Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tôi về tôi mách lang vườn nhà cô nhá, cái kiểu đâu chồng đi vắng lại hẹn hò thế hử???????????? :))
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    thế hội chợ có đi ko? để đến đó lấy đồ :) hoặc nhà em ở chỗ nào nhỉ, để xem tiện bác qua lấy.

    Thật ra BM đẻ luôn trong tim nên dù mình quan tâm ít hơn nhưng tình cảm dành cho thì nhiều lắm. Ngày xưa hồi còn chưa lấy BC ốm mình vừa đi học ĐH vừa đi làm thêm mà sáng nào cũng nấu cơm mang đến viện, tối lại mang cơm đến. Mà nhà tận CG, Bố chồng nằm ở Bạch Mai. Nhưng hồi đó làm từ tâm chứ chả phải lấy điểm gì đâu, chứ chồng thì chả giỏi hơn, BM chông cũng chả giầu có nên mình làm vì tâm chứ ko vì lí do gì khác. Rồi sau này suốt ngày mình nghĩ đến mua quà cho nhà chồng, ko phải vì lấy lòng mà mình thấy nhà chồng thiếu thốn hơn nhà mình thì mình thích quan tâm thôi. Về sau chỉ vì chăm con chăm cháu mà xảy ra hiểu nhầm, nên tự dưng giờ mình chỉ chăm con thôi, còn BM chồng mình làm hết phận sự :)
     
  3. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E vào báo cáo cả nhà
    1. Cốt bành nhà gừng e làm thành công rồi ợ,tối nay e xây topic
    2. Chỉ còn có 1h30 phút nữa là nhà e mở đại tiệc, còn 1 tiếng 25 phút nữa thì chính xác hơn,chàng và nàng sẽ ra khỏi nhà và e thì đc hoàn toàn TỰ DO.cuối cùng cái ngày e mong đợi nhất đã tới,từ mai e mở cưa nhà rộng lớn để đón bạn bè vào nhà ăn pạt ti ạ :D
     
    tutibimbim, mocmamchip-chip thích.
  4. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cả nhà, cho em hỏi ý kiến cái
    Em muốn chuyển nhà trong tuần này cho xong, vì từ giờ đến cuối tháng và qua tháng em nhiều dự định quá. Nhưng hqua cô em đi coi thầy dùm, thầy bảo đúng 8h sáng ngày mùng 9/12 Ân mới chuyển đc. Em lung lay quá
    Chồng thì vô thần vô thánh nên muốn chuyển luôn
    Em thì nửa nọ nửa kia. Thầy nói nhà em năm nay làm ăn luẩn quẩn ko dư, mà đúng thật, thời điểm này vẫn nợ e chồng 20 chai, bảo nhà em chuyển nhà là đúng vì đất hiện tại ko tốt, 2 vc sống hay bị lục đục dù có thương yêu nhau
    Em ko biết nên chờ hay chuyển luôn
     
  5. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hơ hơ, bác cứ mua đê, em bán tuốt. Hôm trước là em trêu chị không khóc mà chị ý tưởng thật làm con bé hụt mất 3 hộp trà, bùn lém ý. HỨc hức.
     
  6. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhà em ở tít dưới Ngã Tư Sở cơ, mà hội chợ là hôm lào để em còn đi la liếm hả bác?
     
  7. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ngày 18/12 đấy, chủ nhật tuần sau.
     
