Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e vẫn nhớ nhá, hồi e mới biết chị, đến mua đồ mà toàn bị cấm k cho mua :D, cái ngày ý lần đầu e có đc cái Bếp riêng của e, nên là béo cho mua đồ, béo bảo thích j cứ mua, vì lần đầu e có Bếp, mà e thì chỉ thích và mê mẩn Bếp thôi :D, mí cả cái hồi ý gia đình e cũng có điều kiện thật ý ạ :D
    nhưng e nói thật là, từ ngày vào Bếp, e thấy e lớn hơn nhiều, suy nghĩ chín hơn, e học đc rất nhiều điều từ Bếp và các chị
    e cũng phải cám ơn các chị, các bạn, các em trong Bếp nhiều lắm
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thế là em không phải chuyển nhà lúc này. Thôi may rồi em ạ. Bụng vượt mặt rồi, chuyển nhà còn kéo theo bao nhiêu thứ khác nữa chứ. Ôm đồm ít việc thôi còn để sức mà lo cho con.
     
  3. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Da chị dầu lại mất nước nên dùng kem phải chọn lựa lắm. Hôm trước con Tròn nó mua cho chị kem của Neutrogena, chị dùng cả SRM + nước toner + kem chống lão hóa của nó thấy thích lắm. Loại này cũng không dầu không cồn nên cảm giác khi bôi da khô ráo và mềm. À mà kem này cũng là do Sô nó mách nhé. Không biết cái loại nó mua cho Siu là loại nào?
     
    ben10mum thích bài này.
  4. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Vịt ơi nếu va chạm cuộc sống nhiều, em sẽ thấy chả có gì là khó khăn đối với mình đâu. Mọi cái gì qua đi rồi đều là kinh nghiệm cho mình lần sau. Từ nay em đừng cả nghĩ nữa, vững vàng lên thì em thấy mọi chuyện lại nhẹ như chị SIU thôi, no vấn đề gì ( em Siu bếp mình đừng giật mình nhé)
     
  5. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em chào cả nhà mình.

    Em im thin thít, lặn mất tăm từ hồi bếp mình lục đục chuyển sang đây, vì hình như sang đây được tháo khoán ý nhể, tăng trang vùn vụt, em co giò chạy không kịp, hôm nào lội kip xong là ứ khẩu, chả biết nói năng gì, em cũng bỏ lỡ cơ số vụ ọp rồi, vì em mới túm được em Rồng con, nghén và động thai, cứ phải nằm lì xì ra, chán lắm.

    @ Lucky: chúc mừng Lucky nhé, em được mấy tuần rồi. Không ngờ lời chúc đi 1 về 2 của chị Kún hiệu nghiệm thật.
    @ Chị QQ: chúc mừng cái dự án Vincom Village của chị nhé, ngon rồi, tết này nhà bác ăn tết to lắm đây.

    Em xin phép lại đi bì bõm lội tiếp, mà vừa lội vừa chơi trò đón xem " ai là ai" cơ, vì em chưa thuộc nick nhiều chị em nhà mình bên này.
     
  6. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị ơi da em vừa dầu nhưng lại vừa khô, cứ đến mùa này nó cứ bong tróc da lên í. Đi đâu mà cần bôi do trát trấu thì nó cứ mốc hết cả mặt lên thế là em Sô em í bắt bệnh là do da thiếu nước em ý gửi về cho em cái kem Avene Hydrance Optimale chị ạ. Em mới vừa bôi xong cực thích ạ, không nhờn, không bóng dầu đâu ạ.
     
    photron thích bài này.
  7. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hình như nhà Minh tom tăng nhân khẩu rồi phải k
     
    daisykids thích bài này.
  8. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em vẫn giật mình đấy chị ạ, vì nếu nhìn em thì không thấy em cõng cả núi Thái Sơn ở trên lưng đâu, nhưng rốt cuộc thì đến giờ em cũng hất được nửa ngọn núi đi rồi chị ạ. Thế nên em cũng mấy lần khuyên nó là nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn, rồi sẽ đến lúc ông Trời thương mình mà nhưng phải yêu chồng và hiểu chồng mình nhé Vịt, em khổ 5 thì nó khổ 10 đấy. Em đau khổ, em buồn thì bên em còn có chồng này, có bố mẹ này, có bếp mình này nhưng chồng em mà buồn khổ thì bên nó chỉ còn có em thôi nên cố gắng lên Vịt nhé.
     
  9. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị ơi , đọc CM này mặc dù chị viết cho Vịt nhưng mà sao em thấy nó đúng với mọi người quá, đúng với cả em nữa.
     
    vitbau_2303photron thích.
  10. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hồi đấy bị mất ngủ mà, cứ ngủ đến 1 - 2h là dạy xi con tè xong thì là mắt cứ chong ra, rồi đến 5 có khi còn là 6h mới lại ngủ lại, nhục kinh khủng. Giờ thì ngủ tít thò lò, sáng toàn 7h mới dạy, làm con toàn đi học muộn :)
     
  11. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị thấy cô làm thế là k đc rồi, chả phải mình quân tử này kia, nhưng những gì sai thì e cũng đã nói ra, chồng e theo những gì e kể thì hoàn toàn đã có thiện chí sửa sai. Vậy nên, em xếp lại những chuyện đã qua, nhất là chuyện ngoại tình, bản thân em nhiều lần lên bếp nói là sẽ k tra hỏi, k vặn vẹo, nhưng cái quan trọng hơn hết là phải bỏ nghi ngờ k đáng có đó ra khỏi đầu thì em mới thanh thản sống cùng chồng con.

    Chị thấy ai rồi cũng có những sai lầm, bản thân mình cũng có dám chắc từ giờ đến cuối đời sẽ k gây ra những lỗi lầm cho ng khác, nên hoặc là k chấp nhận và kết thúc, hoặc đã chấp nhận tha thứ thì phải thật sự mở lòng để đón nhận những mặt tích cực của ng khác.

    Chị sợ e lại giống em dâu của chị quá, nên chị rất lo lắng cho em, vì em dâu chị nó cũng cứng đầu và bảo thủ lắm, miệng thì nói là tha thứ, nhưng thật ra nó luôn xoáy vào sai lầm của chồng nó, rồi tự cho mình cái quyền đc hạnh họe, đòi hỏi, thích thì thế này, k thích thì lại đưa chuyện xưa ra để hằn học, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, già néo đứt dây.

    Em vẫn còn những thứ mà nhiều ng ao ước, những gì của mình mà mình k giữ thì mất là chuyện đương nhiên, cố lên em nhé!

    Chị mới xuất hiện ở bếp, và cũng chưa gặp e lần nào, nên nếu những gì chị nói làm e phật lòng thì bỏ qua, rồi chị em mình lại tiếp tục tìm hiểu nhau nhé!

    Só rỳ bếp, sáng nay e hơi bức xúc vì gia đình em dạo này gặp nhiều vấn đề quá!
     
  12. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    em nghe bác nói câu này mà e ngẫm thấy đúng quá, phụ nữ mình thì vất vả vì phải làm lụng nhiều, nhưng chị em mình lại có thể chia sẻ với nhau nên vẫn hơn đàn ông con trai, k có thói quen tâm sự, cứ toàn ôm 1 cục trong lòng đâm ra lại khổ hơn mình chị nhỉ. chị e mình buồn còn vào than được với bếp chí mấy đồng chí kia biết than đi đâu, thía nên là mới vào bếp nhưng e thích không khí của bếp mình lắm, mọi người có thể thoải mái và trải lòng mình ra, chị e vịn vào nhau cả những lúc vui lúc buồn, yêu lắm
     
    ben10mum thích bài này.
  13. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đọc những lời khuyên của chị Tron, chị Siu, chị Dieu và các chị khác dành cho Vịt mà em... hức hức.... giá mà em dâu em nó chịu vào bếp, giá mà e có thể nói với nó những lời như các chị...
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  14. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em thì có 1 tuổi thơ ko vui vẻ gì, đến tận năm lớp 12 mà em ko biết 1 nụ cười đúng nghĩa, toàn nhếch mép 1 cái :(

    Em đã có những lúc đau, buồn đến mức nghĩ ko còn gì có thể hơn thế. Nên em luôn già trước tuổi so với bạn bè. Nhưng chính những việc từ nhỏ đó đã rèn cho e 1 ý chí, ko việc gì là mình ko thể làm được, và cũng ko việc gì có thể làm khó mình. Nên hiện tại e cảm thấy mình đủ ý chí để đương đầu với mọi việc trong cuộc sống, dù có trải qua việc gì em nghĩ mình đủ bình tĩnh để xử lý.

    Em đã từng đi bán nước chè, nước vối từ năm cấp 1, đi làm tăm khi lớn hơn, rồi đi dạy học, gia sư ngay từ năm cấp 3. Cũng ko phải nhà quá khó khăn ko có tiền ăn, ăn thì đủ nhưng các nhu cầu khác thì ko, nên e tự mình đi kiếm. Nên em chưa bao giờ coi khinh 1 nghề nào trong xã hội, em mới lấy 1 người chồng, học còn chưa hết cấp 1, mà chưa bao giờ em coi khinh hay nói điều gì, em coi đó là điều bình thường, cái quan trọng trong cuộc sống là mình phải biết sống như thế nào chứ ko phải nhìn vào bằng cấp hay công việc.

