Bạn ở HN à, mình cũng giống bạn, sn 83 và cũng có vấn đề về VT, bạn SA ở đâu để biết ứ dịch VT vậy, cùng chia sẻ thông tin nhé, Mong sao chúng mình sớm có tin vui cả nhỉ.
MÌnh ở sài gòn.Lúc trước mình bị thai ngoài tử cung điều trị bằng thuốc MTX .Mấy tháng sau mình siêu âm bác sĩ nói có nhiều dịch trong vòi trứng.MÌnh bị buồng trứng đa nang 4,5 tháng mình mới có kinh nên khó có thai.Tháng rồi mình uống thuốc clomid có trứng to đùng nhưng không rụng.Ngày thứ ba chu kỳ mới này mình siêu âm thấy cái nang to đùng vẫn còn .BẠn lấy chồng lâu chưa, VT bạn bị vấn đề gì vậy.HAi đứa mình cùng cố lên nha.HY vọng tháng này 2 đứa mình có tin vui
Khám chữa vô sinh Biết chuyện của chị mà thương chị quá.Đừng buồn quá chị ạ.Chị thử đi khám ở phòng khám của bác sĩ Tô Thị Minh Hương xem.Nghe nói là nhiều người đến chỗ bác ấy chữa vô sinh lắm.Địa chỉ là 850 đường Láng, Hà Nội.Phòng khám chỉ hoạt động từ 17h thôi.Chúc chị mau sớm lấy lại niềm vui!
Mình ở HN, mình đã chụp phim TC-VT thì biết tắc VT, mình đi SA cũng bảo có nhiều dịch và đã điều trị bằng kháng sinh, mình khám lại bs bảo tốt rồi mà vẫn chưa có dc bé cơ, buồng trứng của mình bt, hàng tháng vẫn to và rụng nhưng ko ăn thua j, mình đang uống thêm thuốc bắc hy vọng là sẽ có con sớm chứ không thì mệt mỏi lắm, Chúc bạn cũng sớm gặp may mắn nhé
Cố lên niemvuimoi,mình cũng mệt mỏi lắm rồi .Mình kg dám ra đường gặp ai sợ hỏi có bầu chưa, hễ gặp mình là hỏi.Có người quan tâm quá mức cứ nữa tháng là gọi diện hỏi có bầu chưa.Thôi hai đứa mình cùng nhau cố lên nha.Chúc bạn tháng này co tin vui nha
Thành thật chia buồn cùng các bạn nhé! Hồi mình lấy chồng cũng 2 năm mà không có con, bạn bè, người thân ai cũng hỏi và tỏ ý nghi ngờ. Đến cuối năm thứ 2 vẫn không có gì nên mình cùng chồng đi BV Từ Dũ khám, vô tới SG rồi mà nhìn cảnh chen chúc mình ngán ngẩm quá nên quay xe đi dạo và về nghỉ ngơi, tâm lý hoàn toàn thoải mái nên tối đó có luôn cu con lớn, rồi năm sau có luôn cu em làm mình mệt muốn đứt hơi. Chị mình còn đến 9 năm cơ mới có, mà giờ cũng được 3 nhóc rồi. Nói chung nếu có bệnh thì đi chữa trị nhưng cũng phải tìm cách làm mình thoải mái lên, nhiều khi stress quá làm mình vô sinh đó. Mà tình huống tồi tệ nhất là không con thì có thể xin con nuôi. Dĩ nhiên không ai muốn nhưng là câu nói của chồng mình đó, lúc đó mình thấy thật cám ơn chồng đã chia sẻ với mình. Giờ lâu lâu quên rồi nên con khóc lóc mè nheo mình lại cáu gắt với anh ý, ôi tội lỗi! Phong tục của mình là vậy đó, gặp nhau hỏi thăm động viên là tốt. Nhưng cũng có mẹ nhiệt tình quá đáng lắm, trước mặt đông người và cũng chẳng tế nhị gì cả. Có lúc mình có cảm giác như là xoi mói, ra vẻ ta đây là "đẻ giỏi" hơn là một lời động viên chia sẻ chân thành! Cố lên các bạn, mình chúc các bạn sẽ được lên chức sớm nhé!
