Dạy con ngoan có khó lắm không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đại Mĩ Nhân, 6/12/2008.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    E chưa dạy con mà chỉ dạy học trò, lúc đó e ko cáu lắm, nhưng dạy thằng ku e cũng đc 2 câu cáu ầm nhà lên. Liệu e có áp dụng theo cách chị dạy ko nhỉ?
    E nóng tính lắm, chị Đại Mĩ Nhân có cách nào để " nhã nhăn" 1 chút ko a? Mong là chi sẽ tư vấn cho tới khi e có GDinh và baby để tham khảo ý kiến chị lúc "pó tay". Chúc bác Mạnh khỏe và Hạnh Phúc
     
    Đang tải...


  2. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu nói ngược đi. Thay vì nói là ăn đi thì nói là đừng ăn.
    Nếu cho tay vào ổ điện thì bảo là: Cứ cho vào đi cho điện nó cắn.
    Cậu sẽ ngạc nhiên vì hiệu quả đấy.
     
  3. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Khi cháu hét lên, nếu cả nhà lờ tịt đi coi như ko nghe thấy gì thì lần sau sẽ ko hét nữa. Chán rồi.:D
     
    Mẹ Bờm Tâm thích bài này.
  4. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cái cách nhã nhặn với học sinh đơn giản lắm đồng nghiệp à. Chỉ cần đồng nghiệp nghĩ rằng: Nóng giận nghĩa là thất bại.
    Như vậy là có thể bình tĩnh rùi, đúng ko? Nhớ uống nước lạnh nhé.:D
     
  5. Khánh Băng

    Khánh Băng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    1,247
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    123
    chị ơi giúp em vụ này. gái nhà em 2,5 tuổi rồi mà lười nhai lắm. cháu rất thích ăn cơm(cháo thì...), nhưng chả chịu nhai mấy, lạo nhạo mấy cái rồi nuốt luôn, mấy ngày nay bắt đầu ngậm cơm. Bé chẳng chịu ăn rau xanh, toàn phải cho ăn củ quả nấu nhừ rồi tán thêm vào cơm thì mới chịu ăn, rau thái nhỏ nấu nhừ mà vẫn dọa "ọe". à, cháu thích ăn cà rốt và hành tây lắm chị ạ. răng hàm mới bắt đầu mọc. chị giúp em với nhé. Cháu rất "táo bón" mà sang tuần tới cháu đi bộ đội rồi, em lo lắm.
     
  6. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cho bé đi khám răng và tăng cường canxi nhé. Bé răng yếu thôi. Vẫn có phản xạ nhai là tốt rồi
     
    Khánh Băng thích bài này.
  7. coral

    coral Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Thế nếu ở trong hoàn cảnh giúp việc nhà mình, mình gọi không thưa nói đến câu thứ ba chị T ơi, em nhờ chút mới bảo cái j? Hơn thế nữa lại toàn nói trống không, cắc bụp. Hic nhưng được cái chị ý cũng sạch sẽ và chăm cún cũng được nên mình giữ lại. Góp ý rất nhiều rồi nhưng vẫn chưa thành công, trường hợp này thì thế nào nhỉ, các mẹ giúp mình với
     
  8. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Lần sau nàng gọi cậu, cậu cũng im lặng và nói trống không. Thậm chí còn tệ hơn. Khi nàng cáu lên thì cậu nói, vậy chị có hiểu cảm giác của người khác khi bị đối xử vậy ko.
    Thế thôi.
     
  9. Mẹ Tít Mít

    Mẹ Tít Mít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/3/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà chị 2 thằng ko chịu ngủ thì chị dọa: mẹ ra nằm ôm bố đây, TM ngủ 1 mình nhé; hoặc, bố mẹ sang phòng khác ngủ đây, hê hê. Sợ ngay.

    Trẻ con tuổi đấy nó thế em à, "nguyên tắc" lắm, em ko cần phải căng thẳng đâu, từ từ con sẽ giảm dần (để chuyển sang trò khác) thôi.

    Thơm 2 em Cún Bống nhá.
     
