Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hị hị, sáng nay lạnh quá, mắt nhắm mắt mở, khoảng 8h thì bác sếp đã bảo là " em đến cty lấy tài liệu đi sang trả cho khách hàng" - Không, lạnh lắm, ứ đi đâu, đang ngủ sếp nhá + Thôi, đi đi, đi taxi đi, mai anh trả xiền - Để em nghĩ tí đã Hô hô, con bé ngang nhiên đi taxi, sau đó đến chỗ khách hàng. Mặt tươi tỉnh...bông đùa rằng " nể ông lắm tôi mới đi trả nhá, vì hôm nay là ngày nghỉ của tôi...hị hị ( khách người nước ngoài). Lúc đó là đến 10h30 roài. Ông í hỏi em ăn trưa chưa, con bé thật thà " hôm nay là weekend, tôi tỉnh dậy và mang tài liệu cho ông luôn vì biết rằng ông đang cần nó...". Bác khách hàng bảo " rất xin lỗi cô, để chuộc lôi, tôi mời cô đi ăn sáng kiêm luôn cả trưa", từ chối mãi ko được, cuối cùng đành đi. Hị hị, lúc về, bác í tặng mình ,món quà nhỏ nhỏ ( em tưởng là cái bút hoặc cái gì đó" ( vì khách nước ngoài bên em thỉnh thoảng có tặng mấy cái đó). Thì ra trong đó là 1 cái kẹp tóc ( chẹp, đẹp phết ạ) + 50 $ ( chết mất) với lời tựa ra " xin lỗi đã làm phiền cô, ngày nghỉ của cô mà lại bắt cô làm việc, tôi cảm ơn cô rất nhiều và đây là OT của cô). Chết với cha già mất. Áy náy quá đi mất, đã mời ăn, lại còn tặng quà lại còn xiền nữa. Hị hị. có lộc là tán lộc, chièu nay em đi chợ mua 1. Bò bắp : 45k / 3 lạng 2. Ngô bao tử, ngô ngọt : 10 k ( nhà có sẵn súp nơ với hành tây, cần tỏi + cà rốt rồi) ===> bò xào thập cẩm 3. Sườn : 70k/ 7 lạng : sườn xào chua ngọt ( thêm 10 k: ớt xanh đỏ) 4. Đậu phụ luộc: 12k ( nhà em rất thích ăn) 5. Canh chua ngao : 30k ( 1kg ngao + linh tinh) 6. Búp cải sen ( cải sen mua về muối, búp luộc) chấm mắm trứng Còn ít cá kho hôm trước 180k, 4 chị em oánh chén no nê( toàn món ngon í ạ) * nhà em 2 + 2 em hàng xóm....Hé hé. Oánh chén xong, mỗi đứa làm hộp sữa chua nữa. Chẹp. đi hàng thì chắc là chả biết ăn giề À, em mua có 10k/ kg cam vỏ xanh ruột vàng í ạ ==> mua 6kg, về vắt nước uống cho đủ chất đẹp da tối nay ăn xong, còn tẹo rau xào bò thập cẩm, tẹo sườn ==> sáng mai làm tí bún trộn cho nó hết!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền chị ui, uống cafe hem cơm nước gì hả chị? e ko uống đc cafe lúc đói.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Đọc những dòng này của bạn làm mình cũng thèm đựoc đi làm vào cuối tuần, hị hị...
