Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm vừa rồi chị mua tôm càng về kho tàu, 450k/kg, nghiến răng mua 6 con được khoảng 0,5kg về kho tầu cho chông ăn, chồng khen ngon nức nở, mẹ chị tính nhẩm tiền mỗi con tôm rồi kết luận, ăn chẳng khác gì tôm rang bình thường, nghe rõ chán
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    KO ạ, đấy là em kể từ hồi che lừn cơ. Đó là lần che lừn duy nhất đến giờ em vẫn ko vượt qua nên khí là ám ảnh.
     
  3. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ơ đấy là chị tự khai thêm ra 1 khoản bóc lột nữa nhé, chứ em là em chỉ nghĩ đến chuyện kia thôi, hí hí.
     
    mocmam thích bài này.
  4. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bác hoang thế, mua hẳn tôm càng! Tôm kho tàu em cũng chỉ mua loại gọi là toa toa tí thôi, tầm 200k.
     
  5. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm nọ bố mẹ giai sang, em cũng mua tôm to, 1 kg có 8-10 con, xong rán bơ tỏi. Các cụ thích lắm, vì ở bên đấy họ ko có thói quen ăn đồ hải sản, nên là chẳng có các con to như thế. Tôm của họ bé tí. Nếu mà về nhà mình ăn thì còn phê nữa, vì tươi sống. Em còn nhớ đi ăn ở Nha Trang, cắn cái con tôm sao mà nó phê thế, ngập hết cả răng.
     
  6. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hồi đấy nhiều người "rớt đài" nhỉ.

    mà e làm bánh rán bằng bột ướt hay bột khô đấy?
     
  7. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị tôm sú to to mà 300k trở lên là chị đã lỉnh lỉnh đi rồi :)
     
  8. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bột khô đóng túi ấy chị. Họng em đang đau rát, đầu như búa bổ, hưc hưc.........
    Em về đây ạ.
     
  9. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nguyên nhân sâu xa của việc ăn tôm càng là cho thuê nhà được 6 triệu/tháng
     
  10. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Giống chị, hqua phải uống 4 viên Delcogen đấy. Ngủ miên man.
     
  11. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Haha. Thế thì ko biết là em phải tìm lí do gì nhỉ? Chết bệnh thích ăn ngon bác ạ.
     
  12. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ng ta sắp mang cho em miếng dán rồi, thế là mai e khỏi lo con e bị lạnh :)

    Chị viethuyen ơi, trong SG mọi người kêu lạnh ầm lên chị nhỉ, xi nhê gì, mới xuống có 19 độ thôi mà.
     
  13. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thời tiết thích lắm ý, nắng rực rỡ nhưng mát mẻ, dân trong này quen cái nóng 30 độ rồi em cứ lạnh hơn là sợ, mình ở HN quen rồi, thấy bình thường, mà chị cũng đang bị cúm đây, bực ghê
     
  14. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cứ ăn đi em ơi, đời là mấy tí, bây giờ chưa có con, tiêu pha xông xênh, có con rồi là tự khắc tiết kiệm.
     
  15. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ờ bên này lạ lắm, mãi cứ loanh quanh dưới 10°. Thời tiết dạo này bất bình thường nhỉ?
     
  16. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hehe em cũng tự bảo thế, nên là ăn ngon mặc đẹp chơi bời be bét đây bác ạ.
     
    mocmam thích bài này.
  17. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thứ năm này nhóm làm việc chỗ em tổ chức ăn mừng cuối năm. Bọn nó chọn cái bar lounge hóa trang. Em tính sắm cái bộ tóc này, xong mặc cái đầm rồng rộng, đi bốt, đeo cái vòng tay to to nữa đây. Nghĩ đã buồn cười, vì ko biết mấy ông thầy, bà cô nhìn sẽ ra sao, haha.

    [​IMG]
     
  18. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thế thì may quá vì e cũng chỉ nghe các bạn nói thôi. Mai e cũng lôi ra thử luôn ah. Ở nhà nhận dc áo chắc thix lắm ah
     
  19. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị ơi, số em nghèo hèn chị ah, chỉ thích ăn mấy con tôm nhỏ nhỏ như con tép í. Con tép nhỏ xíu mà rang lên, ăn với rau muống luộc là phê nhất. Còn mấy thể loại tôm càng hay tôm hùm em ăn thấy cũng bt. Con tôm mà em Sosa bảo cắn ngập răng ấy, em thấy khí là dai, ăn mỏi hết cả răng! Hồi xưa đi tiếp khách thì hay chiều khách gọi tôm càng, tôm hùm. Giờ khách hàng của em già hết rồi, ai cũng sợ gút nên là cạch ko kêu tôm, thế nên là em cũng ko ăn tôm to luôn, chỉ chén tép riu thôi! Chắc số em nó nghèo cả đời rồi, huhuhu
     
    mocmam thích bài này.
  20. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Có cái nhà bánh thích thật cả nhà ạ, hồi BC27 chị Cáo rủ mà em bận quá không làm nổi, giờ thấy tiếc, may là cuối cùng cũng đã có rồi, hai đứa nhà em lăng xăng chạy quanh nhà bánh, Xôi Ruốc thích thò tay bẻ lắm nên em phải để lên cao, làm chị chàng suốt ngày đi quanh đấy chỉ tay bảo "kia kìa", chị Cơm Nắm thì biết giữ rồi, mẹ cho phép được bắc ghế lên để dí mũi vào hít. Đúng là nhà mình chả liên quan gì đến Noel nhưng thấy các con vui thích như thế thì mình cũng thấy thích Noel ấy. Năm nay Cơm Nắm viết thư cho ông già Noel bảo ông cho cháu quà gì cũng được nhưng cháu thích nhất là được nhìn thấy ông thật, đêm ông đến thì ông gọi cháu dậy nhé!
     
    photron thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này