  10. GirlThich

    GirlThich lilosa.com

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    bé nhà em dạo này mắc cái tật khóc nhè, hỏi tý khóc, mà khóc rất lâu, cứ y ỷ mãi ko chịu nín mặc dù chả có tý nước mắt nào. Lại bướng bỉnh vô cùng, bảo ko làm cái này thì bé lại cố tình càng làm, bực ghê
     
  11. honey_hl1105

    honey_hl1105 0912346619 ha_songlam6181

    Tham gia:
    13/4/2009
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Chị Đại Mỹ Nhân ơi con gái em mới 26 tháng mà đanh đá mà nghịch kinh khủng, bà ngoại thì chiều quá nên càng ngày càng hư, đánh bố đánh mẹ, mẹ mà đánh thì nó đánh lại, híc: ko thích gì là nàng nhảy tưng tưng khóc ăn vạ rồi nôn hết đồ ăn.Còn cái vụ ngủ thì kinh khủng, trưa ko chịu ngủ,chiều ngủ-> tối 11h30 vẫn chưa chịu ngủ, nhảy chồm chồm, tắt đèn là khóc.chị giúp em với, stress quá!
     
  12. vyvythoi

    vyvythoi Thành viên mới

    Tham gia:
    11/7/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    ôi con gái đanh đá thật đấy, biết đc vị trí của mình trong nhà như thế nào rồi đây :D
     
  13. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Hức, mẹ nó ơi, sao em bé mà :confused::confused::confused:
     
  14. mebong&bin

    mebong&bin Thành viên mới

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Có vẻ như bạn bất lực trước con! Ý kiến của bố thế nào? Hay bố mẹ thống nhất cho con đi lớp xem, tiến bộ nhiều lắm!:D
     
  15. nhilelan

    nhilelan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Cháu nhà mình cũng gần giống trường hợp của bạn. Nếu có chuyện gì bé không vừa ý là cho ngay hai tai vào móc họng để nôn hết ra. Do có bà bênh nên nó được thể cứ làm như vậy. Khi không có bà hoặc mẹ ở bên thì lại ngoan. Người ta nói không nên quát mắng dọa nạt trẻ nhưng trong trường hợp này chắc khó có biện pháp nào hơn.
     
  16. hoangngocbichanh

    hoangngocbichanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tình cảnh công chúa nhà mình y chang như công chúa nhà bạn vậy. Chỉ khác duy nhất có 1điều là công chúa nhà mình mới 3tuổi. Mình cũng rất buồn vì nhiều khi cứ phải lấy roi ra thì con mới làm theo ý mình. Mà tình trạng này của công chúa nhà mình thì mới xuất hiện khoảng 1tháng nay (từ khi mình sinh thêm cu ty). Rất mong các mẹ tư vấn cho mình.
    P/S: Cũng có thể do sau khi sinh xong mình hay cáu hơn trước. Mình đã cố gắng kìm chế nhưng con vẫn bướng bỉnh lắm!!! :(
     
  17. Huelm

    Huelm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Trời, giống hệt cách dạy con của cô giáo mình. Em bé nhà cô hồi cháu 3 tuổi cũng thế, cực kỳ bướng bỉnh và lì lợm, kể về nó mà cô phát khóc vì ức chế. Thế là cô đã áp dụng những biện pháp cũng giống như mẹ nó kể trên đây. Đồ chơi chơi xong mà cứ vứt lung tung là vào xô rác hết, kể cả bé yêu quý đến đâu cũng kệ, thế là nó sợ đấy. Giờ thì con của cô giáo mình đã học lớp 6 rồi, cháu ngoan hơn ( tuy vẫn bướng ), và cực kỳ thích đọc sách. Nhưng mình nói thật, đấy là đồ chơi thôi, còn vấn đề ăn uống...nếu mình rắn quá, mà cháu nó lại sẵn tính lười ăn thì nó chỉ có gầy đi, chứ chẳng tác dụng gì đâu. chúc mẹ nó sáng suốt để dạy cháu.
     
  18. Huelm

    Huelm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    ...

    Mẹ titi, mẹ nó nên cho con chơi trò chơi vận động đi, hãy nhờ giáo viên của cháu hỗ trợ. Khi chơi trẻ sẽ hiếu thắng và có tinh thần tranh đấu, điều đó sẽ kích thích trẻ linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Chứ thường cha mẹ thúc giục thì cũng ko hiệu quả lắm đâu.
     
  19. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu có chịu khóa cửa lại để dạy con ko? Tớ chỉ cách cho.
    Nghĩa là, ông bà, bố, .... đừng ngoài hết. Một mình mẹ và con ở trong phòng.
    Cậu làm được thì tớ chỉ cách cho. Đơn giản lắm.
     
  20. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Có chứ cậu. Đơn giản và hiệu quả lắm. Có điều, phải cương quyết và ko thỏa hiệp. ;)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này