=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D> Ui, em Thỏ quá là thông minh, hi hi Bà Hương cho con ăn thêm sữa chua xem có cải thiện được tình hình không. Thường thì khi ốm con cũng hơi khó ăn 1 chút vì nhạt mồm mà. Bà thử nghiên cứu cho con ăn mỳ xào, phở xào, bánh mỳ chấm bơ, bánh mỳ nướng bơ tỏi... hoặc đại khái cái gì mà nó chịu ăn xem. Mỗi lần Chíp ốm tôi hay nấu súp, con ăn cũng dễ mà mẹ cuũn đỡ bị ám ảnh. nấu súp xong thì rán ít cái bánh mỳ gối cho ròn, thả vào bát súp cho con ăn. Thế là cũng có thêm ít chất bột. Còn nếu không chịu nữa thì thử với bánh ăn sáng (loại bán trong siêu thị ý), tôi thả vào cốc sữa cho Chíp, thế là nàng ta vớt lên để chén, vì nó ròn ròn như bim bim ý. Sau đó thì uống hết cốc sữa là cũng xong. (Tôi hay mua loại Nestlé, Milo) Chịu khó tý vậy, chờ con khỏi ốm rồi xử sau, he he
Bà Hạnh với bà Hằng chỉ được cái nói đúng. He he. Nó không thích ăn thì cũng khó nhỉ, có những đứa không ăn nó càng thích . Ấy thử hỏi Trà xem vì Chíp nhà Trà cũng thuộc dạng lười ăn đấy.
>>cuabien: Với danh nghĩa Hội trưởng, tớ thay mặt Hội Rắn nói với ấy vài điều thế này. - Thứ nhất, tớ vẫn vào diễn đàn thường xuyên, vẫn post bài và mọi người cũng thế. Topic nhà mình vẫn tăng trang đều nên ấy đừng nói nhà cửa tiêu điều. - Thứ hai, HR chưa ọp ở quán của ấy lần nào và bọn tớ cũng mới gặp ấy một lần hôm ọp ở nhà Hằng. Vì thế ấy đừng đi quảng cáo với các hội khác là HR hay ọp ở quán của ấy. - Thứ ba, ấy nên hiểu hội nào cũng có những quy định riêng của nó. Đối với bọn tớ thì trung thực là điều kiện hàng đầu để duy trì mối quan hệ lâu dài giữa các thành viên trong HR. - Cuối cùng, nếu ấy không làm được điều đó thì tớ rất tiếc phải nói với ấy là bọn tớ không welcome ấy tham gia HR.
@ Các bà, vì 4 hôm qua tớ ở nhà nên chăm post bài, hehe, mà tớ xí phần rồi mà nhỉ, tớ canh buổi tối và cuối tuần còn gì . @ Ngọc, hoan hô Ngọc, đúng là không hổ danh hội trưởng @ Hương: Khi hai đứa nhà tớ ốm tớ hay cho ăn cái này: Lọ nhỏ hoặc to Heinz Egg Custard (tên đúng), cái này tớ thấy hai đứa nhà tớ ăn ổn lắm, thứ nhất, nó nhạt nhạt mát mát, dễ ăn cực, thứ hai nó đầy đủ chất và năng lượng cho bé ốm. Nếu con ăn được, sẽ đỡ khoản sụt cân và lại người nhanh. Trộm vía, May nhà tớ mà ốm cứ ăn tì tì, có ngày tớ 5 lọ nhỏ. Hương thử xem sao. Ngoài ra cho con uống sữa, ăn thêm những gì con thích. Chúc hai bé nhà HƯơng mau khỏe. @ all: Kem nhà tớ đi bộ đội ngày thứ hai, hôm nay khóc nhiều hơn, các cô bảo chắc là biết đi học rồi. Thương Kem quá
@Minh chụp cái hất tóc ấy xinh thật đấy ! @ Giang ơi hồi Bin nhà tớ 2 tuổi đi học mà còn khóc từ khi bế đi cho đến lúc tới nơi , mà gửi bà ngay bên cạnh ấy ! Cũng thươgn lắm nhưng biết làm thế nào được . Cố gắng làm xogn việc sớm về với Kem thôi Giang ah. Nhím Thỏ ! Em thỏ nói đểu nhỉ đúng là trẻ con hồn nhiên thật . Bin nhà tớ hồi nhỏ bằng Thỏ ngày nào cho nhịn là cười phe phé ấy ! Chiêu cho nhịn không ổn với đứa lười ăn . Cũng gian nan lắm. Có lúc tớ lại quay lại nấu bột loãng cho Bin ăn đấy, Tớ ninh chân gà ngọt nước rồi lấy nấu bột hoặc cháo loãng thôi thì nó chịu ăn . Cho tí thịt vào là nó nhè ra ngay .
Các bà này off kỹ quả giờ vẫn chưa về nữa . Hôm nay ăn những gì khai ra nhá, nhớ cho xin mấy xu ảnh minh họa Hihihi . Mình không đi được ngồi nhà tiếc ngẩn ngơ.
Thương ơi, tớ cũng cố gắng thôi, chỉ mong con khỏe mạnh, chứ tớ thấy nước mũi lưng tròng rồi đây, xót quá. Hằng sao hôm nay không đi ọp thế? Chờ ảnh ót của các mụ nào
hi all Tớ đã về, về đang ngồi chờ nhà Nhím Thỏ post ảnh, he he Hôm nay ăn ngon, chỗ ngồi mát, rẻ. lại được tráng miệng sấu của nhà meKien nữa, ngon quá, chẹp chẹp.
Hôm nay, interview xong nhìn đồng hồ..thôi xong...đã 12:20 roài. Vội nhắn tin cho Nhím Thỏ cancel. Giờ ngồi vắt chân lên ghế chờ xem ảnh. Đặc biệt là xem mẹt mẹ Kien, mẹ Mai thì biết rồi. Hì`....
Tớ đồng ý với Dương, có tớ đi cùng nhé, chỉ chờ Mai thôi Mai ới Mai ời (u) Mà nếu Mai bận bọn mình lên ngắm cảnh cũng dc, già rồi k hứng thú lắm.
Ảnh đâu post lên đi, tui bỏ cả khoản ngủ trưa để ngồi hóng ảnh đây này @May : tớ bận có đi được đâu, nên giờ tiếc ngẩn ngơ đây hihihih
Hehehe, có phải vì tôi là khách hàng mua thạch mà bà khen tôi không đấy ? (tôi có bấm nút cảm ơn rồi nhé), tí nữa các bà xem ảnh thì biết là LeTHuy nói đúng hay sai nhé, hik, mẹ nó khen 3 điểm tôi chỉ nhận có 1 điểm là dễ gần thôi!
Hoa mai, Mưa rào là siêu mẫu của HR đấy. Mặt đẹp, dáng chuẩn. Đồng ý đi chụp cho Mưa rào tháng 5 đi để bọn tớ còn ké cẩm với. Không hiểu sao mình thích chụp ảnh thía..
Hôm nay mang máy ảnh chuẩn bị sẵn sàng để săn "hàng mới", thế mà lại hụt. Lại mang cả HOT đi nữa, ế mất rồi. Ai đăng ký HOT thì đăng ký thứ 3 tôi mang đi nhé. (P/S: Giá kể ọp khu Láng Hạ thì tốt biết bao )
Các ấy trưa nay lại off nem à? Thèm thế! Hic Ảnh đâu roài trình chiếu bà con cái nhỉ? Off mini mà cũng có vẻ đông vui tấp nập ghê.