Ừ, giữa tháng về tôi chuyển cho mụ nhé. Ơ, hình như hôm nay hai mẹ con Thoa lên đường đúng ko mụ? @Thoa: Chúc hai mẹ con thượng lộ bình an, chúc gia đình hạnh phúc
@ TomTit: Mụ mới đi Vạn Chài về hả, giá năm nay thế nào.T7 này tôi cũng đi đây, phòng đắt quá nhể. Bà ở phòng thế nào?
Bà ơi, mỹ phẩm dưỡng da chỉ làm giảm tốc độ lão hóa của da thôi, bà chăm dùng thì da sẽ đẹp và mịn hơn người cùng tuổi thôi, nói đơn giản là nếu bà 30 thì da có thể trẻ hơn tuổi 30 như tầm 27 - 28 thôi. Nó ko thể đưa mình về tuổi trẻ được đâu. Bôi kem gì cũng phải lâu dài mới có hiệu quả, cái gì sớm có hiệu quả thì phải cẩn thận nhé. Tôi thấy bà già ở cái đầu ấy, cứ nghĩ thế nào thì nhìn thế ấy đấy. Bà phải luôn nghĩ là mình còn rất rất trẻ, tự khắc thấy trẻ thôi mà.
Hóa ra vậy, tôi cứ tưởng bà đổi ID, làm gì mà chọc giận chủ diễn đàn đến nỗi bị xóa ID thế? Nhớ dành cho tôi 1 cuốn nhé. Thanks
May có bà nhắc ko tôi quên mất, chúc hai mẹ con Thoa lên đường bình an, nhớ bài của Anna nhé, hạnh phúc giống cái đuôi của con heo ấy, cứ vui vẻ thẳng tiến phía trước, hạnh phúc sẽ đi theo đấy.
Chúc hai mẹ con thoa tối nay lên đường bình an nhé, những gì cần nói tôi đã nói cùng mụ rồi, phần của mụ là thực hiện nhé. Cầu mong mọi sự an lành đến với 2mc.
Mai SN ấy rồi, tớ sợ bận ko vào nhà được, chúc mừng trước nhé. Chúc ấy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và xinh tươi. Hoa Hà Nội đây (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u).
2 mẹ con nhà Thoa hôm nay vào SG với chồng à, chúc 2 mẹ con bà đi đường may mắn bình an nhé, khi nào tôi vào nhất định sẽ liên hệ với bà.
Hôm trước khi khai trương CH tưởng phát rồ, sau khi khai trương được CH thì lại thấy yêu đời hơn chút
hay quá, nhà mình vui quá, từ ngày biết topic này, lúc nào mình vào đây cũng phải ghé thăm nhà. Chúc cả nhà vui khỏe.
Tội của mày là nói dài nói dai thành nói dại , bị trừ khử là đúng rồi còn kêu oan cái gì , sáng nay nhìn nick mới biết ngay là mày rôi , nhưng sáng ra nhân đạo ko nỡ mắng thôi , giờ cuối ngày rồi tha hồ mà nói nhỉ .
Bà cứ nhắc đến món nợ làm tôi thấy bổi hổi bồi hồi, lo lắng không yên lòng.... Khi nào trả được nợ cho bà đây....???
Thế mà bà siêu thế, ngày cấp 3 có học Lam Sơn không ? Quê tôi ở đó, còn bố tôi cũng học Lam Sơn, xong ra Bách KHoa học đại học, quen rồi yêu mẹ tôi ở đó, rồi chốt tôi luôn ở tập thể trường ĐHBK đấy mụ được xả rồi à ? ĐI với cty hay với gia đình thế ? Sao mụ này lại chúc 2 mẹ chồng ??? nhỉ, chả hiểu nữa, hé hé
Chiều nay tôi đi một vòng quanh thành phố, chốt ở cửa hàng của Nghé, về cho 3 bố con nó ăn no say cơm nguội xong tự dưng 3 nhóc ý rủ nhau đi ngủ sớm hết từ 9h, còn mình tôi ngồi đây lướt với các mụ, he he, tuần này gia đình tôi đang rất ổn, chuẩn bị sang tuần sau đón sóng gió đây, tháng nào cũng như vậy mà, c'est la vie ! Chúc Phúc sớm tìm lại tiếng nói chung với ax nhé, dạo này giận dỗi nên chả thấy khoe con nữa nhể Chúc mẹ con Thoa Nam tiến gặt hái nhiều thành công và đủ hạnh phúc ! Chúc các bà đi nghỉ mát dzui dzẻ, xả hết xì trét xuống biển nhá ! Chúc các bà còn lại thêm tự tin, để thêm được nhiều điều như ý nhé Trang Thỏ với Hường bi bốp, với Hằng đâu mất tiêu rồi nhỉ, nhất là Hằng ý, đi Đà Lạt về chưa mà vẫn còn bồng bềnh trên sương mây thế ???