Hada nói có thể không có nhà,để xuống dưới đã hihihi,thôi chị đi đây không thôi chiều mưa mệt lắm,ọp chiệu tối coi chừng mưa tháng này mừ....:-\"
Cũng bt,chỉ có 115k thui(giá gốc chị lấy đó),giá giảm vì còn một đôi,không còn đôi nào hết.Có bé kia lấy nhưng mang hông vừa.
Nếu chị Hada ko có ở nhà thì em giữ dùm luôn chị ấy.. thanh toán trước dùm chị ấy cũng được... vì em còn hẹn giao chanh dây cho chị ấy muh... nhắc mới nhớ để gọi dt đặt chanh dây cho chị hada và bà hàng xóm...
Okie , cho Jumi thử trước đi chị... vì chị ấy đang cần giày... nếu ko vừa thì đến lượt em nhé...hihihi
Okie chị, hehehhe dụ dỗ hada được giờ dụ dỗ được chị lucifer ... thế là vừa đủ số lượng để đặt hàng ...lalallalalallalalala
chắc chút nữa lucifer mang xuống cho Jumi xem đó ....hihhihihi cứ xem và thử đi em ... okie thì mua không okie thì sang tay chị . thử hàng .....hehehehhe
Búp bê trông nhà nhé, em nấu cơm đây, lần nào ốm xong cũng ăn như heo ý, kiểu này chắc béo lên :evil::evil::evil::evil::evil:
mecumit ơi... 26 tháng 7 này ọp nha chị....lalallalalalla.....Muh chị ở quận 4 là cùng làm hàng xóm với anh tuấnvoi hội nhà mình đó ah...
heheh, Jumi ăn giống nhà chị dĩa dưa leo cà chua... nhưng chị thì ăn mắm chưng chứ ko phải thịt kho tiêu
Mẹ tina ơi, tớ chưa mua được nhưng hiện tại ở mẹ tớ vẫn còn dự trữ 2 hộp ở Ninh Bình. Hôm qua alô về, hôm nay mẹ tớ đã ra bưu điện gửi chuyển phát nhanh cho mẹ nó rồi. Coi như tớ tặng bé thui, không phải tiền nong gì sất Nhưng chỉ sợ gửi bưu điện hơi lâu Chắc vài ngày là tới à
Ui cám ơn mẹ nó nhiều thiệt nhiều ... ngại quá đi thôi.... khi nào cẩn giúp gì thì gọi tên mình nha.... Ủa muh quê củ bạn ở ninh bình ah ??? tớ có qua đó 2 lần.... thịt dê ở ngon lém...hihihihih
mẹ twophuong lặn đi hướng mô kỹ quá không thấy xuất hiện vậy huh các mẹ ??? hỏng biết kiếm được nhà chưa nữa....????
Hôm nào tớ vào SG thì mẹ nó vi vu cafe với tớ là okie rùi. Nhưng mờ chả biết khi nào vào được. Hè năm ngoái đi được 1 tháng Ôi Nhớ mùi cafe bụi bặm Sài Gòn:-\"