Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ Kút kít đi lại vất vả nhỉ. nghĩ đường xuống Tây tựu là mình phát khiếp. giờ lái xe đi làm cũng là 1 cực hình rồi ý, ngồi xe lâu đau lưng lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ Kút kít vất vả nhỉ, nghĩ đường xuống Tây tựu mình phát khiếp. hic, bình thường đi xe máy đi làm đã mỏi lưng lắm rồi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em bất đắc dĩ thôi cả nhà ạ! Đi về xong ai cũng thương. Hwa tưởng là đi xong được về luôn giữa chừng thì còn đỡ mệt, nhưng lại kêu phải mang cái quẹt thẻ credit về p.khám, nhỡ có ca đi bệnh nhân thì còn có cái dùng. Hic hic.. Cái bọn Tây nó dã man thật. Đã k biết cái j thì chớ, mà phân biệt đối xử, thiên vị cho tên y tá mới lắm. Hwa chẳng qua vì teamwork, lần sau thì chẳng có đâu. Bà bệnh nhân còn xót xa mình nữa là. T_T Thứ 3 tuần sau có party mừng sinh nhật Nhật Hoàng, mụ clinic manager kêu là cấp trên muốn 2 người chuyên làm tối đi, bg yêu cầu em hoặc 1 chị y tá nữa phải làm tối. Em bảo còn lâu. T k happy, t2 tuần sau nói chuyện. còn lâu mới có chuyện đấy. Mình bầu bí, tối 8h mới đc về nguy hiểm bỏ xừ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé bọn Tây nó dã man lắm, bóc lột sức lao động khủng khiếp,thế mà mình lại định sinh xong đi làm cho Tây
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hi hi, có những cái biết khó vẫn ham, biết khổ vẫn lao vào vì khó 1 tý, khổ 1 tý nhưng nhiều xiền hoặc lợi cái khác
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hic hic, manager cua chi chac la chua lay chong va chua có con nên moi ác thế,
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Không hẳn thế mẹ nó ạ, nếu nói vì thu nhập thì mình k đi làm đâu, nhưng mà ở nhà 3 năm rồi lại muốn có cái cảm giác đi làm, mà đã đi làm phải làm cái mình thích và ấp ủ cơ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bà kutkit đang bức xúc về vụ PK, hôm nay 3 mẹ con vất vả quá khổ thân... cái đường Nhổn đấy đúng là nghĩ đến đã sợ rồi chứ đừng nói bầu bì to thế này mà phải lặn lội đi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế thì các mẹ mới thương em chứ, ngày nào em cũng phi xe như điên, sáng đi tối về 15 km (cả đi và về là 30 km) từ Nhổn ra Xã đàn và ngược lại đấy ạ. Trộm vía, không vấn đề gì. (Trước còn từ Nhổn sang Gia Lâm cơ)
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em cũng chào các mẹ. Hẹn các mẹ sáng t2 em đi khám về sẽ update tình hình. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :X :X :X
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ối, xa thế à.... nhà bà ở Nhổn à? khổ thân, thế này thì chồng phải chở đi làm thôi chứ tự đi mệt lắm đấy mẹ cháu đi xa thế đi lại cẩn thận nha!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hôm nay 888 ít thế à. Ngày mai cả nhà có đi đâu ko. Tớ định thứ 2 này vào phụ sản siêu âm 1 lần cho đúng bài bản xem thế nào
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Các mẹ ơi tiêm phòng mũi 1, mũi 2 thì tiêm ở đâu nhỉ các mẹ nhỉ? Ở phòng khám tư, bệnh viện hay ở phường ạ?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mình thấy phòng khám cũng tiêm luôn đó. Bảo là đi ngủ sớm. Thế mà 11h rồi. Cu con đạp mới nhớ ra. Thoai, đứng dậy làm cốc sữa rồi ngủ đây. Chúc các mẹ, các con ngủ ngon ná
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chồng tớ chỉ chở vợ đi sau khidduwowdowjc 32w thôi, tập 1, trước hôm sinh 1 ngày còn đèo chồng đi công tác rồi phi 1 mạch sang gia lâm cơ mà, nghĩ lại mình cũng... khâm phục mình. Mình toàn tiêm ở trung tâm tiêm phòng thôi, 30 tuần mới đi tiêm nhắc lại (vì là tập 2 rồi) Đọc đoạn này là tớ lại phải đi uống sữa thôi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí hí, em cung di lam xa nhu chi do. Tu Tây Mỗ lên Phạm Hồng Thái:21Km, cả đi và về là 42 km, hnao đi học thi thêm 12km nua nhé :X Thế mà ngày nào cũng đi về, trộm vía mẹ và con iu vẫn khỏe mạnh :X Hí hí, em h đang tập uống Enfamama vị chocolate, Em vua uống xong 1 cốc, k bị ngấy lém. Cố gang uống cho con iu khoe mạnh :X Chúc các mẹ và con iu ngủ ngon nhé :X
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé đúng là giỏi thật, thế sinh có đúng ngày không hay vì cái hôm đưa xã đi công tác mà sinh luôn thế? @ Kútkit: nàng cho tớ hỏi ( vì thấy nàng làm ở phòng khám ) tiên VAT mũi 1 và mũi 2 liều lượng và thuốc có cùng 1 loại không? vì tớ tiêm mũi 1 ở phòng khám rồi, mũi 2 định đến bệnh viện tiêm vì hôm đi khám BS hẹn đến tiêm ( free) nên đang tính mũi 2 tiêm ở BV nhưng ko biết liều lượng thế nào để quyết định hihi... Tks nàng