Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ối zồi ôi, thế bác lừa nó thế rồi sau này nó đòi ăn thuốc ho cả ngày thì bác làm dư lào?
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ối zồi ôi, thế bác lừa nó thế rồi sau này nó đòi ăn thuốc ho cả ngày thì bác làm dư lào?
     
  3. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Mai em sang fòng mới, chắc mất liên lạc với cả nhà 1 thời gian, tại fòng mới chưa kéo dây mạng. Sáng nay em bảo chồng là nói IT kéo nhanh nhanh dùm em, 1 ngày ko đc vào bếp khó chịu lắm
    Em vừa ăn bánh canh, giờ tráng miệng bằng xoài, mận và quýt. Chồng đi nhậu vẫn chưa về
     
  4. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ối bác thứ lỗi cho e nhé, đầu óc e dọa này biêng biêng ấy. Sáng nay vào Bếp báo cáo, em nhìn thấy đèn nhà bác sáng thế là e cứ nghĩ bác đang trong bếp thế nào bác cũng đọc được báo cáo của em :D. Sáng dậy tay nó mềm hơn và không bị đỏ tấy như hôm qua chị ạ. Mội tội là bàn tay chưa cầm nắm được nên nó toàn dùng tay phải, chắc vẫn gượng gạo hay sao ấy, xúc cơm tay trái, bảo lấy tay phải giữ cái bát mà nó cũng kêu k giữ đc
     
  5. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    thương em chíp còi quá chắc là khó chịu lắm!mà chị chóe với chị kún có nhu cầu râu ngô nữa không?
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  6. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chắc 1,2 hôm nữa là em chip khỏi hẳn thôi, e chip cố lên nhé :D
    Hôm nay em định cho giai bé đi Kinder Park mà bố nó bảo đợi 1 tuần nữa bố nó xong việc thì thích đi đâu bố nó đưa đi hihi nên em lại để t7 tuần sau cho nó đi. Còn chủ nhật tuần sau cả nhà đi hội chợ chơi :)
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  7. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ui tuần sau 2 mẹ con em đc tự do vì hoa đi công tác hehe .
     
  8. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    à mà cả nhà cho em ý kiến vụ này với!tuần sau hội chợ mà em chưa biết là nên chuẩn bị số lượng ra sao hu hu hu
     
  9. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ôi buồn cười quá Chóe ơi,hôm nay bạn thân chị hỏi muốn mua lò nướng,chị bảo là đến chỗ Komasu phố Huế bạn tao bán mà mua ,hàng công ty có bảo hành đàng hoàng,bạn chị vừa dt kể là đến đó mua lò có 3 cô bán hàng nhưng không thấy bạn mày bán ở đó vì nó bảo là bạn giới thiệu đến đây mua,chị múa mép với nó là bạn tao là chủ công ty đó chứ có phải nhân viên bán hàng đâu,nó bảo chị là mày làm éo gì có bạn oai như thế,thế có cú không cơ chứ,thấy sang bắt quàng làm họ nó nói cho thế mới đau chứ hihi
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  10. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
  11. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Dạo này tai nạn về ga nhiều quá nhỉ,nhà chị trước dùng bếp ga và bếp từ nhưng từ hôm có vụ nổ ga sợ quá chị bỏ hẳn ga mua thêm bếp hông ngoại để thay thế bếp ga rồi,giờ tha hồ yên tâm,mà tính ra đun ga đâu có rẻ hơn điện mấy đâu
     
  12. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    lúc nào tiện cho c xin 1 túi, thực ra là vẫn chưa hết đâu em nên không cần gấp gáp :D
     
  13. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    may mà bạn bác không gặp em nhé, nếu không về bạn bác lại bảo chắc con bạn mày chém gió khoác lác chứ chủ gì cái ngữ nó, trông lôi thôi i như con tạp vụ lau chùi, lại còn lùn 1 mẩu nhìn đã biết thiếu ăn :rolleyes:
     
  14. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chị nghe đồn là họ cho cái chất gì đó như là bạc í để giữ nhiệt,quy ra tiền vịt là bao nhiêu 1 cái hả em?
     
  15. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hihi chị khét lại mún bon chen à?
     