Cám ơn Hanhbee nhiều lắm .Mình thật ngưỡng mộ bạn .KHông hiểu sao mà mình yếu đuối quá.Mình cố gắng để tinh thần thật thoái mái không suy nghĩ gì nữa.Chúc bạn hạnh phúc
đọc bài tâm sự của bạn tui buồn quá,ai đi lấy chồng chả mong có con,như tôi đã dại dột phá thai đến 5 lần,bây giờ mong mãi chả có mới thấy ông trời đã cho mình 5 lần mà mình ko biết giữ,chúc bạn sớm có tin vui khoa học bây giờ phát triển mà bạn
chi huongvan, chi heocon dung buon qua nhe, em chuc may chi som co em be nhe, dung voi tat di niem hi vong nhe
Hôm em đi khám ở chỗ BS Lan-BT và BS Dũng-KN,2 BS cực giỏi về chữa vô sinh,hiếm muộn,toàn thấy các chị trẻ măng,lấy chồng sớm mà 4-5 năm rồi ko có con,vậy mà các chị ấy vẫn thoải mái lắm ạ!!vẫn theo khám BS trong 1-2 năm trời,có nhiều chị em cũng đã khỏi,nên chị đừng lo lắng quá!vì chính việc lo lắng làm ảnh hưởng đến việc thụ thai của mình mà
to heocon1983 : bạn ở Sài Gòn à, bạn đã đến khám BS Âu Nhựt Luân chưa? Phòng khám của bác ấy ở Nguyễn Văn Đậu đấy, mình khuyên bạn nên tìm đến với BS Luân một lần xem sao, bác rất có uy tín và chuyên môn rất sâu trong lĩnh vực điều trị vô sinh, đồng thời cũng là một BS ân cần sẵn sàng chia sẻ mọi thắc mắc của BN. Mọi người khuyên bạn đúng lắm đấy, bạn hỏi rằng có ai như bạn không thì mọi người đều trả lời rằng những người gặp hoàn cảnh éo le như bạn là không ít,thậm chí có người còn khổ hơn bạn kia, nhưng họ đã không thôi nuôi hy vọng, không thôi tự tin vào mình và quan trọng là họ không đánh mất bản lĩnh mà vẫn đứng thẳng, nhìn thẳng vào những lời gièm pha đầy ác ý của mọi người xung quanh để được sống ung dung, thoải mái dù trong lòng đầy khổ tâm. Mạnh mẽ lên heocon ạ, tự tin lên nhé.
Mình cũng có người bạn giống heocon, cũng bị buồn trứng đa nang nhưng vẫn có con bình thường bạn à. Mỗi lần muốn có con bạn mình phải nhờ đến bác sỹ chích thuốc gì đấy. Hiện bạn mình đã có 3 đứa, cả 3 đều là con trai. Hai đứa sau sinh đôi mới sinh chưa được 1 tháng nữa bạn à. nên bạn vẫn còn hy vọng, bạn đừng bi quan quá. Bạn nên đi khám thử lại xem như thế nào nhé. Chúc bạn may mắn.
Cám ơn bạn nhiều lắm , mình cũng đang muốn chuyển sang khám bác sỹ Âu Nhật Luân nghe nhiều ngừơi khen bác sỹ ấy lắm.
