ôi! tôi vào điểm danh buổi chiều đây Cuabien đi nghỉ về sướng nhể? Post ảnh cho cả nhà xem đi . Tớ chưa đi Hội An bao giờ, thấy bảo cảnh đẹp lắm phải không?
Thèm quá đi mất. Mình chỉ được nằm nhà tưởng tượng thôi. Nhiều lúc tủi thân lắm, bạn bè nó hỏi có đi đâu năm nay ko, mình lại ... bốc phét là đi rì sọt này rì sọt nọ cho bằng bạn = bè Bao giờ nhiều tiền thì sẽ phục thù. Tớ đang xếp hàng hội người nghèo ở WTT để tìm cách giảm nghèo đây. Có bà nào theo tôi ko ??
Giải bài dự thi hay nhất: SBD14 - An(Susu _ThuThuy) * Giải bài dự thi hài hước nhất: SBD02 - Hạnh(me Co&Vit) * Giải bài dự thi tình cảm nhất: SBD15 - Trà(mẹ yêu Chíp) * Giải bài dự thi sáng tạo nhất: SBD12 - Minh(Bon) * Giải nghị lực: SBD19 - Bình(MeCuMoc) * Giải bài dự thi "bờ na nờ" nhất: SBD10 - Hằng(mebekevin) * Giải bài dự thi sớm nhất: SBD 01 - Giang (Me May) * Giải bài dự thi muộn nhất: SBD 21 - Ngọc (momo) * Còn lại đồng Giải "An ủi" Tớ phải làm ngay kẻo mất 50.000 thì toi . Đúng là dính đến tí tiền phạt là chạy ngay
hangkevin:Chúc mừng sinh nhật bà nhé! từ hôm ấy đến giờ mình mới ngoi lên được, cám ơn bà vì tất cả! Trong hội nhà mình tôi đen nhất ấy nhỉ, ngồi giưa mọi người nhìn ai cũng xinh the mỗi mình đen nhẻm đen nhèm.Hôm ấy về đến nhà cũng gần 8h tối, vì trời mưa nên mình cũng ko dám đi nhanh thế mà cũng gặp một tai nạn nho nhỏ, cũng may chân chỉ sưng lên một tí nhưng không sao. Mấy bà đi chụp ảnh hoa sen trông cứ như người mẫu ấy nhỉ? xinh ghê. Tình hình mọi người tính vụ làm từ thiên thế nào rồi? Tôi hôm qua đi chợ gặp mưa nên đang bị cảm đây.
Nhanh chân bình chọn kẻo bị phạt nào :-\":-\":-\" * Giải bài dự thi hay nhất: Trà - Mẹ yêu Chíp * Giải bài dự thi hài hước nhất: Hạnh - meCo&Vit * Giải bài dự thi tình cảm nhất: An - Susu_ThuThuy * Giải bài dự thi sáng tạo nhất: Minh - Bon * Giải nghị lực: Bình - MeCuMoc * Giải bài dự thi "bờ na nờ" nhất: Hằng - mebekevin * Giải bài dự thi sớm nhất: SBD 01 - Giang (Me May) * Giải bài dự thi muộn nhất: SBD 21 - Ngọc (momo) * Còn lại đồng Giải "An ủi"
Hiii, chắc tại bà ngồi bị sấp bóng đấy thôi, bọn tôi ngồi đúng nơi có ánh nắng rọi vào. Bà bị cảm à, thôi chịu khó uống thuốc vào nhé. Tôi lần trước gặp mưa cũng bị cảm 1 tuần trời nằm bẹp ở nhà chán lắm.
Cả nhà tui cứ khen bà nhiệt tình nhất đấy, đi hàng trăm km hihihi Hôm đó trời nắng rồi lại mưa nên dễ ốm lắm, thế bà đã khỏi chưa? hihihi cố gắng lên.................
Nhanh chân bình chọn kẻo bị phạt nào . Giai nao tu ung cu duoc to tu ung cu tat (day goi la da o bac cuc nhe ) * Giải bài dự thi hay nhất: Trà - Mẹ yêu Chíp * Giải bài dự thi hài hước nhất: menhieunhieu (tu ung cu) * Giải bài dự thi tình cảm nhất: An - Susu_ThuThuy * Giải bài dự thi sáng tạo nhất: menhieunhieu (tu ung cu) * Giải nghị lực: Bình - MeCuMoc * Giải bài dự thi "bờ na nờ" nhất: Hằng - mebekevin * Giải bài dự thi sớm nhất: SBD 01 - Giang (Me May) * Giải bài dự thi muộn nhất: SBD 21 - Ngọc (momo) * Còn lại đồng Giải "An ủi"
Còn đây là bình chọn của tớ: * Giải bài dự thi hay nhất: Trà - Mẹ yêu Chíp * Giải bài dự thi hài hước nhất: Hạnh - meCo&Vit * Giải bài dự thi tình cảm & dài nhất: An - Susu_ThuThuy * Giải bài dự thi sáng tạo nhất: Minh - Bon * Giải nghị lực: Bình - MeCuMoc - Minh sếu * Giải bài dự thi "bờ na nờ" nhất: Hằng - mebekevin * Giải bài dự thi sớm nhất: SBD 01 - Giang (Me May) * Giải bài dự thi muộn nhất: SBD 21 - Ngọc (momo) * Còn lại đồng Giải "An ủi"
Em gái tôi nó đang bận thi, nó bảo hơn tuần nữa nó mới thi xong thì mới đi xin việc làm. Nhưng lâu rồi không thấy bố cu tí nói gì nhỉ? Không biết có người làm chưa? Em gái tớ sn 90 thôi đang ở dưới Thanh Xuân gần nhà An đó. Nó cũng cao 1m60, trông dĩ nhiên là xinh hơn tớ rồi
Gớm tôi cao kều bà cũng kều cao nhưng ngồi gần bà thì tôi lép vế, bà trắng hơn tôi nhiều mà tôi chấp nhận đen sì sì rồi.
Cái vụ bình chọn cho tớ kiếu nhé, vì tớ không đọc được hết các bài viết, tớ ít online ma các bà thông cảm nhé!
Thêm 2 kiểu ảnh của 1 anh phó nháy gửi nhé, các bác này cứ són tí một, chắc tại dung lượng lớn nên các bác ý ngại gửi, mình sẽ xin copy vào USB vậy: Các bà máu lên hôm nào lại đi chụp nhé, Hoa Mai thu xếp thời gian đi, tớ sẽ mượn áo dài của Ngọc làm quả thiếu nữ Hà Nội ;-)
Èo, bà này điêu thế, đã ọp ở đấy lần nào đâu...confused: Mà bà bảo lấy thạch chỗ tôi, rồi lại bảo lấy chỗ Thủy, sau đó lại sang chỗ Ngọc lấy Tóm lại là bà lấy chỗ nào để bọn tôi còn biết đường ?????