  16. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Giá trên nhãn là 1500 yên ( khoảng 420K), hiện tại đang có giảm giá 30% là 1000 yên (280K) cho áo nữ chị ah ( có loại cổ tròn và cổ cao, 2 dây có lót ngực...). Còn áo nam thì giảm rồi còn 1300 yên ( khoảng 360K cho áo dài tay dày và mỏng, còn áo cổ tim và cộc tay thì rẻ hơn khoảng gần 1/2) gì đó ah.
    Hôm nay e mua có 10 cái gửi về, mua cho e 2 cái thì 1 cái dạng bra, 1 cái cổ tròn. Tổng thiệt hại có 3 trẹo thôi ... hức hức
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hôm nay e nhận được tin nhắn của Metro bẩu nà cuối tuần KM giản giá cá điêu hồng 50% còn nhõn hơn 40k/kg. E vừa đi Metro hôm qua rồi dưng mờ nghe hám quá vì nhà e hết thịt thà rồi, e phải đổi bữa = cá, bận quá ngẩng lên thì gần 11h rồi ra chợ đến cá ôi cũng chả còn mà nghĩ hơn 90k/kg cá e thót tha quá. Vậy là tất bà tất bật xong việc, gần trưa e mí bẽn lẽn nhờ bố nó trông con 1 lúc để e lại phóng đi như thác lũ. Đã vội mà vớ phải cái cột ATM bỏ mẹ, cả 3 máy ko có nổi 1 xu chưa kể 1 máy nó trêu e, ngậm thẻ đến chục phút đồng hồ ấy, tiên sư nó, e đấm đá nó điên cuồng mới chịu nhả thẻ trả e, e nhổ cho bãi nứoc bọt rồi e lại phóng đi tìm cột khác, điên cả ruột, đã lắm việc bỏ mẹ lại còn vớ phải cháo ám.
    Mục tiêu của e chỉ nhắm vào cá mú hôm nay thôi nhá, lớ ngớ sao e lại tạt ngang cái dẫy bán hộp đưng đồ, ôi rồi, vớ ngay đựoc món e cần, cái hộp glass lock xinh xinh đang sale, hôm nọ nhòm ở ST gần nhà hơn 50k, thót tha quá ko dám mua, hôm nay ở đây còn nhõn 35k, ôi rồi, e vồ đại 2 cái nhá, vì e cần đựng canh cho con, thêm 1 cái đựng cơm cho nó đồng bộ, sứong âm ỉ, tê cả đít. Giờ đang hít hà nó đây, mai đổ canh cho con vào đấy, 1 cái đưng cơm mí đồ ăn mặn, khỏi dùng cái set 17 nữa.
    Xong lươn qua hàng cá cái nào, nhòm qua lũ đông lạnh, có cái cá hồng phile bản to như lòng bàn tay chồng e ấy, nhìn rất ngon mắt mừ 106k/500g, ối e giẫy lên như đỉa phải vôi, e lựon ra chỗ cá ngất, thấy cá 3 sa to oành có 38k/ cưn, 1 con nhõn cưn rưỡi đến cưn tám , tính ra có hơn 60k/con cá tổ bố, mọi khi e mua 3 cái khúc chỏng lỏn ở Fivimart cũng đứt 50k rồi, thế là máu tham nổi lên, e hì hục vác hẳn 2 con mới kinh chứ?Nhìn 4 con mắt cá chết đỏ lừ, lờ đờ mà e hai hãi....Xong vợt thêm lấy 2 con cá chim, sư cha, chả nhòm kĩ, lúc tính tiền 100k có lẻ cho 1 cân cá đấy...huhuh...lại hát bài Tình thôi thót tha...Tự an ủi là vồ được 2 cái hộp Glass lock mí 2 con 3 sa tổ bố.
    Mọi lần ấy, e là e về nhà mí dòm hóa đơn, hôm nay e mua ít, e mí dở hơi, dở hám, quẩy gánh ra cổng e nhòm nhòm xem có khuyến mãi biếu tặng gì ko để dình dình là lao vào, nhìn cái hóa đơn e chửi đổng, TSB, lại đưa nhầm hóa đơn rồi, cái món đầu tiên đâu phải của em? dở ngừoi mà mua gói bánh gạo 49.8k? bỗng nghĩ cảnh tờ 50k bay phấp phới ra khỏi túi, e lao vào cửa như con lốc màu hồng ( hôm nay e vận quần hồng ợ), thằng chó bảo vệ chặn e lại với vẻ mặt lạnh lùng, nó đuổi e ra phòng hậu mãi, xịt pẹ, chưa rõ thực hư đâm là e nín, e lại quành ra hậu mãi, hậu mãi lại chửi TSB thằng bảo vệ láo, làm sai luật. E nắm đựoc tình hình rồi, bắt nọn thằng ôn rồi, e lao vào xé xác thằng chó kia:
    này thằng kia, sao tao mua có mấy món mày kiểm sai lại dám đóng dấu đã checked vào đây???
    Nó ngọng ngọng, sợ quá, ko dám đuổi em nữa, gọi 1 thằng có vẻ là liền anh của nó ra, thằng này ngọt nhạt:
    Chị ơi, chi đi 1 mình à? có ai trông xe hàng cho chị ko?
    Nhà tao éo thừa ngừoi nhá mà phải mấy ngừoi đi phục vụ cái xe hàng này.
    Ah thì e cứ hỏi thế, thôi chị cứ để xe đây vào bên trong giải quyết
    E lại đuơc thể gào váng lên:
    Sao cái này tôi ko mua lại bị tính tiền??? Ngừoi tôi đây, lù lù giấu vào đâu cái gói bánh gạo dở ngừoi?
    Mồm nói tay làm, e phữon mẹ cái bụng chềnh ềnh ra cho chúng nó khám....xịt pẹ máu dồn lên não, chỉ lo quên ko vác An cung đi, lăn quay ra đây thì thiêt. E nhắn ngay cho chồng cái tin sét đánh là e về muộn hơn dự đinh 1 tý, chịu khó trông con cho em, chốc e về, e đang bận xử 1 vụ lùm xùm cái đã.Ghớm chồng e lại quýnh lên tửong vợ bị cứop hiếp gì.
    Sau 1 hồi lùm xùm, mặt e như cái lênh vỡ + với cái bụng đề mô, chúng nó giải quyết cho e khá nhanh, cuối cùng là em hân hoan đòi lại 50k. Mấy con mẹ xếp hàng chung mí em chạy ra chúc mừng rõ hoan hỉ...hihih...
    Giờ mới ngỡ ra, ko biết bao nhiêu lần mình ko để ý thế này ròi?
     
