Con mình lai bạn ạ. Bố cháu người Pháp, còn mẹ cháu người Hà Nội. Mình đang sống bên Pháp cùng chồng, nhưng đến kỳ nghỉ mình thường về thăm gia đình ở VN. Ông bà ngoại của Gia Hân ở Việt Nam mà.
ôi em bé đáng yêu quá cơ . Nhìn thích quá . 2 đứa trẻ nhà mình thi nhau lên thơm em bé trên màn vitinh . Mẹ cho gia hân thi ảnh bên web trẻ thơ đi , chắc chắn là được giải , Chúc bé khỏe và mau về việt nam chúng mình cùng giao lưu nhé
Hi hi, metisse ha? Me Teppyyy o Paris hon 3 năm, nho Paris lam roi, them co chuyen du hi phat cung ca gia dinh, khi nao Gia Han ve HN gap go~ nhau cai, Teppyyy mai 04/07 la dc 17 thang tron do hon em Gia Han gan 10 thang roi thong gia de^!!! )
Vậy là kém anh Chun nhà mình 1 tuổi rùi, Chun cũng ở HN nhưng mà Gia Hân lại ở Pháp với bố cơ, không biết có cơ hội làm thông gia không ...hihi, xấu hổ quá đi mất
ông xã nhà em cũng xem hình bé Hân suôt thôi bảo" bé con xinh thế.sau này em cũng phải sinh cho anh 1 bé gái như vậy " Trời ko biết thế nào nữa! bé Hân là gái đàu lòng hả mẹ bé
Ui cám ơn mẹ nó nha. Vừa vào web đấy rùi. Tham gia Hội các bà mẹ ở Pháp thui chứ chưa nghĩ tới chuyện gửi ảnh bé Hân tham gia cuộc thi ảnh, vì nhiều "đối thủ" nặng ký quá!!!:wave :yawinkle:
Cũng nhỡ kế hoạch đó mẹ nó ạ, nhưng mà đúng là ông trời thương mình hihi nên đúc cho mình có nếp có tẻ, chứ 1 cậu con trai nữa chắc vỡ mặt hichic. Nhìn Gia Hận tây thế, sắp được về VN chưa mẹ nó?