Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. bimbim82_minhmun

    bimbim82_minhmun 0934510808

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    12,994
    Đã được thích:
    2,656
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    thật mà,giờ ối nhà người vừa mất về nhập người nhà ngay đc,nhiều vấn đề lắm.Tóm lại đi đâu cứ giắt bên người cái củ tỏi cho lành mẹ nó nhé.
     
    Đang tải...


  2. chau peo

    chau peo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/11/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Ui, sợ quá. Nghe các mẹ nói mà thấy rởn người >_<
     
  3. I'm Mẹ Bin Bống

    I'm Mẹ Bin Bống rèm cửa minh đăng

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    vậy à mẹ nó, đúng là mình cho con đi đâu cũng mang theo củ tỏi với con dao... nhưng mà mình không nghĩ là có vong... nhập vào.. giờ thấy các mẹ nói nghe lo lo.
     
  4. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Chổ nầy nhà em đi rồi. Nhập vào người nhà mình nhé. Hôm nhà em đi gọi ông bà nội của chồng. Nhập vào mẹ chồng nhà em. Nói chung em thấy là đúng.
    Đầu tiên bà cả lên: kêu lạnh và khóc ....
    Tiép theo bà 2 : kêu lạnh và khóc....
    Hỏi : bà có đói ko ? có lạnh ko? cả 2 bà đều bảo ko nhưng cứ khóc suốt.
    - Để con cháu mua áo dài và giày biếu các cụ nhé.
    -CỤ bảo: Uh, đừng mua áo dài, mua áo bông và áo hoa thôi, mua dép nhé đùng mua giày,....
    Sau cùng là ông lên: khóc rưng rức...
    Hỏi : sao ông lại khóc, gặp con cháu ông phải vui chứ....
    Ông bảo: ông thương 2 bà, đói và rét lắm....
    - Sao nãy bà lên lại bảo ko đói , ko rét mà...
    - Ông: Tại bà thương con thương cháu nên bà nói vậy. .......
    .....
    Nói nhiều lắm nhưng mình phải nịnh và hỏi thì các cụ mới nói chuyện...

    Em thấy rất đúng , vì từ khi em về làm dâu em thấy mẹ chồng em thắp hương cho các cụ rất sơ sài, giỗ chỉ có bát cơm bát canh, đĩa thịt gà là hết, thậm chí giỗ còn ko nhớ..... quần áo cho các cụ chẳng mua bao giờ. Mồ mã của các cụ cạnh cánh đồng , sát bờ ruộng nước lúc nào cũng mấp mé, mùa đông thì đúng là rét căm căm (hôm gọi hồn lại đúng vào mùa đông)
    Tốm lại:
    TRc khi xem : nhà cực nghèo, con cái làm ko đủ ăn.
    Từ khi đi xem về ,
    Cầu siêu, giỗ tết mâm cơm, quần áo đầy đủ ===> con cái làm ăn lên hẳn.
     
    Sửa lần cuối: 29/11/2011
  5. chau peo

    chau peo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/11/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình rất nhát nhưng lại thích hóng hớt mấy chuyện này, hiii. Nhất là chuyện ma..
     
