Nghe cái Trang nói mình còn tủi thân hơn, làm như trâu như bò mà ko dám mơ đến cái xe máy đẹp chứ nói gì đến cái oto
Lan ơi mi đi sâu vào đời sống riêng tư của người ta thía......... (họ có làm gì hay ko thì hỏi làm gì cho họ ngượng)
Vậy là ổn rồi! Thoa ơi, anh Nguyên thế là tuyệt vời đấy, anh Hào nhà tớ chẳng bao giờ đấm bóp cho vợ hì, thèm....
Dưa không bở nhưng dưa dễ gọt lan nhờ, hôm nào tao với mày ngồi bàn riêng nha. yêu mày nhắm nhắm he he
Nhà này hồi Tết vào còn máu quá đi thuê KS để dể bề hoạt động cơ nhé, vì ở nhà của cq anh Nguyên hay sao ấy, bí mật đấy ko nó lại chửi tôi
ko biết mình đã gặp mặt meocung chưa nhỉ??? chắc là chưa quá keke. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ hen, thêm 1 tuổi thêm sinh lực để chiến đấu, thêm 1 chút xinh tươi, thêm 1 chúc trẻ trung, thêm 1 chút lãng mạn, để mỗi ngày sống có ý nghĩa thêm. HAPPY BIRTHDAY TO U!!!!!!!!!!
Seo bệnh rùi ah, chắc bà lại làm quá sức, thức đêm nhìu quà nè, thui cố gắng giữ gìn sức khỏe hen, để cuối năm có oto với BÀ KOH nhỉ.
Bí mật kiểu này giống bật mí quá, bà chạy nhanh lên ko Thoa vào thì chít :axe::finga: Chưa gặp đâu, nàng ấy giờ đang đi cươi voi ở Phi châu cơ. Nhưng chắc xinh và trẻ như bà đấy.
Nhà mình sắp nhiều ô tô rồi, tôi tính cả Nghé nữa là 4 cái, đủ chưa nhỉ? Vụ đó tôi còn đang mơ, ô tô đồ chơi con nhiều lắm, ô tô thật thì còn khuya, nhà còn chưa có lấy gì sắm ô tô ?
Chúc mừng sinh nhật meocung nhé! Chúc cậu bước sang tuổi mới đạt mọi điều mong ước, luôn hạnh phúc, xinh đẹp. (u)(u)(u)(u)(u)
Chắc lão chắc dám "bóp" ai đâu, nhưng tính lão khô khan thì mình đành chịu thôi... Với cả lão biết tôi bạn của sư tử mà hì hì
Hôm nay thấy cả nhà mình sôi nổi quá, mấy đề tài về $ này luôn nóng bỏng nhỉ! @Nghé: Nghé cày nhiều quá nên ốm rùi àh, tôi thấy mụ cứ bán than về vụ "một mình", chứ tôi đây cũng một mình suốt áh. Cũng xa chồng con liên miên mà. Hic..hic. @2muomyeu: Mụ này thay nick nhanh quá, nhưng nhìn thấy su hào, bắp cải là nhận ra ngay. he..he. @All: Chúc nhà mình luôn lạc quan, yêu đời nhé! "Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui............"