  18. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    mịe,cái bọn metro,em cạch từ lâu rồi,về cái khoản tính đồ "ma " cho khách thì siêu thị nào hầu như cũng hay giở trò,nhất là với khách mua nhiều đồ,mà toàn đồ linh tinh,mình còn éo kiểm được nữa là.thế nên mỗi lần tính tiền,nó tích cái gì mình nhìn mình đếm xem mình có bao món rồi check hóa đơn lòi mắt ra nữa
     
  19. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ngày mai chồng iu của em về roài... Thích quá, sắp có cái gối ôm toàn xương để gác chân roài.

    Chị Khét, chiều mai chị qua nhà em nhá.
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chiều nay về, thở mãi e mí có thời gian đi xử 2 con 3 sa kia, ko biết bao nhiêu năm rồi, e ko làm cá. Cảm giác kinh hãi ngập tràn vì nó nghẻo mẹ lâu rồi đâm là chả thơm tho gì cho lắm. Phạng đựoc con cá dài đến nửa mét, con nào con nấy to ngang cái bắp chuối của e đây, e hụt hết cả lực, dùng hết mấy bài võ luyện từ bé e mí bẻ đựoc xưong 2 con này. Đầu lâu và đuôi e gói riêng, rửa ráy sạch sẽ, mai cho em GV về mà nấu canh. Còn lại e làm thành 3 khúc to oành, ngon nõn, bọc sạch ruột gan phèo phổi , ko tham cái gì sất mặt dù là gan nó to gần = cái gan gà nhá, nhg sợ tanh e ném vèo đi cho đỡ tởm. 2 khúc e bỏ ra, rán âm ỉ vì nó lắm mỡ quá, cứ mỡ nó rán nó 1 lúc đầy ụ 1 chảo, xong lót dứa, xả xiểng, dội sốt lên, hạt tiêu, ớt bột nhăng xị e dim dim, chồng e mê cái này lắm vì thích ăn đồ béo mà. Dưng món này là cho ngày mai. Món tối nay là cá chim , e chiên sơ xong ném lò nứong cho nó săn và giòn. Làm 1 ít sốt chua cay đơn giản. Chồng vét đến hạt cơm cuối cùng. Xế là mai e nhàn....
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này