  6. Mẹ Gâu06

    Mẹ Gâu06 Quỳnh Hương - 0934294499

    Tham gia:
    25/8/2007
    Bài viết:
    5,880
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Chuyện tâm linh mình có tin, nhưng mà tin để biết chứ cũng không sùng quá.
    Nhà mình vừa rồi mua nhà, có đi xem thày đoàng hoàng để xem có hợp không, hợp mới mua. Đi xem đất thì chỉ xem cho đàn ông trong nhà thôi. Nhà mình có bố đẻ mình, chồng mình, con trai mình. Thày bảo chỉ hợp hướng Đông Bắc, ở hướng khác không người (đàn ông) này ốm thì người đàn ông kia ốm.
    Đi xem cái nhà đầu tiên, có vong và hướng Đông Nam, con mình sẽ chết sớm :(
    Đi xem cái nhà thứ 2 (nhà thứ 40 gì đó, nhưng là cái nhà thứ 2 đi xem thày), hướng Đông Bắc, thày bảo giấy tờ có vấn đề (chủ nhà có lắt léo trong khi đưa giấy tờ cho mình xem thật) và nhà phạm quy hoạch. Mình do dự, có gọi lại cho chủ nhà nhưng không liên lạc được.
    Đồng thời lúc đó gặp được cái nhà mình mua, cũng hướng Đông Bắc, đất méo nhưng thày bấm tuổi chồng mình và con mình thì bảo OK. Mình chồng tiền và mua luôn sau đó 5 ngày.
    Đến lúc đến thày xem ngày sửa nhà, thày hỏi tuổi của tất cả đàn ông trong nhà (xem cho nhiều người không nhớ được ai với ai) thì bảo mình là thày đã bị che mắt (thày cứ ngồi lẩm bẩm "Thế mới hiểm chứ - Hiểm cái ông bố đẻ!" Theo lời thày nói thì nhà mình bị báo nghiệp từ kiếp trước, do việc thờ cúng của các cụ ở các đời trước không đúng nên giờ bố mình là con trưởng bị tuyệt tự (không có con trai). Mình nghe cứ run cả người. Thày bảo về đo kích thước cửa, vẽ sơ đồ nhà rồi lên thày bày cách sửa.
    Về nhà hỏi lại bố mẹ mình thì ngày xưa cụ mình có động đến mồ mả tổ tiên, có lẽ bị trách phạt về việc này.
    Sau khi đo vẽ cụ thể, kích thước cửa nhà mình nói lên các nội dung như: "Báo nghiệp, ma hại (hay cái gì đó, có chữ ma), hoàng tử sinh ly, một số cái xấu nữa nhưng mình chả nhớ rõ"
    Bên cạnh đó cũng có một số cái tốt như "đất tốt, con cháu phát đạt, có hiếu".
    Để sửa những cái đó, mình phải thay toàn bộ cửa, xoay lại 2 bồn cầu. Thêm một số sửa đổi ước chừng 200M, làm lễ nhập trạch.
    Trộm vía nhà mới ấm cúng, thoáng đãng, cả nhà đều thấy hài lòng.
    Thế nên mình nghĩ vẫn nên tin một chút vào thế giới tâm linh.
    À còn một vụ nữa, con trai mình cứ đi từ nhà cũ qua nhà mới là về sốt cao, rất cao (hơn 41 độ, co giật), đi viện truyền nước vẫn sốt cao gần 39 độ mà khôgn tài nào hạ được sốt. Nhưng chuẩn bị xôi, thịt, trầu, cau, rượu, nước, hoa, quả thắp hương xong là hết. Hỏi lại thày phong thủy thì bác ấy bảo trên đường đi từ nhà mới sang nhà cũ có chỗ có nhiều người chết mà không được ai cúng bái, nên họ trêu thằng bé. Đúng là từ nhà cũ sang nhà mới, có đi qua một khu vực nhà máy rất hoang vu, đi qua thấy lạnh lẽo lắm. Thế là sau 2 lần con bị sốt, mình đem con đi qua khu đó mang theo dao và đũa thì khôgn sao, hoặc quên dao và đũa thì vòng qua đường khác cũng không sao cả.
    Năm ngoái mình xem tử vi, anh thày tử vi bảo năm nay mình có thể mua được nhà gần nơi có nước, mua nhà xong thì bác thày phong thủy bảo nhà mình là đất thổ cư, chứ gần đó là ao (trước kia là ao, giờ họ lấp ao xây nhà hết rồi). Đi hỏi hàng xóm thì cách nhà mình 1 nhà là ao rồi, họ còn kể ngày xưa gánh đất lấp ao ra sao. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
     
  7. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Đi mua đất xây nhà cũng lắm chuyện nhỉ???????????
     
  8. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    sorry phải là lắm việc nhé!! Ko em lại bị ném đá cho tơi bời bây h!!
     
  9. meomuom

    meomuom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    5,256
    Đã được thích:
    765
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    hic, em cũng sợ những chuyện này lắm nhưng càng "lớn" em càng tin vào thế giới tâm linh...
     