  8. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Sáng nay em tự khai với chồng iu của em rồi, chồng iu bẩu em cứ đi đi cho đỡ bùn, ở nhà nhiều làm j.
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e vào chào cả nhà, tối qua xong cơm là e mệt rũ, mặc dù là có bộ phim Pháp rất hay dưng ko cưỡng nổi, máy tính hết pin xế là vượt lên bản thân e đi nụ cho con hĩm cũng được nghỉ.
    sáng nay mặc dù ngủ đang ngon dưng mờ quen dậy sớm rồi, 7h30 2 mẹ con tung tăng dậy trang bị, bịt, đậy rồi đèo nhau đi Mết chô. Mua 1 đống hoa quả, rau củ rõ là hỉ hả.Thằng con e bị nhốt ở trong xe hàng nên nó chả chạy lung tung được, nhẹ ngừoi.
    Hôm nay mua non nải chuối Docle về có cái cho 2 bố con nó xay sinh tố luôn và ngay, thêm 1 nải chuối Đà Lạt ương ương để ăn dần, nải này dững 4 cưn, to oạch tính ra hơn 80k/nải, chỗ Docle kia chỉ nhõn hơn 30k.Chả biết sao dưng mua lấy cái yên tâm vào bụng dẫu biết là 2 cái 50 vẫn ôm 1 bình tro về như mọi nhà. Tuần vừa rồi, vợ bác Chủ tịch đến cty cảm tạ mọi ngừoi đã tham gia và tổ chức lễ tang, bác ấy mang đến độc nho Mĩ thịn và Táo Embroissa( chả biết viết chuẩn dư lào), táo ngon quá,về e chỉ dám mút mát cái vỏ, còn đâu 2 bố con nó xơi xạch 2 quả táo to đùng, hôm nay đi Metro , e dình chỗ táo hơi thối, hơi dập, nhặt được 6,7 quả ngon mà chưa đến 100k, giá quả ngon là 106k, giá táo ươn là 92k.Thêm 1 vỉ " cái mông đỏ" Thuận Phước cho chồng, chồng e thích cái quả này mới duyên. Lặt vặt vài thứ nữa, nói chung tâm trạng cực hỉ hả, mất độ 700k.
    Giờ cơm nước, dọn dẹp hòm hòm rồi, e lên Bếp chơi, nghe như kiểu hồi xưa việc nhà nhàn rỗi, đi bộ lên chỗ cụ Rùa ngồi ấy nhể?
    E kể thực đơn nhá!
    Lại diễn bài cơm nguội thành cơm rang cho chồng. Hết sạch trứng nên rang cơm nó cứ xoắn vào nhau như xôi ấy, e rắc ít cà rốt thái con chì, hành phi giòn ( mua sẵn), cơm xong e mí trộn mí dưa chuột thái con chì để nó vẫn giòn, ăn khí lạ nhá. Thêm topping là 3 lát gà nướng. Ah gà ức hử? giờ e dụ hơi giỏi nhá, e lát nó mỏng mỏng xong rồi gia vị, hành tỏi xya nhuyễn, cho cả lò chúng nó vào zip lock, ướp từ sáng đến tối or từ tối đến sáng, nướng lên thơm sực, chồng chả ý kiến ý cò gì xơi xoành xoạch chứ ko ngúng nguẩy như mọi khi nhìn thấy ức gà.
    Tuần trước order 2 cưn xịt gà vụn, ngon đáo để, hôm nay bỏ ra nấu nấm đông cô tưoi, cái này thì e sẽ đóng hộp cho con ăn dần, sáng lạnh đỡ phải lịch kịch sớm.E vừa tranh thủ chỗ cơm rang thừa chồng e bỏ lại, e xúc thêm 1 thìa gà hầm vào, ngon kinh, thế là xong bữa trưa.Anh con cũng đang thun thút hưởng ứng dưng cho nó ăn mí cơm nóng.
    Còn túi xương thì e đun qua cho sạch cặn, cọ rửa sáng bóng, xong xem tủ còn rau củ gì sắp lên đường là bỏ vào hầm chung luôn cho nó ngọt ngào, nào là lặc lày mọc giòi này, nào là cà rốt thối nhũn, nào là cái củ của súp lơ xanh, e nghĩ ném đi phí quá, hì hục e gọt bỏ vỏ, sắt dược 2 khúc rõ dài, cái này cũng ăn được mờ? thêm mấy quả cà chua bi nhun nhũn..xế là nồi canh xương cực sắc màu nhá. Tuần trước, e hì hục lén chồng mãi, hầm xong được nồi xương ngon lành, nhờ bà ở nhà cát tủ lạnh, để hàng sáng, e nấu canh cho con. Chiều về tìm khắp hang cùng ngõ hẻm cũng ko thấy, hóa ra bà với giúp việc rủ nhau liên hoan sạch nồi xương nấu thành phở , 1 nồi có 3 khung con gà CP e đun = cái nồi áp xuất đầy ặc nhá, mà oánh sạch bách...e giận điên.Có lần, e nhờ bà bỏ miếng bò Úc ra khỏi ngăn đá để chiều về nấu, ừ ừ rồi đem cho luôn GV, e ko muốn điên cũng phải điên ấy...còn vài lần nữa nhg thôi, kể ra lại bảo mình nhỏ nhen, nhièu khi mang tiếng là bà giúp nhg cái lối ẩu, bẩn, nhanh đoảng e về đã mệt lại hì hục giải quyết lại từ đầu thì còn nhục hơn là được giúp. Giờ cuối tuần e mời bà ngồi nhà, ko e lại lên cơn tăng xông, thà 1 mình e oánh vật vất 1 tý dưng đầu ko điên, ko xung đột.Nếu mà e đỡ hâm, đỡ kĩ tính và chiu cái lối xuề xòa có lẽ là e hài lòng lắm ấy.
    Thôi lại tiếp cái công cuộc nấu của ngày cuối tuần....e thực sự là thấm mệt đấy dưng mờ chỉ có cuối tuần là lịch kịch đươc, mà ko tranh thủ thì ngày thường vất lắm.
    Hoa quả thì đang ngâm muối cho sạch này

    Mẻ sữa chua kem tưoi đang ủ này

    Nấu sắn nồi cơm rồi, tối gia đình chỉ việc xơi

    Món mặn cho bố nó cũng đã ướp này, tối chỉ việc rán nướng

    E chờ mẻ thịt băm nó rã đông, chiều cuốn chả lá lốt or xương xông vì xèm xèm quá
    Chiều ngâm rau làm salad nữa thôi.
    Bát đĩa cũng gọn rồi

    Quần áo đã xong 1 mẻ, chờ nôt mẻ nữa rồi phơi

    Giờ con ăn xong là ôm nhau đi ngủ

    1 ngày cuối tuần hoàn mĩ, chồng lại khoe khéo, sang tuần đừng làm phiền hỏi han gì đấy nhá, ông là ông bận, ông có cái hợp đồng phải xong trong vòng 1 tuần để có xiền tưoi.E vui mạnh, gì chứ cứ mang xiền về , e chịu làm bán thân bất toại, á khẩu luôn cũng được. Trước khi đi làm, còn đổ hộ bô rác cho vợ nữa cơ...Vâng...e hài lòng quá, e yêu nhà e quá!
     
  10. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thế thì em tiện đi chơi sẽ mang cho bác lun. Iem mới ăn no xong, mệt quá. Mà ở đâu hả bác? Em lơ ngơ có bít gì đâu.
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ah Kều ôi, cam ngon dã man ấy, tuy nhiên là vẫn cho thêm mật ong or đường nếu ko thằng ranh con nó ko uống. Quả cam vỏ mỏng, vắt cực kiệt, bình thường phải 6 quả cam xanh mí được đủ cho 3 ngừoi nhấp môi thì giờ chỉ cần độ 3 quả là uống phè rồi. Tuàn sau có nữa mày cho chị đặt cục gạch và "thanh toán" chứ ko xin xỏ đâu đấy.
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    nếu thế thì nghe thầy đii hoặc hỏi ý kiến thêm 1 thầy nữa cho yên tâm
     
  13. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    con Chíp nhà em hôm qua bị con gì nó cắn ở lớp mà ác quá. Chiều về nó cũng khoe mẹ là con bị muỗi đốt lúc ngủ trưa, e xem tay nó cũng chỉ có vết sưng bằng ngón tay như kiểu muỗi độc cắn mọi khi thôi. Ai ngờ đến đêm thì cả bàn tay nó sưng phồng lên như bị phù ấy, đêm nó vật vã kêu đau bắt mẹ phải xoa tay. Em sờ bàn tay sưng thấy nóng quá, cố dỗ nó ngủ rồi sáng sớm cả nhà kéo nhau vào khoa Chống độc bênh viện Bạch Mai. Bs bảo e cho con nhập viện để truyền dịch thì thải độc nhanh hơn, còn không thì kê đơn thuốc uống và bôi về nhà theo dõi, nếu chiều không đỡ thì quay lại viện. Em xin bs cho đơn về nhà. Về uống thuốc, bôi thuốc mấy tiếng rồi mà k thấy dấu hiệu giảm đỡ nên nhà e sốt ruột, định khăn gói quả mướp cho nó nhập viện. Gọi điện cho bác lang rừng, bác bẩu nếu nó không sốt, khó tiểu thì cứ để ở nhà theo dõi, k cần vào viện vội, thuốc uống không tác dụng nhanh thế được. Nghe lời bác, nhà cháu lại ở nhà. Trộm vía là con vẫn ăn uống tốt, mồm mép vẫn không ngừng chém gió, bàn tay vẫn cử động được, gãi vào vẫn thấy cảm giác buồn. Tại em thấy bàn tay nó sưng phồng lên, lại hơi đỏ đỏ tím tím, vài vết rộp nước nhỏ nên cứ sợ để lâu nhỡ nó ảnh hưởng đến bàn tay. Éo hiểu cái giống gì nó đốt con bé mà độc thế chứ lị, muỗi hay kiến hay rết nữa hu hu
     
  14. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    nhưng mà rán thì mỡ lắm, e thích nướng hơn :p
     
  15. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hi hí, thế có đc tiếp tế hải sản k bà
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    thôi, làm mẹ chứ có làm Phật đâu .
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    thỉnh thoảng con tôi cũng bị dưng ko đến nỗi như con Chíp, đồ là muỗi đôc nhỉ? mà mùa lạnh rồi vẫn có muỗi? hay lại bọ xít hút máu thì bỏ mẹ?
     
  18. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    47 Lý thường Kiệt trường cấp 3 Việt Đức cô ạ :)

    Nướng đấy em :D chị nói nhầm :D
     
  19. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Có lò rồi thì bỏ lò nướng đi em, ngon hơn rán rất nhiều nhé, lại k bị ngấm dầu mỡ, thịt giữ đc vị ngọt. Ướp xong bắn qua lò VS cho chín rồi bỏ lò thêm 10, 15 phút kiểu như Kún hay làm ấy
     
  20. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em làm thế mà, hôm qua em thử rồi em bắn LVS 10' rồi bỏ lò 15' :D tại chưa quen cái lò nướng nên em cứ bảo nhầm là rán :d Mấy hôm nay em toàn làm món nướng mà :D khai trương lò mới :D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này