Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cho mình sám hối, tối qua đánh con mấy phát, tát cả con 2 phát nữa. Không hiểu sao tối qua trong người rất bực bội, tắm cho con xong quấn cho nó cái khăn tắm cho khỏi lạnh rồi vào nhà mặc quần áo. Lúc mình lấy áo ấm mặc cho nó thì nó cứ bảo ko mặc áo này, mặc áo khác, rồi mình bỏ khăn tắm thì nó bảo ko được bỏ Minh tự bỏ. Ôi giời ơi lúc đấy bỏ khăn con ra rồi, trời thì lạnh mà nó cứ bù lu bù loa lên, bực mình quá đánh cho 2 cái đau cả tay hichic, rồi bỏ ra phòng khác. Thằng con tồng ngồng chạy theo mẹ ơi mặc áo cho con, lại quay lại mặc áo rồi giảng giải lần sau con ko được thế, lạnh nọ kia…

    Đến tối giờ đi ngủ nó bắt đầu phát bài mẹ ơi sao bố ko ngủ cùng con(Bố nó toàn làm muộn nên tối nào cũng bài này) rồi mẹ ơi con đi xem máy múc xe tải(trong youtobe). Mình cũng đã nhẹ nhàng đến giờ ngủ rồi, bố đang làm …. Nó ko nghe mình bảo con tự đi xuống mà xem mẹ mệt rồi, nó lại gào lên mẹ đi cùng con, bực quá lại lôi nó đi xuống chỗ bố nó, vừa đi vừa mắng nó. Thế là nó khóc thút thít, mình vứt nó ở dưới nhà rồi đi lên. Lại thấy thằng con khóc thút thít bò lên bảo:”Mẹ ơi, muốn mẹ yêu con” hic đến là khổ, thế là nằm ôm nó cho nó ngủ. Ngủ rồi mà vẫn thút thít.

    Mấy cái màn này hay diễn ra lắm, mọi hôm ko bực bội trong người thì chả đánh con đâu, mà sao hôm qua người nó khó chịu thế. Hình như đang bị đau dạ dày, đau suốt cả chục hôm rồi cứ nhâm nhẩm ở bụng. Hôm qua chả có lí do gì khác mà người nó cứ khó chịu nên là cáu với con, mà cái thằng kia cứ thấy mẹ cáu mẹ ko yêu là khóc ầm lên, mẹ yêu con cơ, tức là phải ôm và yêu nó, đến là thương con hichic
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Minh thì mẹ chưa cần mình phải hầu hạ :D bà vẫn đi làm kiếm xiền và lo cho mình được. Bà chỉ thích con cháu về thôi, có mỗi thằng Minh là cháu đầu nên yêu lắm. Mình cứ về đến nhà là sướng vì bà chăm nó hết, mình chỉ cần thế là đã sung sướng cả người rồi. Chứ giờ ở đây ngày nghỉ cũng bị con bám đít ko đưa nó đi chơi thì phải chơi ở nhà với nó. Yêu thì yêu lắm mà nhiều lúc rồ cả người.
     
  3. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mẹ em thì vẫn trẻ nên bận công việc, lúc nào về ngoại cũng là em nấu nướng phục vụ chăm mọi người. Có lần về 2 ngày mà chả ăn được với mẹ bữa nào vì mẹ bận suốt. Nhưng lần này thấy con gái bầu bí mới thèm lên thăm đấy, nghe nói quyết tẩm bổ cho cháu ngoại chứ em thì mẹ nói là " tao thèm vào cho mày ăn"
     
  4. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mẹ e với e như 2 chị e gái thì đúng hơn, nói chuyện thoải mái cực, nhưng chả hợp tính nhau, xa thì yêu quý nhau thế chứ gần nhau thế nào cũng có chuyện, tại tính mẹ e hay dỗi như trẻ con í, nên nếu giận mà con cái ko đứa nào hỏi hoặc xuống nước với bà thì bà " tung hê lên hết". Sợ lắm
     
  5. Gấu_Mèo

    Gấu_Mèo Guest

    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mẹ mình cũng khỏe mạnh, tự lo được hết nhưng mà tính xuề xòa, ăn uống thế nào cũng được, qua bữa thì thôi, lại hiền lành lắm dễ bị người xấu bắt nạt, nhiều lúc kể chuyện cho mình mà mình phát bực lên, bảo con mà ở nhà thì biết tay con, cụ chỉ cười bảo thôi đi, tao hiền lành để phúc cho chúng mày. Bây giờ ở đây, cơm nước, dạ vâng bố mẹ chồng nhiều lúc nghĩ đến mẹ lại thấy tủi.
     
