Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tình hình bếp núc nhà em hiện giờ:
    - Đậu xanh đang nấu trên bếp
    - Bột bánh rán gấc đang ủ
    - Máy SUPRA đang nhào bánh gối

    Hic, mỗi mình em lải nhải!
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Lì ơi, chị lải nhải cùng Lì :D
     
  3. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
  4. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    He he, chúc chị Vịt đắt hàng nhé :)
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  5. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị Lì ới, uống nhiều nước cam vào c ạ. Em cũng vừa bị xong, mỗi ngày làm 4 quả cam thấy đỡ hẳn
     
    Me Li` thích bài này.
  6. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ah, chị Vịt làm theo format nào thế?
     
  7. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Trưa nay em qua fòng mới dọn dẹp, mệt bã người, mai em dọn fòng cả nhà ạ. Em sẽ mang bếp qua trước như lời chị Lucky nói. Hihi, hy vọng qua nhà mới nhà em sang trang mới
     
  8. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị Vịt ơi, ước gì em có đc một cái
     
  9. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Uh, nhà đang sẵn cam cúng rằm nàng ạ. Trưa chị cũng xơi tái hết 1 quả rồi, khỏi cần vắt cho mất thời gian :)
     
  10. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    sao phải ước, thích thì nhích chứm ước làm j hở em :D
     
  11. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    fomat của bác Cáo, Lì ạ .
     
  12. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    sao phải ước, thích thì nhích chứ mơ ước làm j hở em :D
     
  13. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ah hôm nay đi xuyên hết hầm này đến hầm kia, đầu e đau như búa bổ vì tiếng ồn của tàu, của quạt thông gió trong đường hầm và cảm giác thiếu khí nữa... đi 1 lúc về nhà e nằm bẹp, ngất đến vừa xong mới tỉnh, ăn uống xong rồi e lại ngồi luyện phim :D Vậy là hết 2 ngày cuối tuần rồi. Hy vọng thời gian qua nhanh nhanh để e còn về nhà :D
     
  14. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cả ngày hôm qua và hôm nay e chỉ ra ngoài chút xíu còn đâu toàn nằm trong nhà cho đỡ lạnh. Hôm nay pải cố lắm để ngoi ra đường đi mua mấy cái áo HEAT TECH để gửi về cho chồng và bố mẹ mặc cho đỡ lạnh. Các bẹn UNIQLO có cái áo này hay lắm cả nhà ah, nó mỏng như áo thun, nhưng lại cực ấm, e nghe mấy anh chị cùng văn phòng bảo là trong thành phần có 1 số chất gì đó giữ nhiệt ko bị thoát ra ngoài, nên những ngày lạnh lạnh chỉ cần mặc bên trong 1 áo này, 1 cái áo khoác là được. E thấy bọn nó mua nhiều lắm nên cũng bon chen mua 10 cái gửi về nhà :D
     
  15. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cả nhà ơi, e muốn mua bưởi 5 roi or bưởi hồng da xanh ngon mà giá vừa vừa thì mua ở đâu ah? E nhớ mang máng là ngày xưa nhà mình hay mua bưởi của e tôm cua ghẹ, giờ ko bít nhà e ý còn có bán ko cả nhà nhỉ? E định order luôn để Tết về ăn, e nghiện bưởi ah :D
     
  16. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thế tốt rồi nhé, cứ thế phát huy thôi chứ bây giờ vào viện là khổ lắm ấy vì 1 thằng đi viện vài đứa đi theo phục vụ. Mà từ sau con đỡ hay không đỡ thì cũng nhắn cho bác mày câu để còn biết đường chứ khổ đâm ra lang kê đơn xong lang nằm lang run vì không biết bệnh nhân đỡ không nên lại chí choách nhắn hỏi thăm tình hình. Đùa thôi, thực ra như thế để lang còn yên tâm chứ không đâm lo hơn là không nói gì.
    Hôm nay chị cũng mứt vỏ cam, còn đang cán mấy cái nhà bánh cho con bạn. Khổ, giá không biết làm chúng nó không làm gì được. Giờ thì không làm thì chết với chúng nó, cả lũ con cái nó nhẩy lên đầu mẹ này đập :D:D
    Khét ơi, thế cho cái hình mà không nhăn nheo cái xem nào. Đến mùa này chị toàn dùng cái loại kem mà người ta bôi gót chân trị chai để bôi lên thân chống chảy máu do gãi ghẻ vì bong da. Đầu gội xong chưa kịp khô đã bị chúng nó bảo sao đầu mày bửn thế, tuyền gầu8-[


     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    bọn mày sứong, còn có thời gian mà lải nhải, chị vục mặt ko hết việc
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e đang cho con ăn cơm đây, chả gà lá lốt mí canh rau cần nấu nứoc gà. nó thấy e ăn đậu phộng Ten Ten, e bảo nó là thuốc ho loại cực thối mua nhà lang nhí đấy, nó cũng giả vờ húng hắng ho để xin 1 viên thuốc thối...hahaha....đến chết vì cừoi, thế là cứ 1 viên "thuốc ho Ten Ten" 1 miếng cơm, cơm nhai rất nhanh gọn ko ngậm rề rề nữa. Loáng cái, hết nửa bát rồi ah.Mà ăn là phải ngồi xuống, có tý "thuốc ho" là nó chịu nghe lời, ngồi chứ ko nhẩy cồ cồ lên như mọi khi.Nó vừa nhận xét: thuốc này ko thối lắm mẹ nhỉ? :))
    Èo phát hóa rồ vì nó cứ nhẩy cồ cồ, dồ dại quanh e khi mà e có 1 núi việc phải làm.
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e đang cho con ăn cơm đây, chả gà lá lốt mí canh rau cần nấu nứoc gà. nó thấy e ăn đậu phộng Ten Ten, e bảo nó là thuốc ho loại cực thối mua nhà lang nhí đấy, nó cũng giả vờ húng hắng ho để xin 1 viên thuốc thối...hahaha....đến chết vì cừoi, thế là cứ 1 viên "thuốc ho Ten Ten" 1 miếng cơm, cơm nhai rất nhanh gọn ko ngậm rề rề nữa. Loáng cái, hết nửa bát rồi ah.Mà ăn là phải ngồi xuống, có tý "thuốc ho" là nó chịu nghe lời, ngồi chứ ko nhẩy cồ cồ lên như mọi khi.Nó vừa nhận xét: thuốc này ko thối lắm mẹ nhỉ? :))
    Èo phát hóa rồ vì nó cứ nhẩy cồ cồ, dồ dại quanh e khi mà e có 1 núi việc phải làm.
     
  20. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Phê bình bà ngoại cho nó ăn cơm với lạc,mẹ nó phải đổi món cho nó là đậu phộng nhỉ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này