  10. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    hi'hi'! Nửa đêm, trời tối nghịt, các mẹ đi 1 mình mà cứ tưởng tượng sau có người theo, rợn tóc gáy, chân luýnh quýnh, rồi đi thật nhanh vào nhà... đấy có phải là tin vào thế giới tâm linh k nhỉ? hi
     
  11. hoaisa219

    hoaisa219 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    1,304
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    oánh dấu về ngâm cứu tiếp, mình cũng tin lắm
     
  12. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,967
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    vừa tin vừa ko tin, ko tin thì sợ có tội, tin thì thấy vô lý.
     
    gacon_226363 thích bài này.
  13. Bùi Hồng Hà

    Bùi Hồng Hà Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    nhiều vấn đề mình nên tin chứ, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà
     
  14. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hôm trc, mình mơ mình làm đám cưới với 1 ng lạ hoắc, mà trong giấc mơ mình còn ý thức được là mình vẫn có chồng và còn yêu chồng nhiều lắm!! Mơ fid mà làm đám cưới tại c 1 chỗ có cái tượng gì đó, dưới thì thắp nến mình và 1 ng nữa cầm sợ dây gì đó và đi vognf qunah cái tượng đó. Sau đó thì mình ý thưcds được mình vẫn ..chưa bỏ chồng và chồng sẽ ko đồng ý đâu nên mình có ý định bỏ đi cùng chồng nhưng lại sợ ng kia trả thù bằng thế lực ghê gớm!! Mơ mà sợ, chả giám nói với ai!!!!
     
  15. tinhsau

    tinhsau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình thì khá tin, nhưng không đến mức mù quáng! Hồi còn học phổ thông, mình về quê ngoại, thằng cháu họ bị sốt cao nên mình thức đến tầm 2-3h sáng để chườm mát. Lúc sờ trán nó thấy bắt đầu mát, mắt mình vẫn tỉnh như sáo chứ không hề buồn ngủ tẹo nào, mình nhìn thấy bà ngoại (đã mất) đứng ở cột nhà nhìn chằm chằm. Chỉ thấy bà lơ lửng từ phần lưng trở lên, mình nghĩ hay do thức khuya nên nhìn nhầm, dụi mắt nhìn lại vẫn thấy như vậy, nhưng bà không hề cười tẹo nào. Có lẽ vì là người thân nên mình không có cảm giác sợ chút nào!
     
  16. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Nói đến vụ tâm linh mình mới nhớ. Hồi trước nhà mình bố mẹ và các bác có sang mộ và xây nhà mới cho cụ (bà của bố mình). Làm buổi chiều tối ko xong nên mọi người để cụ ngoài đồng và chỉ lấp đất chút lên thôi để sáng mai làm tiếp. Trước khi về thì bố mình có thắp một nắm hương và nói là có việc gì thì bà cứ báo với con nhé. Thế mà tối hôm đấy tầm 10h30 cả nhà mình ( hic, trừ mình a`) ai cũng ngửi thấy có một nắm hương thốc vào mũi ( đã đi hỏi khắp nơi xung quanh nhưng ko ai thắp hương cả). Và theo như bố mình thì cụ ở lại nhà mình tới tầm 4h sáng thì đi, trước khi đi cụ cũng báo cho bố mình biết bằng cách gửi thấy một nắm hương. Sáng hôm sau bố mình đến thắp hương và bảo lần sau có việc j bà báo cho riêng mình con thôi nhé đừng báo cho các cháu không chúng nó sợ. Còn mình nói thưc sự nửa tin nửa ngờ. Mà ở đây có ai biết chỗ nào xem tử vi tại Hà nội tốt không? Mình đang muốn xem tử vi xem thế nào,mình chỉ thích món tử vi và xem tướng thôi.
     
  17. phuongvi

    phuongvi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    mình biết 1 chỗ coi tử vi nhưng ở thái bình cơ,chuẩn cực luôn, đang rủ rê mọi người đi mà ai cũng ngại đi xa
     
  18. gaconmoino

    gaconmoino MẸ IU NG TĂNG THANH HÀ

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    7,255
    Đã được thích:
    1,632
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Đọc cái này mình cũng thấy sợ. Nhưng mình cũng tin vào thế giới tâm linh, chỉ có điều là ko mê mẩn quá thôi.
     
  19. luoncogang

    luoncogang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/11/2011
    Bài viết:
    3,483
    Đã được thích:
    735
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    có e ạ,e tin nhưng k mê tín thái quá mụ mị chỉ duy tâm thui ạ
     
  20. buoidaxanh_bentre

    buoidaxanh_bentre Nhà Cung Cấp Bưởi Da Xanh

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    10,928
    Đã được thích:
    3,500
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Có tin sau khi chết con người còn Linh hồn
     

Chia sẻ trang này