  6. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Sáng đến giờ mình chả ăn đc gì, làm hộp sữa, ly nước cam nóng thôi. Người thì nhức, đầu đau, mắc ói, người nó cứ kiểu gì ấy
    Chiều qua chồng đi mua thuốc, mua nhầm thế nào lại mua pândol ko gây buồn ngủ. Tối qua lục thuốc đưa cho vợ uống, fát hiện ra là nhầm, thế là bảo: thôi, để a đi mua thuốc khác. Lúc ấy 9h tối, trời thì mưa, mình bảo để mình uống tạm cho bớt đau đầu rồi sang mai tính sau
    MẹNhậtMInh: bác vẫn hiền và nhân từ chán so với em, con em bị oành thường xuyên, vì cái tội lỳ
     
  7. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mẹ tớ ngày xưa chưa có cháu chăm tớ lắm :D sn mình lần nào cũng nhớ và gửi tiền cho mua quà :D giờ nhớ mỗi sn cháu :D
     
  8. Gấu_Mèo

    Gấu_Mèo Guest

    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mẹ Nhật Minh cũng thuộc dạng nóng tính nhể?
     
  9. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tuổi đó là thế em ah, cu cậu có vẻ rất hiểu động , hôm qua nhà chị là chị biết
     
  10. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tớ kể xấu bu tớ tí. mc thì tuyệt vời lắm, nhưng bu tớ thì ...( con xin lỗi bu)
    Ăn uống cực kén chọn, thức ăn fải do bu nấu bu mới ăn đc. Khó tính lắm, mua biếu bu cái gì bu cũng chê. Bu là con nhà địa chủ ngày xưa, chưa fải chịu khổ 1 ngày nào, giờ bu vẫn giữ tính tiểu thư dù 50 tuổi rồi. Con cái làm gì thì làm, ở với bu thì ở, ko ở thì biến, nhưng cấm ko đc làm gì gây ảnh hưởng đến bu. Bù lại thì con cái thích mua gì bu cũng chiều, ko tiếc tiền
     
  11. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhà tớ 2 mẹ con cũng như 2 người bạn, ngày trước yêu đương thế nào còn kể hết cơ mà :D mà mẹ mình tuyệt vời lắm chỉ răn đe cấm đoán khi mình còn trẻ. Lớn 1 cái tự quyết được là mẹ chả bao giờ tham gia, chỉ đi bên cạnh thôi. Phải nói mẹ hiểu mình cực kì, vì tính mình quyết đoán cứ bảo mình phải thế này phải thế kia là khéo mình lại làm ầm lên ngay.

    Mình chỉ tủi khi nhiều lúc thấy mình cũng làm cho nhà chồng nhiều hơn, còn về tình cảm mình cá tính mạnh nên về nhà chồng hay về nhà mẹ đẻ mình vẫn sống như chính mình mà thôi. Dạ vâng đúng khuôn phép, chỉ có điều mẹ đẻ thì nhiều lúc mình khùng lên còn nhà chồng thì mình tránh đi vậy thôi :D

    Chắc là vẫn cảm đấy nên mệt mà :) Tớ ko hiền đâu và thằng con tớ cũng lì lắm, nhiều lúc cũng rồ người, thỉnh thoảng vẫn tét đít nhưng kiểm soát được. Hôm qua là đánh trong lúc bực ý, đánh có 2 cái mà tay mình tê 1 lúc lâu, đánh mạnh quá mà hic.
     
  12. Gấu_Mèo

    Gấu_Mèo Guest

    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cái này giống hệt tớ nhé. Thế nên có lần nói chuyện tớ bảo với chồng, sau này dù có con trai hay gái tớ cũng ko thèm ở cùng chúng nó. Một là bán nhà đi vào viện dưỡng lão rồi cuối tuần chúng nó/mình đến nhà chơi, hai là mua nhà chung cư ở rồi thỉnh thoảng 2 vợ chồng già đi chơi đâu đấy. Biết mình xấu tính thế nên tốt nhất là ko ở cùng nhau, xa thơm gần thối, có khi ở gần thế con dâu nó ghét nó rủa mình chết sớm thì bỏ mịe.
     
