Mụ dạo này quyết tâm làm đẹp quá nhỉ, à mà mụ có lấy bộ kem đặc trị nám ko, hàng bên tôi mới về, dùng bộ đó khá ok đấy. Hôm nọ hàng chưa về nên tôi ko lấy được cho mụ.
Uh, tôi đã nói là tôi sợ già lắm mà. Dạo này thấy mình già, sợ chồng chê ( thực tế thì chồng vẫn yêu lắm), nhưng soi gương cứ thấy mình già hơn chồng mới chết chứ... Không biết có phải mình hoa mắt không. Kem hôm trước tôi vẫn đang dùng, cũng chưa thấy hiệu quả gì... Có kem mới nữa à, hì chắc để tôi nghiên cứu nhé. Tôi vẫn lấy 1 hộp phức hợp làm đẹp của bà vào tháng tới, khi nào đi off mang cho tôi nhé.
Tôi đặt rồi, giữa tháng này có hàng về tôi sẽ ới mụ nhé @Hoa: tôi ở thành phố, nhưng học đại học mới ra HN
Ối giồi ôi, bà thừa biết đồ bên tôi mà, tác dụng dần dần, vì nó chiết xuất tự nhiên, bộ mới là bộ trị nám, có 2 sản phẩm chứ ko phải chống nhăn. Tôi sẽ nhớ vụ phức hợp làm đẹp thực tế thì chồng vẫn yêu lắm : Lúc nào chả thế này, chỉ có do bản thân mình nghĩ ngợi lung tung thoai, bỏ nh suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu sẽ thấy nhẹ nhàng mụ ạ
MỤ ơi, cho tôi 1 lọ này nữa nhé, mà vụ Iphone mụ hỏi được cho tôi chưa thía, vào nick YM chat đê các mụ để tôi tạo phòng nào
Tôi cũng cảm thấy dạo này bà có gì bi quan.... Cố lên nhé, nếu là do chồng confused vì chơi với hội ngựa, thì bà đừng lo, một lúc nà đó anh ấy sẽ hiểu. Nói thật đã có lúc chồng tôi cũng không thích, sợ tôi đi nhiều rồi quen người này người kia... Tôi cũng nói: em có lập trường, hơn nữa bạn online thì cũng có rất nhiều người tốt và thật lòng... Tóm lại là ông chồng nào yêu vợ, đều có thắc mắc hết bà ạ.... Cuộc sống mà, vui lên nhé.
Kinh quá, dạo này tiếng anh nghe tây nhờ, bà rồi tây hóa hết nhá, nói tiếng anh, dùng viên sữa ong nhập ngoại nhá , roài còn giề nữa he he he
Mình cũng nghe nói sữa ong chúa đó tốt lắm. Mình cũng đang chờ người nhà mua hộ mấy lọ về cho bố mẹ mình dùng thử
He he, nghĩ cho cùng tội gì mụ nhỉ, buồn phiền chả giải quyết được gì. Như các mụ quá sướng, như tôi nè, cả chiều nay nằm ốm, chả ai chăm, lại còn giận giai thế là đến chiều nó biết nó mò đến cũng được có 1 lúc là phải đi roài, ôi thèm như các mụ quá
Nghé yêu ơi, hôm nay ta sẽ đi cùng Thoa đến CH thăm mày đấy, sao lại ốm vậy? đừng bảo là ốm vì ôm 1.5tr tiền hàng cho con G nhé, bạn dạo này nghèo quá bao nhiêu tiền đi làm từ thiện hết. À mà nhân đây giới thiệu cái ID mới không các bạn lại bảo nhầm chuồng thì ngại quá. Vụ này là nhờ làm từ thiện hăng quá, bốc đồng nói xấu chủ Diễn đàn bị xóa ID đấy mà, định chào LCM luôn nhưng nhớ các bà nên lại vào đây ngắm và buôn 1 tý. Vụ sách của Mẹ đậu đỏ cuối tuần mới ra do xin giấy phép tái bản bị chậm trễ, chắc chờ mẹ đậu đỏ ký. Tuần sau tôi mới lấy trước 100 quyển, các bà cứ đặt hàng đi là vừa nhé. Sách "hot" lắm bán hết 1000 quyển rồi giờ lại tái bản 1500 quyển đấy, tôi chỉ dám bon chen có 100 quyển thôi. @all: Chúc các bạn yêu 1 tuần làm việc vui vẻ, trẻ khỏe và nhiều may mắn
Lần đầu tao thấy mày hô ọp ẹp đấy em iu ạ , chắc phấn khởi cái gì đúng ko mày ?phải thế chứ , đời là mấy tí mày nhỉ ?
Đã nói rồi mà , ko bao giờ đc thấy mình xấu , nhất là đối với chồng , như tôi đây này , chẳng bao giờ tôi thấy tôi già , xấu và béo hơn chồng cả , mặc dú thực tế nó là như thế ,hehhehe. .mà mụ còn nợ tôi cái ..............