Hôm nay ngày bội thực ảnh, Nhìn vụ đầm Sen thèm lắm nhưng tớ ko đủ tự tin bon chen. Các ấy bao giờ đi chụp ới tớ cho mượn áo dài nhé. Thank momo cho tớ chút tài liệu "nhà nghỉ" kiểu Mỹ nhá.
Các bà sâu hàng kinh quá hihi,bà nào cũng tươi như hoa. Hy vọng có một buổi hội tụ tất cả các rắn hổ mang để chụp đc những tấm hình độ đáo nhỉ. @: Momo: bà sướng thế, tranh thủ tận hưởng đi nhé, tuy nhớ chồng con nhưng cũng chỉ có 1 tháng thui bà ạ. Chụp nhiều hìnhnhé để các bạn mở mang tầm mắt nhé
Đúng là bội thực ảnh ! Chụp ảnh lên xinh thích nhỉ, nghĩ lại tủi thân Mo mo đi học lâu không? Tôi ngưỡng mộ mấy bà hay được đi nước ngoài quá cơ. Toàn có cơ hội đi du lịch ko mất tiền.
Mấy mẹ lại mải mê skype rùi không ai chăm lo cho nhà cửa cả thế này à ? vào nhà thấy tiêu điều quá cơ , mẹ Bin dạo này bầu bì to và mệt hay sao mà chả thấy phất cờ gì thế ?
Tớ hồi hộp chờ buổi ọp mini ngày mai hi hi… @Momo: giờ tớ mới biết cậu tên Ngọc, thế quái nào tớ cứ nghĩ cậu tên Đào hi hi…tớ ước mơ được đến Mỹ mà chẳng biết bao giừ mới thực hiện được nữa. Chụp nhiều ảnh cho mọi người xem nhé.
Bà Giang dạo này chăm post nhỉ, siêng năng chuyên cần ghê cơ, tớ cũng tranh thủ buổi sáng post một lần không lại không vào được Chúc các bà một ngày llàm việc hiệu quả, vui vẻ Chúc các bà off mini đánh chén thật đã đời nhé, tôi được nghỉ ít nên chẳng dám bon chen, đến rồi lại không về nổi.
chào ngày mới ! hi chúc các bà đánh chén ngon miệng trưa nay ! Thèm kem của hai bạn mới quá !!!!!!!!!!!
Mụ mấy h qua nhà tôi đấy? Sáng nay làm 2 nồi cháo to vật rồi, khỏi nấu cơm, ăn cháo cho nhanh nhé :-\" @Minhbon: Ảnh đẹp quá, tớ thích nhất kiểu Bon hất tóc lên ý, xinh thật, nhớ phóng to rồi treo khắp phòng ngủ cho AX biết vợ mình là ai nhé
ơ hơ, hôm qua nhà mình buôn post bài hết mấy trang liền, đặc biệt hội trưởng Ngọc post những mấy bài kèm cả ảnh luôn, sao bà lại bảo là nhà tiêu điều nhỉ ??? Nói thế là mất quan điểm đấy. Tôi bận quá chiều mới vào lại nhà mà thấy các bài đã trôi đâu rồi ý.
Mẹ Bin dạo này bầu bì to, nhưng ko mệt mà bận đi spa, làm đẹp, làm mẫu chụp ảnh ... nhưng vẫn lãnh đạo HR tốt Chúng tớ dạo này chả có việc gì làm, nên buồn lắm, buôn cũng ít, chỉ có vài trang 1 ngày thôi.
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh đây Sáng nay mải buôn bán ở chợ gần nhà giờ mới về mà topic nhà mình đã trôi đi mấy trang roài. HR vẫn nổi tiếng là buôn bán quên trời đất. Topic trôi vèo vèo thế mà cuabien còn nói là tiêu điều. Chán bạn cuabien ghê cơ
@ Hạnh chỉ được cái nói chí ní : \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ @ All: Chào ngày mới. Hôm nay ọp mini ở đâu thế?? Tôi bận đi phỏng vấn, nếu xong sớm nhảy taxi chuồn sớm - HR trích quỹ trả hộ tôi tiền taxi. Cảm ơn \\/\\/\\/ (u) (u)(u)(u)(u)(u)
Giờ tôi mới vác mẹt vào điển danh đây. Chúc ngày mới vui vẻ. Trưa nay mang tiếng off mini mà hoành tráng quá nhỉ, chẹp chẹp thèm Nem quá cơ hihi. @; Giang: dạo này thấy giang chăm chỉ quá. Osin đã lên chưa, mấy hôm nay tôi tự thân vận động cũng mệt phết. @:All: Cả nhà cho tôi xin ý kiến với, hai đưa nhà tôi dạo này lười ăn quá, tôi tính cứ cho nhịn cho đến lúc đòi ăn mà ko đành lòng. Chiều qua về nấu nướng xong cũng gần 8h mới cho ăn tối vậy mà gần 1 tiếng đồng hồ Nhím nahf tôi mới đc 4 thìa cơm. Thực ra nó đang phải uống KS nên tôi mới cố ép ăn đẻ cho uống thuốc ko thì cũng cho nhịn luôn. Vừa đi học về hai đứa đã bảo mẹ ơi con nhịn nhé. Tôi liệt kê hết các món ra để xem nó có thích ăn món nào ko nhưng cũng ko ăn thua. Đến chết mất thui. Bản thân tôi thì cố kìm ko mắng con hay ép ăn nhưng cứ đà này thì khó quá. Sáng nay ôm thằng Thỏ bảo con gầy quá rùi đấy nó lại còn nói luôn -> Bố Minh cũng gầy đấy hixhix cứu tôi với