Ðề: Thưởng tết Mình năm nay chưa biết thưởng bao nhiêu, chắc tầm chục triệu như năm ngoái thôi, nhưng lão chôngnhà mình cũng thất nghiệp mấy tháng nay rồi, không biết có đủ tiêu Tết không nữa, may là không có mẹ chông như mẹ chông bạn, hi
Ðề: Thưởng tết Tết năm nay mà Mẹ chồng chị bảo thế thì chị cứ bảo là "Đó là tiền của riêng con đấy, Mẹ muốn hơn thì hỏi con trai mẹ!" Thế, cho ngầu b-) :-s (Hơi hỗn, nhưng mà Mẹ cũng quá đáng quá >.<)
Ðề: Thưởng tết Khổ thân mẹ nó có BMC ko biết điều, chắc ob ý tưởng tiền do con giai mình làm ra đấy mà, nhưng thôi, mẹ nó nghĩ nhiều làm gì... sống với những ng ko biết điều có khi lại ko phải day dứt nhiều, cứ cho tí tiền là xong
Ðề: Thưởng tết Năm nay kinh tế khó khăn, thưởng tết chắc chắn thấp... thôi rồi. Mà vật giá thì cái gì cũng lên, ai cũng nhìn vào ngày Tết, trăm thứ lo vì Tết, khoản tiền phải chi nghĩ đến đã thấy chóng hết cả mặt. Hồi bé thì cứ mong Tết, hồi mới đi làm cứ mong Tết, bây giờ biết là Tết thì chỉ có ... âm, các mẹ nó nhỉ )
Ðề: Thưởng tết Em năm nay chỉ được 1 tháng lương thứ 13. Tết dương lịch ko biết có dc nổi 200k ko? Công ty nào có chế độ đãi ngộ tốt thì cho em apply vào cái ạ
Ðề: Thưởng tết Chia sẻ với chị, năm ngoái em cũng biếu BMC 2 triệu + mua bánh kẹo hết 500k + mua đồ thắp hương + cây quất + bia, tính ra hơn 3 triệu, biếu bố mẹ ai cũng muốn biếu nhiều, nhưng còn tùy thuộc vào đk kinh tế của mình chứ, có ít thì phải biếu ít, chị đừng quá nghĩ về chuyện đó chị ạ.
Ðề: Thưởng tết Năm nay em phải trông con nên không đi làm đc. Nhưng ngược lại mẹ chồng em lại là người chu đáo, thương con dâu còn hơn thương con zai. Toàn bênh con dâu thôi. hì hì. May quá khộng bị mẹ chồng' bắt nạt". Trc giờ có gì hay, có gì ngon là con dâu ơi ới ngay. ^^. Thương cho chị quá. Với e thì biếu bao nhiêu mà chẳng là biếu, của ít lòng nhiều. Đã thế năm sau chị không biếu tiền nữa cho em. Chị mua đồ đạc về nhà sắm tết. Rồi vào tết thì mừng tuổi thế là hết ganh đua ít nhiều
Ðề: Thưởng tết Công nhận ai mà có BMC biết điều, thương con thương cháu thì cũng đỡ mẹ nó nhỉ, mặc dù BMC nào cũng ko thể coi con dâu như con đẻ, nhưng mà sống biết điều là mình đã cảm tạ lắm lắm rồi.
Ðề: Thưởng tết Đúng là tết. Cái gì cũng tiền các chị nhỉ. NGhĩ cũng lo. Nhưng BMC em tâm lý. Các con biếu riêng chẳng ai biết biếu bao nhiêu. Khi nào mẹ con thủ thỉ thì mới biết tương đối thôi. hehe
Ðề: Thưởng tết Đồng cảnh ngộ với cả chủ top và Mẹ Ngòn ngọt. Mình mới chuyển việc, làm chỗ mới bắt đầu từ đầu tháng 12 thôi. Năm ngoái ở cty cũ cũng được gần 20 chai, cả tiền lương tháng 13 +thưởng. Năm nay thì cty cũ nợ nần đầm điàm, có ở cũng chả được đồng nào nên bay qua chỗ lương cao hơn làm, hoc hic
Ðề: Thưởng tết Tình hình năm nay chắc mình không có tết rồi, hu hu. CQ giờ chưa thấy có đồng nào để chi tết cả, tiền tết năm ngoái đến giờ còn chưa quyết toán đc thì tết này lấy đâu ra tiền đây.
Ðề: Thưởng tết Năm nay kinh tế thật dã man: Ngân hàng sát nhập, Chứng khoán đóng cửa, Buôn bán đìu hiu nên chắc là Thưởng tết liu khiu rồi Chán quá các mẹ ah.
Ðề: Thưởng tết cty e đầu năm, giữa năm rất okie, cuối năm mới bị ảnh hưởng chút, hy vọng và hy vọng có cái tết ngon lành.....