Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Thành tích của anh thì bát đĩa, cốc chén gì đều qua tay anh hết rùi. Anh làm vỡ ấm trà của ông nữa nè, rùi bát ăn cơm thì bể gần hết đó em. Anh làm vỡ xong còn nói mẹ đi mua bát mới nữa đóa hehe Ở đây bùn lắm anh Minh ơi, nhưng OBN nói là nhớ em nên mẹ em cho em về. Vì hết năm là mẹ em đi làm rùi, tới lúc đó có muốn về cũng ít dịp để về lắm anh ah
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em sang nhà chị nghe mẹ chị kể tội rùi . Mẹ chị chiều chị thiệt đóa chứ mẹ em phát xít lắm. Mè nheo mấy cũng bị bắt đi học hết đóa. Nhưng tới lớp là em vui ah hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ANh Ken mới về quê chơi ah, anh có quà gì không thía? Em vừa sang nhà chị Nấm đọc thành tích của chị ý mà cười bể bụng luôn, anh sang xem đi nhé.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, em về quê chơi chừng nào lên vậy ? mấy hôm nay trong chị thời tiết cũng lạnh lạnh thích lắm em à .. Mẹ chị có khi cũng không chiều chị đâu em ...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihi thế mỗi lần anh làm vỡ vậy có bị mẹ anh đánh đòn ko?em thì bị mẹ em tét mông hoài đó anh,hic mẹ em là mẹ mìn đó!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chiện đó xảy ra thường xuyên em ơi. Mẹ anh cũng mẹ mìn lắm mà anh ứ sợ hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vài ngày nữa em lên HN rùi. Ở quê lạnh và mưa quá. Với lại trong nhà cũng ko ấm như ở nhà em nữa huhuh. Em về quê mấy ngày mà ho khù khụ rùi nè. OB thấy vậy đành cho em về đó chứ ko giữ em lại tới tết tây lun í
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vậy hả em ? ui ..về thăm ob mà bệnh thì tội em lắm đây ...vậy là ken sắp về lại Hn rùi hén ..HN giờ chắc lạnh lắm hả Ken ? trong chị trời cũng lạnh lạnh thích ghê em à .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi Ken có bạn khen em bụ bẫm nè, hihi .Ken có hình thời trang mùa đông show lên cho dân SG xem đi em ui .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Panda thích show hàng mùa đông ah, để em bon chen cùng anh Ken nhé.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi hôm nay em bớt ho và sổ mũi chưa? Ken không nghịch nước và ra gió nhiều kẻo ốm nhé, Ken ốm rồi mẹ V đi làm sao mà yên tâm được cơ chứ. Khi nào V đi làm thì gửi Ken đi lớp đến chiều về đón Ken à hay phải thuê gv ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Minh ơi em đâu có chịu ở nhà đâu, lúc nào cũng đòi ra ngoài nè. Trời lạnh em lại bị đau bụng nữa chứ. Ghét ghê, đủ thứ bệnh. Mẹ em chán đời nhắm. Cứ dăm bữa nửa tháng lại lăn ra ốm huhuh. Mẹ em ko đi làm thì em vẫn phải đi học chị ơi. Chứ em ở nhà cả ngày mẹ em bị xì trét đó