Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tất nhiên là khi xác định lấy thì fai chấp nhận hết. Nhưng chấp nhận là 1 chuyện và buồn lại là chuyện khác chị ah...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thiệt thòi vì lấy chồng xa Hôm nay giỗ ông ngoại, cả đại gia đình tập trung đông đủ. Đã gần 9 năm rồi kể từ ngày lấy chồng, theo chồng đi xa, những ngày giỗ tết, con chẳng thể có mặt. Buồn nhỉ, hôm nay ở đây con cũng dậy sớm nấu xôi, luộc gà thắp nén hương để tưởng nhớ ông ngoại. Đúng là: Con gái mà gả chồng gần Có bát canh cần nó cũng đem cho Con gái mà gả chồng xa Trước là mất giỗ, sau là mất con. Thực ra ngày ấy mẹ đâu có gả con đi lấy chồng xa, mà là tại con tự nguyện đi lấy chồng xa. Ngày ấy con chưa hiểu hết được lấy chồng xa sẽ chịu nhiều thiệt thòi như thế nào. Nhiều lúc con bỗng mơ và thèm khát giá như ngày ấy con lấy chồng gần; thứ bảy chủ nhật vợ chồng con cái sẽ đèo nhau về nhà mẹ. Những lúc buồn hay vợ chồng giận nhau có thể chạy ngay về nhà mẹ để được khóc, được che chở, được làm cao, được tự kiêu đến khi nào chồng xin lỗi mới chịu về. Những lúc mệt không muốn nấu ăn, con sẽ về nhà mẹ là có ngay cơm ngon canh ngọt. Lũ trẻ sẽ được ríu rít bên ông bà, hò hát cho ông bà nghe... Lấy chồng gần, những ngày lễ tết con sẽ về cùng mẹ vào bếp nấu những món ăn như ngày xưa vẫn còn ở với mẹ. Thỉnh thoảng con sẽ trốn chồng về ngủ cùng để được sờ ti mẹ. Những lúc bố mẹ trái nắng trở trời, con sẽ ở bên cạnh để an ủi, để được chăm sóc, và nhiều nữa... Lấy chồng xa, ngày thứ bảy chủ nhật ôi sao dài thế, chẳng có chỗ nào để mà về. Những lúc buồn, lúc giận nhau với chồng chẳng thể đi đâu được ngoài ngôi nhà của con. Thế là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng giận nhau lâu được, hết cả sĩ diện và tự ái (biết đâu chồng lại thương hơn vì ở đây chẳng có ai thân thích ngoài chồng và vợ). Lấy chồng xa, hằng ngày sẽ không đến quấy rầy mẹ, lũ trẻ không làm ông bà inh tai nhức óc. Những lúc con buồn hay ốm đau, bố mẹ không nhìn thấy dĩ nhiên là đỡ lo lắng rồi. Con lấy chồng xa, mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại, mẹ lại mừng rối rít biết là con ở xa gọi về. Dịp nào con thông báo sắp về, bố mẹ tha hồ mong mỏi, dọn dẹp nhà cửa đón con đón cháu vui như ngày hội. Đó là những ngày ngắn ngủi ông bà thả sức chăm sóc chiều chuộng lũ cháu, và mẹ lại suốt ngày đi chợ, tất bật nấu những món ăn ngày xưa con mình vẫn thích. Và rồi những chuyện buồn, chuyện vui lâu ngày dồn nén, đấy là lúc để được tâm sự, cởi bỏ với con gái của mình, vì chẳng ai hiểu mình bằng con gái mình. Đấy là những điều mà con tự an ủi chính mình. Dẫu sao đi nữa những cô gái lấy chồng xa vẫn chịu nhiều thiệt thòi lắm, như lời hát: "Ầu ơi, chồng gần em không lấy, đi lấy chồng xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu). Xa quá rồi, muộn mất rồi một giấc mơ má ơi. Thuyền theo lái, gái theo chồng mà.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hức....................buồn thế!...........Sắp tới mấy bà con nhà mình làm thơ làm văn hài hước về vụ đi lấy chồng xa xem sao................ Dù gì cũng lỡ rùi.........thui thì vui lên vẫn hơn các mẹ nhỉ! hức hức
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chúc nhà mình ngày mới tốt lành, mua mau bán đắt để vơi đi ...........nỗi nhớ mẹ na! bun bán đắt hàng về sắm cho mẹ , các em thiệt nhiều quà na! hức hức................mong quá!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Vậy mình kể 1 câu chuyện vui nhé ! Theo phong tục thì đám cưới xong ba ngày sau chú rể và cô dâu phải về nhà vợ để lại mặt. Cô dâu về nhà cả ngày vui vẻ lắm nhưng đến khi quay về với chồng thì khóc ấm ức. Mẹ cô dâu cứ ngỡ cô khóc vì lưu luyến mẹ cha không nỡ rời bèn khuyên bảo: - Hai con cứ về bên nhà, khi nào rảnh thì trở về thăm cha mẹ, đường xá xe cộ bây giờ hiện đại quá mà khóc cái gì ? Cô dâu bèn đáp: - Con xin thưa với cha mẹ, con khóc là vì có chồng sướng quá mà cha mẹ gả con muộn màng như vầy là phí đi tuổi thanh xuân của con. - !!!!! Hihi. Nên các mẹ thấy mình cũng được bù đắp phần nào người chồng mà, thôi cố gắng vui vẻ để đón tết nào các mẹ ơi !
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em đăng ký 1 chân được không ạ? hic.... mỗi lần đến tết là lại thèm ở nhà với mẹ...........
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ĐI qua Nghĩa HÙng thể nào cũng qua nhà chị nhá, năm nay đi về có gì ới nhau nhá...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Uh, công nhận, lấy chồng rồi khó về nhà ngoại hơn hẳn...Sắp tết lại càng khó về hơn...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em lấy chồng ở Hưng Yên, cách HN 80 Km ợ.... Hì... chắc là đủ tiêu chuẩn vào hội đúng không ạ... vì bao nhiêu năm theo chồng, chiến tranh ác liệt để được 1 năm ăn tết ở HN với mẹ nhưng toàn thất bại thôi ạ....Cuộc chiến ăn tểt của nhà em vừa xảy ra vào tối qua đấy ự....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà chồng e có mỗi xã là con trai. Chị chồng thì lấy chồng ở HN, nhưng anh rể là con út nhà lại đông anh e thế nên năm nào bà ấy cũng được về ăn tết với bố mẹ đẻ, còn e thì chắc chẳng bao giờ. Năm ngoái 2 vc ở lại cúng giao thừa, chiều mùng 1 về quê, qua nhà chúc Têt bố mẹ được một tẹo, ăn với ông bà được một bữa cơm rồi về bên nội. Đến mùng 6 lên HN thì ghé qua chào. Thấy có lỗi với bố mẹ vô cùng.nhiều lú c thấy tiếc sao ngày xưa k yêu và cưới ai đó cùng quê, có phải bây giờ đỡ buồn tủi hơn k
Ðề: Hội lấy chồng xa.... E thì chỉ có Tết là khó về thôi chứ hầu như tháng nào E cũng về nhà mẹ E. Còn 1 năm chỉ về nhà chồng có Tết và giỗ mẹ chồng E thôi...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà E mấy hôm nay cũng đang nóng hổi vụ ở nhà nào trc hôm mùng 1, mùng 2 đây...