loa đài ấy chứ tha gì cái míc
     
  7. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị nhé, em kể cho chị cái nhục của em. Tối qua bác chồng e bác í làm hộ e được 1 tí mà bác í đá thụng đụng nia, làu bàu phát kinh, xong làm ko được mà còn phá, trong khi em bác thì đầu tắt mặt tối, nấu cơm giặt đồ rửa bát xong còn lo nấu đồ ăn cho sáng với trưa mai, em điên máu, em sưng xỉa mặt mày, tịnh ko nói 1 câu, xong việc đi ngủ trứoc, bụng bảo dạ là bao giờ bác ấy hỏi em mới nói nhá, ko thì hãy đợi đây. Thế nào mà đêm qua ngủ thấy bác ấy ôm em ngủ, em lại thấy ấm ấm nên cứ rúc ( quên ko nghĩ ra cái vụ giận dỗi hqua), sáng ra chợt nhớ nên gạt tay bác ấy ra, bác ấy nói tỉnh bơ " gớm, rúc cả đêm rồi còn giận cái giề?" làm e ko nín được cười
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    sáng nay, e lên phòng chồng e nhờ kí cho cái giấy đi khai thuế, thằng con nó thích lên phòng bố lắm dưng rất sợ, chỉ lên nếu bố ko có nhà, hoặc bố cho phép vào hoặc e đưa vào. Tư nhiên đang hí hoáy kí kí, nó hỏi 1 câu: sao mẹ ko ngủ cùng papa nữa à?
    E cũng ngọng ngọng nhìn chồng 1 lúc: uh thì mẹ phải ngủ cùng con chứ sao...xong lờ đi..chả hiểu bố nó có hiểu ko?
    Lúc sau bố nó xuống theo, hỏi em: bao giờ bu nó đẻ?
    Ối cha, cũng quan tâm khi nào mình đẻ?
    Ah, sáng nay chồng e chịu kí vào cái gia hạn hợp đồng nhà rồi, bị lên gối vào lúc khó khăn này cũng mỏi mệt lắm nhg thôi, ít ra mẹ con e vẫn được quanh quẩn ở mạn này, e đỡ lo bị dồn về Gia Lâm Huyện...giờ cố lo mà kiếm thêm tiền để đắp vào đấy chứ ko lo bị cách li khỏi văn minh ánh sáng.
     
  9. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Vừa lội bì bõm, thấy nhà QQ tháng này đúng là đại lộc đại hỉ nhỉ, thích quá.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  10. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị thì buồn cười, những lúc tức như thế đồng chí ấy ôm mình, mình cũng gạt ra chứ ứ rúc như em :D Chị được cái có thằng NM nên chị quay ra ôm nó :D
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  11. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    CHị ơi, sao chị chóe bảo em là con lên cân nhiều ko tốt (phải chị chóe ko chị chóe nhể). Mà em ko uống đc sữa bầu, sữa tười giờ cũng chẳng uống được nữa. Cứ ăn ún bình thường là được phải ko chị?
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    thì ra đấy, cũng như chồng chị Matt nói, buồn bỏ mẹ, lên cơn hâm cởi chuồng ngồi hóng gió, cá ở biển thì nó quen ăn zun biển to vật, ngồi thòng lõng thế làm gì nó ko rỉa??
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    con chị hơi bé ấy, 2 tuần trước đi cân có đâu 1kg5 nên là tháng cuối, chị cứ oánh tổng lực xem sao, chỉ mong nó độ hơn 3 cưn cho đỡ tủi chứ ko thằng anh nó ấy, đẻ xong chân bé như cái đũa cả, mẹ bế mà còn run rẩy lo ko đỡ lọt con
     
  14. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhày cóc qua bao nhiêu trang, chị lội từ trang cuối lội ngược dòng đây.
    Kem gì thế Siu. Lại hóng rồi.
     
  15. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị, về đấy như kiểu bị tù đày í. Em đến là khốn khổ, nhiều khi nghĩ cách nhau có 1 cái cầu thôi mà sao văn minh nó xa nhau thế. Đến đi chợ cũng ko có đủ loại rau mí cá để mua chứ đừng nói ăn sơn hào hải vị, đi chợ muộn thì chỉ còn thịt ươn, rau ế nhá. Nhưng giờ cũng phải quen chị ạ. Chị mà về đây là em có đồng minh roài, hí hí, nhưng sướng e thì khổ chị, nên e chả mong đâu.
     
    lavender912 thích bài này.
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mình cũng đang tị nạnh, mãi chửa thấy ai order 1000 cái bida cho dịp cuối năm...hihi...
    Lại nói, cuối năm đến nơi rồi, sắp sửa bánh trái chạy hộc máu mà chả có ai giúp, đúng lúc mình thế này...buồn buồn lo lo...mọi năm Tết là ăn tiêu tẹt ga tiền bán bánh, tính tổng số lương bán dịp Tết phải lên đến vài nghìn cái ấy.Năm ngoái, sáng 30 vẫn lọc cọc đi giao bánh....chiều 30 khách vẫn réo rắt, cố nói được dăm cái ăn Tết cũng đành gạt nước mắt cho bánh ra đi...
     
  17. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhưng tháng cuối ăn chỉ là 1 phần thôi, quan trọng là chị phải nghỉ ngơi thêm, chứ ko ham hố đồng nát quá có khi đẻ rơi em Hĩm dọc đường mất ấy chứ
     
  18. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    May quá, chứ sắp sinh rồi mà chuyển nhà là khổ sở nhất đấy. Tôi thở phào một cái.
     
  19. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thôi bà ơi, năm nay nghỉ ngơi, có lộc khác to đùng mà. Với lại thỉnh thoảng phải cho chồng có trách nhiệm tí chứ, không cái hợp đồng mới ký của ông ý để làm gì, nhể :cool:
     
  20. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em cũng hóng, chị Siu ơi nói rõ hơn tí đi chị. Gì chứ da em mùa đông không có kem dưỡng thì đúng là hơn da cóc chết.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này