Các mẹ vào nhà con chơi đi, hic! Vui quá, các mẹ vào rồi Con lấy cam bổ các mẹ ăn nhé? Cam ngon các mẹ nhỉ? Trời nóng quá con cởi trần tí các mẹ đừng cười con nhé, mát quá Các mẹ về rồi, bye bye các mẹ, hôm nào các mẹ lại ghé nhà con chơi nhé
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Buồn quá, không thấy ai vào chơi với Cu Tý của mẹ. Thôi hai mẹ con mình chịu khó chơi với nhau vậy, chơi đá bóng con nhé. Mẹ ơi, Con chán chơi bóng rồi, mẹ con mình chơi tát nước nhé, hihi. Com yêu mẹ!
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Cu Tý ơi, mẹ mình vừa mới xây nhà cho bé hôm qua mà sáng nay nhà Bun đã xông đất rùi này!!! Đừng buồn bực gì nữa nhíe hihihi... Mẹ Cu Tý cũng trính chéo luôn chút nữa về bé đi để cả nhà cùng xem nào
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Hihi, cảm ơn Bun nhé đã xông đất nhà mình. Mình là Trần Đình Khoa, sinh ngày 05.08.2010, quê ở Bắc Giang, còn Bun? Bun ở Phú Thọ à, trước mẹ Cu Tý cũng học ở Phú Thọ đấy. Thi thoảng Bun qua nhà Cu Tý chơi nhé.
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý ĐK ơi nhà Bun ở dưới link chữ ký của Bun đó, rảnh ghé chơi liền ha!!! B-)
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Cu Tý xem ảnh anh Bun và chị Bun rùi, anh chị đẹp và xinh quá. Ước gì......hihi.....Cu Tý cũng xinh đẹp như anh chị.
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Em bé nhìn đáng yêu quá. Mà thấy nhiều mẹ quá, không biết mẹ nào là mẹ ruột bé nhỉ
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Cu Tý nhìn yêu ghê, Cu tý sinh cùng ngày (nhưng khác tháng) với Xoài xanh đấy
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý ôi,anh Cu Tý cũng có nhà nè!hic thế mà mẹ anh k để link dưới chữ ký nên em k bít vào nhà anh chơi,mẹ anh hư quá cơ.
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Hihi mẹ anh cũng quên mất đấy, lâu rồi mẹ anh cũng ko ghé qua nhà vì mẹ anh chỉ mải mê với nhà cọp thui, hihi
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý thế thì bay giờ mẹ anh chăm vào nhà quét nhà cho anh nhé!em cũng sẽ năng qua nhà chơi với anh
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Uh, em ko nhắc là mẹ anh quên đấy, tks em Nấm nha. Thế mẹ có lại cho em bú tí lại chưa hay nhất quyết cai sữa em? Anh còn chưa cai sữa đấy em ạ, thi thoảng em thèm lắm, mỗi lần anh thèm mẹ bắt anh nói " mẹ ơi cho con bú tí, thèm thèm", thế là cả 2 mẹ con cùng cười
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Anh cu tí ơi, em mèo vào chơi với anh nè. Nhìn anh ghét ghê muốn cắn iu một cái ý. anh nhớ sang nhà em chơi nhé.
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Anh qua nhà em chơi rồi đấy, mẹ chịu khó xây nhà cho em cao nữa nhé, mẹ A là chúa lười đấy, nên nhà A vẫn cứ thấp lè tè vậy này, hic hic
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Kem vào nhà Tý chơi nè. Sao lâu nay mẹ k để đường link vào nhà làm Kem cũng quên mất? Chắc mẹ Tý cũng lười như mẹ Kem ít vào nhà quét dọn?
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Giờ Bi mới biết nhà Tý chơi. Thi thoảng vào đây xem mẹ Tý chăm Tý như thế nào
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Mẹ Tý ko biết chăm Tý đâu nên Tý vẫn cứ như cái kẹo thôi, hic hic, mẹ nó có kinh nghiêm,j chăm con chia sẻ cho mẹ Tý nhé
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Hihi, mẹ Tý xây nhà cho con mà quên mất là đã xây, hihi, may có mẹ Nấm nhắc mới nhớ, keke
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Anh cu tý ơi, hom nay em đi uống vitamin A này, anh có di uống không thế?
Ðề: Mời các mẹ ghé qua nhà Cu Tý Anh uống từ hôm đầu tháng rồi em à, chỗ em ở lịch hôm nay hả? nhớ uống chứ ko được nhè đấy, vitamin A ngon lắm đó