hihi lão chồng tôi khô khan nhưng cũng vẫn biết đấm bóp cho vợ những lúc mệt mỏi đấy lúc đấy cũng thấy yêu chồng ghê, thỉnh thoảng đấm bóp lại cho ông ý tí.
@Nghé: Híc thôi cố cày để cuối năm sắm ostô nhé cho bà con đi nhờ vậy. @Thoa: Chúc cả gia đìh doàn tụ hạnh phúc nhé, cố giữ sức khỏe nộp thuế từ từ thôi nghe hehe.
Hi hi hi, sao các bà thích để cập tới vấn đề nhạy cảm thế nhỉ . @XuhaoBapcai (hay bapcaixuhao)04012009: để cho tôi 2 cuốn của MDD nhe, 2 cuốn thì đc ưu tiên fee ship nhỉ, nhớ xin chữ ký của mẹ DD nhé, có lời đề tặng ko?
Chồng tớ cũng hay đấm bóp cho vợ đấy hii. Hôm nào mà bảo cho chồng hầu tẩm là chồng hiểu ý. Tối hai vợ chồng tớ nhấm nháy cho con đi ngủ sớm rồi hai vợ chồng đấm bóp tẩm quất cho nhau sau đó thì ai cũng biết cả rồi hiii. Tất nhiên là chồng tớ cúng bắt tớ đấm bóp luôn ý. Nhiều hôm vừa xem ti vi vừa đấm bóp bảo chồng đúng là sướng nhất rồi Cám ơn tất cả các bạn đã chúc mừng sinh nhật tớ híc híc tớ cảm động quá. Tối nay nhà tớ sẽ đi liên hoan đánh chén mai sẽ khoe ảnh với các bạn hii
Hic, phải có mục tiêu để phấn đấu chứ mụ, sao lại tủi, hai đứa nhà mụ lớn tí nữa, có khi còn hơn tôi ý chứ
Chúc mừng SN meocung nhé. Hic, nghe KH của Nghé mà thèm. Mình thì đang chỉ mơ đổi con xe máy khác đi cho nó ngon lành, an toàn mà thấy xa quá. Hum qua tui đi SA 4 chiều đc nhìn ảnh con rõ lắm các mụ ah. Hi hi, đúng là có con gái thích thật. Đấy là nhờ câu chúc tết của Lan đấy, hic, mình vữn nợ nó vụ cf.
Cả nhà cứ nhớ thế này nhé. Su hào, Bắp cải là ten gọi ở nhà của 2 muỗm nhà tôi. Và điều quan trọng là đừng quên ngày 04/01/2009 là ngày 2 con tôi chào đời, nagyf này cực có ý nghĩa với cả đại gia đình nhà tôi đấy
@Trang nghé : gửi tới em iu lời chúc sớm mai tốt đẹp nhất về mọi phương diện , giờ mới là vấn đề chính đây , em iu ra đường ko những phải đội mũ phi công và rọ mõm thật kỹ , nếu ko tao sẽ như thế này này ::axe::axe::axe::axe::axe:. Có chạy nhanh ko thì bảo nào .
Giống nhà tôi , nhưng ông chồng nhà tôi đấm bóp cho tôi , còn tôi chỉ biết mỗi khoản bóp thôi , kekeke.
Hic, tao đã nhắn tin xin lỗi rồi mà, hôm qua 10g30 tao mới về đến nhà, nên lại đành lỗi hẹn thêm với mày lần nữa. Tao nhớ có 1 câu nói, con người đầy tội lỗi, có thêm 1 tội nữa thì cũng vẫn là con người chứ chẳng ra con gì được he he :ANAL::ANAL::ANAL: