Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà bà giống nhà tôi thế. Nhà tôi có mỗi 2 chị em. Thằng E thì còn trẻ nên đi suốt ngày. Tết bố mẹ tôi buồn lắm ý. Cái Tết đầu tiên thì ở nhà tôi đến mùng 2 mới về Quảng Ninh. Cái Tết thứ 2 thì về nhà chồng từ 30 cho đến hết Tết. Chả về nhà mình. Nghĩ mà tủi thân. Tết năm nay tôi quán triệt với xã tôi. 1 nhà từ 29-mùng 2, 1 nhà từ mùng 3- mùng 6. Tùy lão chọn địa điểm trc sau.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Lưu ý các mẹ ạ: để hội mình ngày càng đông vui và gần gũi, hiểu biết nhau hơn, xin mời các mẹ quote lại danh sách thành viên ở trang 1 để em tiện cập nhật ạ, nhớ là có cả năm sinh để tiện xưng hô nhé. Có thêm link bán hàng nữa để tiện ủng hộ nhau ạ. EM chân thành cảm ơn!:heart:
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Uh, giống ông anh chồng mình thế, năm nào mình về ngoại ăn tết là y như rằng bị ông ta châm chọc, hic hic...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em Omami sinh năm Rồng 88. Link kiếm tiền nhà em đây aL www.omami-shop.tk www.dacsanTet.tk www.methi1.tk
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà em vì xa xôi.Gần 600km nên k thể nội ít ngày, ngoại ít ngày đc.Nhứ thế thì tụi em sạt nghiệp.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Trong hội mình có khi em giữ chức vô địch về khoảng cách đấy nhỉ.Có ai xa hơn nhà em ko ạ ? Gần 600km
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ngày xưa do cách có gần 6m nên mới u mê thế đó. Do ở cùng 1 dãy phòng trọ mà.8-[
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hazzzzzz, giống nhà em thế. Nhà e phòng cạnh nhau, hai cái cửa cách nhau 30 phân í
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bà thì chắc vô địch thật rùi...Tôi mới có 400km mà đã thấy nản lắm rồi. Mình thì say oto mà về Quảng Ninh thì chỉ có đúng o to hoặc đi xe máy. Mỗi lần về là 1 lần mệt mỏi, ốm lăn lóc...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ngày mình bảo lấy xã, mẹ mình cũng khuyên nhiều lắm. Nghĩ cảnh xa xôi mệt mỏi lắm. Nhưng mà mình cũng bảo với xã là sống ở HN thì mình mới cưới. Lấy HN làm trung tâm để đi về đôi bên. Chứ về Quảng Ninh nhà chồng mình ở thì mình ko về đâu...Giờ chỉ buồn mỗi khi Tết đến thôi...Tủi thân vô cùng...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... E Nghệ An cũng mò mẫm về Thái Bình, lại Tết thứ 2 ko đc về. Năm ngoái về trước Tết và sau đó sinh em bé luôn, năm nay chồng bảo con còn nhỏ nên hè mới được về hic... Đôi lúc có con rồi vẫn nằm khóc ngon lành vì nhớ mẹ 8-[
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chuyện không đựoc về nhà ngoại đón tết rồi cũng quen mà em, chỉ có điều vẫn buồn lắm vào lúc giao thừa em ạ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sáng nay lạnh em nhỉ, sắp hết tháng 11 âm lại lục đục chuẩn bị quà cáp về tết, chị sợ Tết quá....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ui...Lắm mẹ về làm dâu Thái Bình quê mình thế,,, Mình cũng đang cố gắng có em bé để ko fai về quê chồng ăn Tết đây...Tội lỗi quá nhỉ ????