Bạn heocon ở sài gòn thì tớ k rõ lắm..Nhưng tớ kể thế này nhé..mong bạn đừng buồn.. Tớ có bà chị họ..lấy chồng tính đến trước khi có con Chuột là 10năm...đợt đầu chị có bầu..nhưng do đi nạo hút nên bị dính cổ tử cung..khả năng có con rất khó...mà chị ấy làm các kiểu trong 10 năm trời..3năm đi Nga làm ăn cũng đã chữa trị nhưng k được.. Cuối cùng về BS Cường ở Viện C ấy..( tớ nghe thế,,nhưng chưa đi khám BS này bao jờ...tháy mọi người khen lắm..hình như có phòng khám ở Hai bà trưng..sau cổng viện C thì phải)..sau 1 cái Tết là chị áy có mang..nhưng xác suất là thai đến tháng thứ 8 mới cho là giữ đc, mà bạn có tin không? Trứng đẻ thụ thai là láy của bà chị gái..nên cũng rất vất vả..và sau rùi ông trời cũng k phụ lòng ng tốt ..anh chị ấy đẻ được con nhóc 3,5kg mà thiếu gần 1tháng đấy...Hành trình chữa đẻ của anh chị áy đầy gian khổ..nên bạn cứ yên tâm. Giờ khoa học tiên tiến lắm, k có trừng còn thụ thai đc cơ mà...bạn đùng buồn nhé..2 vợ chồng nên kiên trì.,đừng gáy stress k ảnh hửong sức khỏe và tâm lý lắm..chúc bạn sớm có baby nhé...
CÁm ơn bạn Supper doctor nhiều lắm .Mình sẽ cố gắng chỉ mong ông trời thương xót đến mình một mình.Mình phải cố bước đi trên đường đời chông gai .Cám ơn các bạn nhiều lắm
Heocon ơi, đọc xong tâm sự của bạn mình thấy thương bạn quá. Bạn ơi đừng tuyệt vọng, hãy cố gắng lên. Mình mong điều kỳ diệu sẽ đến với bạn.
Heocon1983 thân mến! Bạn đừng buồn và suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe. Hai vợ chồng bạn phải thật sự thoải mái thì mới đạt kết quả và nếu có đậu thai thì em bé mới khỏe mạnh được. Vợ chồng m cưới 1 năm rưỡi mới có con đó nhưng m mang thai đến tháng thứ 7 thì bị sinh non, e bé sinh ra yếu quá + bệnh viện nơi m sinh sống ko đủ trang thiết bị cho những ca ntnay nên e bé ko qua khỏi sau 10 ngày sinh ra. Oxa m là con 1 nên khi mang bầu biết bé trai cả nhà ai cũng mừng nhưng cuối cùng....hichic. Mình và Oxa rất đau buồn nhưng sau những ngày kiên cử m đã đi làm lại và vẫn phải vui vẻ (dù trong lòng luôn buồn tuổi!). Làm phụ nữ như chúng m rất khổ và nhiều thứ phải lo toan, đã vậy nhiều người (nhất là người lớn) không thông cảm mà ngược lại cứ hỏi này hỏi kia đôi lúc thấy cũng bực m thật nhưng biết làm sao được....cuộc sống mà!!! Mình cũng làm dâu và cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như bạn nên m biết bạn có những nỗi buồn ntn. Nhưng dù có thế nào bạn cũng đừng suy nghĩ quá, hãy tâm sự cùng chồng bạn nhé vì đó là người bạn đời luôn bên bạn. Nếu buồn quá thì lên đây tâm sự buồn vui cùng mọi người cho đỡ bị stress nhé! Chúc bạn sớm có tin vui.
Chào bạn Sponge cake! Làm phiền bạn 1 tí nhé. Bạn có thể cho m hỏi Bsy Âu Nhật Luân ở số bao nhiêu đường Nguyễn Văn Đậu? và Bsy ấy có khám và tư vấn vì sao bị sinh non? Cách đây 7 tháng m bị sinh non và m đang tính đi GSon kiểm tra để biết nguyên nhân gây nên sinh non nhưng chưa biết khám ở đâu và cần khám gì?!!! Nếu bạn Sponge cake hay mẹ nào biết thì chỉ giúp m với nhé. Cảm ơn các cả nhà!
cho mình xin địa chỉ của bác sĩ Âu Nhật Luân nhé Mình có đứa bạn bị buồng trứng đa nang, chưa lấy chồng nhưng nó đang lo sau này lấy chồng không có con. nó buồn và tủi thân nhiều lắm, không dám đến với ai vì sợ sau này không làm cho chồng hạnh phúc được giúp mình nhé, cám ơn các mẹ