nhà em ngang bao nhiêu, dài bao nhiêu nằm đường nào phường mấy. khim nào có người cần mua chị giới thiệu cho
mình cũng muống đi lắm nhưng bị say se nên chán với lại mình chỉ rảnh ngày CN thôi nên mắt dọn dẹp nhà cửa , nếu ọp ở thủ đức thì mình cố gắn đi
cũng đang dụ dỗ các mẹ ọp xa xa ...đí chuyến thật vui chị ah....nhưng muh vướng mấy bé còn nhỏ nên ít người đi được....
Hì hì để về hỏi AX coi, cứ quên mất cái vụ dài rộng hic em đãng trí quá. Chị dạo này thế nào, cháu có khỏe ko ạ?
Kỳ này các mẹ tổ chức ọp, em cố gắng sắp xếp công việc để đi cho vui, dắt theo siêu quậy luôn. Các mẹ tổ chức trong tháng 7 hay tháng 8 thì hai mẹ con có tài xế chở đi ọp
Dạ ọp cuối tháng 7 chị ah... tính ọp giữa tháng muh tình hình các bé bệnh nên để có thời gian cho các bé bình phục hẳn và cùng theo mẹ đi ọp được nên Hội Trưởng quyết định ọp tháng 7 này vào cuối tháng chị ah... hahahhaha...Thêm danh sách ọp ẹp tháng 7 là bongcuame ...
Thông báo buổi ọp tháng 7 này sẽ thay đổi khác với moị tháng... mình sẽ ọp buổi chiều nha... vì lý do trời nắng nóng quá... đi ọp buổi sáng về cả mẹ và bé đều ốm.... Họp vào ngày 26 thang 7 năm 2009 buổi chiều... ai có địa điểm nào hay hay thì ới lên cho mọi người tham khảo và nhất trí nha.....THANKS