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hí hí, Giá mà sáng t7 nào cũng thế này, chắc là cả tuần làm việc " vui vẻ " phấn khởi lắm ạ ( nhưng mà, chả phải khách hàng nào cũng nice như bác í đâu ạ) Sáng nay đi chợ, hôm nay ra ngõ gặp ai, mà mua toàn thứ rẻ - 24 bắp ngô ngọt ( bắp bé tẹo tẹo thôi, ứ to đâu, trông nó nhỏ nhỏ, xinh xinh) : 15k thôi ạ ( Về em tách hạt ra 12 bắp: được 1 túi to phết ) : để xào thập cẩm, nấu canh dần, còn 12 bắp, chiều luộc ăn chơi - Cam: có 8k/ kg thôi, nhưng mờ hôm qua mua nhiều, hôm nay chỉ mua có 2kg thôi ạ : Vắt 2 quả, được gần đấy cốc nước, thơm ngon bổ rẻ - Khoai lang ruột vàng : 10k/ kg : bở và ngọt lắm ạ - Bắp giò: 9.5k/ lạng - Cải xoong : 9k/ kg - Rau thơm linh tinh : 4k - Tép đồng : 9k/ lạng : tươi roi rói, rất lạc, ( ko phải loại đang bơi đâu ạ, loại này chỉ đang ngáp thôi ạ) - Đậu phụ : 12k - Cuống họng, cuống tim ( lợn): 9k/ lạng : mua 4 lạng = 35k nhiều phết ạ Hết có tầm 150k mà mua được bao nhiêu thứ ==> ôi, sướng Chủ nhật rồi, mai lại là thứ 2, chúc các mẹ buổi tối vui vẻ ạ!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hôm nay sáng vc em ngủ trưa làm món chả lụa kho 1/3 cây = 20k chiều nay nhậu nhẹt cuối tuần 900gr tôm sú 230k chiên xù 1k3 đầu mực to làm mực sa tế 1/2 1/2 để dành mai ăn cơm tôm và mực đó làm thêm món gỏi tiến vua tôm mực và bò kkkkk nhậu sướng
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi, chợ ở ngõ 53 Quan Nhân nhà em đó chị ạ! PS: cứ mua ở mấy hàng ngồi phía cuối chợ thì sẽ rẻ hơn, và mấy cô bán hàng dễ tính, chứ mấy " chị " ngồi ở phía đầu chợ ghê chít đi, em chả dám sờ, mà giá lại đắt chứ ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Quan Nhân thì gần chỗ chị, hum nào nghỉ phải qua chợ đó mới đựơc, tks em nhá...
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền chị cũng chỉ hay mua hàng quen, hàng lạ sợ mình ko ưng, ko mua họ mắng cho, nhất là mấy bà hàng thịt ghê lắm, mấy lần chứng kiến họ chửi khách rồi, tay thì cứ cầm dao. eo..............
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi, chị cứ vào mấy cô bán hàng phía cuối, giá mềm, mà bán hàng cũng dễ tính. Hi hi Em đi chợ đó nhiều, thành ra quen các chị ấy, nhiều khi thiếu xiền vẫn nợ, hôm sau ra trả. Chứ mấy cái bà bán thịt đầu chợ, chít khiếp đi í ạ. Hỏi mà ko mua, các bà í lăm le lăm le...hị hị Trưa nay, chả muốn ăn gì, nấu 1 ít cơm nóng, rồi nắm chặt lại, thêm 1 ít muối vừng mang đi nữa.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Trưa nay ko bít ăn gì, chị ra Lotte mần 1 cơm bò với salade bắp cải
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Trưa nay tớ ăn thịt bò thăn xào tỏi + dưa chua muối 3k. Bò xào tỏi với bột nêm + 1 tẹo mắm sao ngon thế.À các mẹ có dùng hộp hâm cơm nóng KOMASU hay facare ko? dùng cái đó cũng thích lắm, mùa đông ăn cơm nguội lạnh giảm độ ngon của thức ăn.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền trưa nay ăn bún đậu chấm nước tương tỏi món này ăn no mà khồng đầy bụng lắm. Đà lạt gần đến noel rét quá nhưng không bằng HN.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tớ đi tầu ngầm ở topic này nhiều rồi, hôm nay quyết định nổi lên vì nhiều khi loay hoay không biết ăn gì, chui vào đây đọc thấy đỡ bí hẳn. Cảm ơn các bạn nhé! Bữa sáng nhà tớ mọi người tự lo, chồng và con trai lớn đi ăn ở ngoài vì các vị ấy bảo ăn sáng ở nhà đến khoảng 10h là đói lắm (6h 15' đã phải ra khỏi nhà ạ). Thằng bé nhà tớ ăn ở trường, còn tớ thì hôm ăn hôm không. Hôm nay Bữa trưa hai mẹ con tớ rang cơm: 3 quả trứng vịt: 10k 1 lạng giò: 12k 1 củ cà rốt: 2k ít dưa chua tự muối ít canh bí còn thừa hôm qua Chiều nay: Thịt ba chỉ kho đông: 0.5kg = 60k (tớ chưa kho thịt kho đông bằng ba chỉ bao giờ nhưng sáng nay thấy ba chỉ ngon quá, mua 0.5kg + xin một miếng bì), trưa nay tớ đã hoàn thành và quẳng tủ lạnh, chắc phải ăn được 2 bữa. 1 cái bắp cải to vật vã, định luộc một nửa chấm mắm trứng, nửa còn lại thái nhỏ trộn chua ngọt, ăn với thịt đông. ít cá cơm xào chua ngọt hôm trước còn, giải quyết nốt.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay ăn sáng 1 bánh chưng 6k . hehe No đến trưa các mẹ ạ .Tít kịm