  13. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    uh tớ nóng tính đấy, mà giờ có con có gia đình nên tính nó thuần nhiều rồi đấy. Ngày xưa mình cái kiểu ngựa non háu đá, ko có gì đàn ông làm được mà mình ko làm được. Mình mà đúng cãi bằng đúng thì thôi kiểu thế. Càng lớn thì suy nghĩ chín chắn hơn nên nó thuần hơn 1 chút. Nhưng đúng là mình dám làm dám chịu, nhiều lúc cứ nghĩ mình chăm lo gia đình, vun vén đến 1 lúc nào đó chả vun được nữa thì mình cũng tung hê hết :D may mà cũng chưa đến lúc nào nói câu "Chúng ta li dị đi" hehe mà lúc nào mình đã phải nói thì nó cũng ko phải chuyện đùa.

    Vâng 3 tuổi mệt lắm chị ạ, sáng đã muộn làm anh ý lại thế này mẹ ơi con đi bộ kéo balo, xin thế nào thì xin con vẫn đi bộ :D Hoặc con tự đạp xe đạp :D kiểu thế nhiều lúc mệt lắm.

    :D Cũng có nhiều người MC tuyệt vời lắm mà, thật ra ai sống với mình thế nào thì mình sống thế vậy. Tớ hồi đầu coi BMC như BM mình để đãi, mình thèm tình cảm lắm chứ. Nhưng làm hoài rồi đến 1 lúc MC thì bảo mình là "Nó thàn thuê người giúp việc mà ko cần bà trông cháu" - Thề là chả bao giờ mình nói câu đó, mình chỉ nói" Mình chỉ cần ông bà sống khoẻ mạnh, chăm nhau là tốt rồi chứ cũng ko muốn bà xuống chăm cháu vất vả" Rồi BC thì viết thư bảo từ mình, ko nhận là con dâu. Mình tự kiểm điểm mình chả làm gì sai, còn thích nghe ai nói thì nghe, mình để tự chồng về giải quyết. Việc qua lâu rồi nhưng giờ mình đối xử đúng phép là con dâu mà thôi, tình cảm nó cũng bị phai nhạt 1 chút.
     
  14. Gấu_Mèo

    Gấu_Mèo Guest

    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Này con lì thì càng ko được đánh nhiều đâu nhé, đánh nhiều nó chai đòn đi rồi cái gì nó cũng ko sợ., chỉ cần đánh 1 trận thật đau cho hắn nhớ thôi. Con tôi cũng bướng lắm, đánh ko nghe, dỗ ngọt thích thì nó nghe ko thì thôi. Tôi chơi bài mẹ nói con ko nghe mẹ ko yêu con nữa rồi quay đít đi, thế là nó chạy theo xin lỗi ngay đấy.
     
  15. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chuẩn bọn lì thì phải dỗ ngọt, nhưng mà nói thật ko phải lúc nào cũng kìm chế được :D đôi khi đánh con vì mẹ cũng bị ức chế tâm lí trước đó hoặc mất bình tĩnh :D chứ nếu bình tĩnh ít khi đánh con.
    Nhiều lúc đang rửa bát trời lạnh thế nó cứ lải nhải mẹ ơi cho con rửa bát, mà nó động vào là ướt hết quần áo, mà ko cho nó làm thì nịnh nó đủ kiểu ko xong. Nó lì mà, đòi cái gì phải đòi bằng được :(
     
  16. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Iem chào cả nhà. Hôm qua em chả vào được Bếp mà cả nhà buôn ác quá, em đang lặc lè ở trang 151, hức hức. Hôm nay cả nhà em đi vắng hết, tý em xuống rang cơm ăn thôi. Bùn thật.
     
  17. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Có chứ, đơn giản nhất là bác cứ xịt mũi cho sạch bằng nước muối, rồi qua em lấy 1 lọ xịt mũi về mà dùng. Hôm trước em bị thế, xịt có 2 lần là khỏi.
     
  18. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tưởng chồng yêu nhà cô về rồi, cô ôm chồng nằm ngủ chứ. Sao lại ở nhà 1 mình? Ăn uống cho đầy đủ vào nhé, cơm rang thì cho thêm tí nhân, ăn xong uống cốc nước cam cho đủ dinh dưỡng
     
  19. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chồng iu của em sang tuần mới về cơ, còn mọi người thì đi chơi hết rồi, mà em lượn xuống làm cơm rang ăn đây rồi làm cốc cacao cho tỉnh người. CHiều còn đi hẹn hò nữa chứ.
     
  20. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em thì từ khi lấy chồng đã bảo lão là sẽ coi BMC như bố mẹ mình, mà nhiều khi em thấy với BMC e còn chu đáo và quan tâm hơn bố mẹ đẻ. Nhưng giai nhà e bảo là làm gì có chuyện í, ko tin đâu. Vì với bố mẹ đẻ ông í ông í cũng chẳng làm được như thế. Híc
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này