    E nghĩ mình đã trải qua nhiều điều khi còn nhỏ nên khi lớn em mạnh mẽ và vững vàng hơn. Mẹ em cho em đi học đại học 5 năm mà chưa bao giờ xuống thăm 1 lần, hay chưa bao giờ lo lắng em hư hỏng bởi mẹ em biết em làm chủ được cuộc sống của mình. Đến khi em trai đi học mẹ mới lo lắng và bảo em về ở cùng thằng em ko nhỡ nó hư :D

    Mỗi lần va vấp trong cuộc sống sẽ làm mình lớn hơn và trưởng thành hơn. Em cũng mong em ko còn va vấp gì nữa, cũng đủ với em rồi :D

    Giờ mỗi lần mà e cười được, cười thật to và vô tư ý, em trân trọng lắm, trong cuộc sống của em ko nhiều những nụ cười như thế :)
     
  15. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chịơi, nhiều khi mình khyên người khác rất chí lí nhưng khi mình rơi vào hoà cảnh đấy thì lại ko làm đc chị ạ. Em luôn tâm niệm như chị Siu, bác Pho tron mà nhiều khi nhịn rồi, nghĩ thoáng rồi nhưng lắm lúc chẳng hiểu sao lại trút bực tức lên chồng, làm chồng đã đau đầu về CV lại đau đầu về mối quan hệ VC, MC-ND...Lúc bình tâm lại tựnghĩ sao mình có thể xử sự như thế chứ...Chẳng biết bao giờ em mới chín chắn 1 tí cho chồng khỏi đau đầu
     
    bang_lang_xuaphotron thích.
  16. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    uh chị đúc kết từ chị mà ra em ạ. Vợ chồng chả tránh được xô sát nhưng mình nên suy nghĩ thoáng hơn lên, các cụ nói "cơm sôi bớt lửa" mà em. Trước kia chị cũng nóng tính lắm, hơi tý là tung hê hết nhưng rồi sau mỗi lần ấy, mình lại thấy làm như thế là quá đáng. Kinh nghiệm của chị " im lặng là vàng" nhé. Giống như mọi người bảo Vịt nó đổ keo 502 vào mồm ý. Nhưng trộm vía, ox nhà chị xấu người nhưng tốt tính em ạ.
     
  17. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chẳng thấy nút cảm ơn đâu để cảm ơn bà Phíchnước 1 cái, cảm ơn những người như bà để tôi còn nhìn vào học tập...
     
  18. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tuổi trẻ bao giờ cũng bồng bột em ạ. Khi mình chín chắn rồi, mình sẽ kiềm chế được. Duy có 1 diều tối kỵ mà chị nghĩ mọi chị em mình nên tránh: đừng bao giờ để cho chồng mình là quan tòa giữa mình và mẹ chồng. Khó sử lắm em ạ.
    Chị may mắn là có được BMC tâm lý. nhà chỉ có 1 cậu ấm sứt vòi thôi nên BMC chị quý con trai và con dâu. Tuy nhiên hồi đầu BC chị hay xét nét con dâu lắm. Nhưng rồi chị đều lọt qua vòng sơ tuyển rồi vào đến chung kết. Nhiều năm làm dâu, không tránh khỏi va chạm nhưng chị không bao giờ trì triết chồng mà đều để cho chòngo chị tự tìm hiểu, tự giải quyết mọi cái sai đúng. Từ đấy BMC chị sợ chị, tôn trọng chị hơn.
    Điều quan trọng nhất mà chị nhận ra được là: độc lập và tự chủ về kinh tế thì mọi va chạm to cũng thành nhỏ em ạ.
     
  19. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Phích ơi, như tuổi bọn chị, chị Diệu, thuhang... cái tầm tuổi mà nếm mùi chiến tranh, nghe còi hủ báo động chạy rẽ đất chiu xuống hầm trú ẩn. Cái thời bao cấp, ăn còn chả đủ no lấy đâu mà ngon, tất cả bọn chị đều vất vả lắm, khổ lắm em ạ.
    Nhưng nhờ đó mà bọn chị vững vàng hơn nhiều.
    CHị nghĩ em trải qua tuổi thơ như thế rồi, cũng như cai Kún, chả có khó khăn gì mà bọn em không vượt qua
     
  20. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm nay cả nhà ôm nhau tâm sự nhể, chị có cái này. Ngày rằm không ăn thịt chó đâu đấy nhớ
    [​IMG]
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này