Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay Mama em về quê, em mệt quá nên bỏ bữa sáng. Gần trưa mò dậy làm gói mì Hảo Hảo với quả trứng và vài cọng hành hoa. Cũng rất là tít kịm nhé ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hi hi... toàn các mẹ tiết kiệm, chả mấy chốc mà giầu. Tớ vào đây thấy nhiều mẹ chi tiêu rất khéo; đi chợ và nấu ăn khéo thì có em Hoàng Mai, với mấy mẹ nữa mà tớ không nhớ nick Tối qua tớ đã dự kiến thực đơn nhưng giai lớn nhà tớ lại không ăn ở nhà, thế là 3 mẹ con tớ chuyển hướng sang ăn bún. Măng ninh móng giò hôm trước còn 2kg bún = 20k (thằng lớn nhà tớ đang tuổi bẻ gẫy sừng trâu, một suất của nó phải bằng hai người ăn khoẻ, cộng với tớ mua dư 1 ít, sợ giai đi ăn cỗ về lại vét nồi). 1,3 kg ốc rạ = 20k (luộc ăn riêng, không phải ăn với bún nhé) Trưa nay vẫn còn dư âm của vụ bún hôm qua, hai mẹ con tớ thêm 0.2 kg bắp bò (36k) nữa và dọn sạch sẽ... Tối nay có thêm bà ngoại với chị gái ăn cơm: 0.7 kg cá ót = 90k (nấu riêu măng, cà chua) măng, cà chua, rau sống, rau thơm, hành, thìa là... 20k Thịt kho đông hôm qua chưa ăn 2 mớ cải xoong = 12k xào tỏi 2kg bắp ngô = 35kg, tối luộc ăn chơi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em được cái ham nấu ăn, sáng sớm nấu cơm mang đi ăn trưa, nấu thêm 1 phần nhỏ ăn sáng nữa là ổn, em lên thực đơn cả tuần rồi vào siêu thị khuân đủ đồ về là xong, thực đơn cũng hoa lá cành lắm ạ, hôm nào bí em lên mạng kiếm món ngon ngon về nhà chế tác , tối 11h ngủ , sáng 6h dậy loay hoay xong đi làm là vừa 2 cô bạn ở cùng thích thì nhúng tay phụ ,không thì thôi, em cũng hok buồn ^^ túm lại mỗi tháng em chi tiêu cho măm măm tối đa khoảng 1tr5-> 2tr, vẫn đủ chất mà ăn ngất ngây luôn
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hic, tối nay ăn cơm Vĩnh Thu, hết mất 70k, xót xa qua, mất cả mấy bữa ăn bình thường
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay ở nhà cắm cơm cả nhà ăn sáng cho chắc dạ hihi Có mỗi canh rau với trứng đúc thịt, muối vừng là xong bữa cả nhà ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay nhà tớ cũng tít kịm , hehe.Con gái lớn dậy sớm nhất đi học tự nấu gói mì Hảo với mấy viên mọc còn lại , hành mùi có sẵn .Bạn ấy nấu ăn rồi chuẩn bị quần áo ,sách vở đi học , được cái tự giác nhưng mà chậm kinh .Từ lúc dậy đến lúc ra khỏi nhà phải đến 45 phút , chỉnh mãi mà chưa nhanh được .Tội nghiệp từ hôm trời lạnh lại ho nữa , đang uống kháng sinh mà lại ôn thi HK . Hai vợ chồng với giai bé dậy sau cũng mì tôm HH luôn rồi đi học.Trưa nay hai vc ăn cơm với canh khoai môn nấu đầu chân gà : Khoai môn 13k (còn non nửa để tủ lạnh vì hai bé ko thích , chỉ 2 thằng lớn ăn thôi ) Cổ gà 10k . Thịt đông làm sẵn còn 1 hộp to , chiều ăn vân đủ , xào thêm đỗ quả với lòng gà .Tít kịm chưa .
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hôm nay nàh em ăn: Bò kho dưa: 47k cả bò và dưa đậu rán: 4k cho 2 bìa rau bắp cải: 8k vậy là xong để tủ lạnh tối về nấu,
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hôm nay nhà em ăn chay 1. Canh khoai lang ngô ngọt nấm hương. 2. Đậu rán 3, Lạc 4, Xà lách trộn dầu dấm.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hôm nay, tớ rán thịt, tối qua ướp sẵn để sáng dậy nấu cho chồng ăn nhưn ngủ quên, thế là tối an thịt rán, chồng sáng dậy ăn nốt thịt xay rang hôm trc, trưa tớ làm 2 quả trứng với cơm!! Nhanh gọn!!!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hôm nay e mua 57k 1 con vịt nguyên lông nhấc thử thấy nặng phết, về nhà cân thử đc 1,4kg. Về có bác hàng xóm bế giúp con e nhờ bố chồng cắt tiết (e sợ món cắt tiết gà, vịt lắm) sau đó ngồi hì hục nhổ lông. Sau khoảng 1 tiếng nữa thì e có: - 1 quả tim cho con zai. - 1 bộ lòng mề (cho vào tủ lạnh, mai xào củ, quả gì đó) - 1 chú vịt khỏa thân đã bị phanh, e chặt ướp tỏi gừng đem rang (nhà e là khoái nhất món vịt rang, vịt giả cầy, hiếm khi ăn nướng or luộc) MC đi viện, chồng e trưa ko ăn cơm nhà. có mỗi e và BC ăn cơm (hic). Hai bố con mới xử hết cái mỏ và vài miếng cổ. Đợi tối MC và chồng về chén tiếp, chắc còn đủ bữa sáng mai nữa.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hôm nay nhà em ăn chay 1. Canh khoai lang ngô ngọt nấm hương. 2. Đậu rán 3, Lạc 4, Xà lách trộn dầu dấm.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Con lớn bạn còn chịu khó dậy sớm nấu ăn là tốt lắm rồi ấy. Thằng nhà tớ đây (lớp 11): sáng bố đi làm lúc 6.15 gọi ông con dậy, nó dạ như cái máy rồi nằm tiếp đến 6.30, đến khi một lũ bạn đứng ngoài cổng chờ nó mới vừa đánh răng, vừa mặc quần áo, xỏ giầy và ra khỏi nhà luôn, ăn sáng trên căng tin ở trường vào giờ ra chơi tiết 2, nó bảo ăn sớm tí trưa đói không chịu được. Trưa nay hai mẹ con tớ ăn cơm với thịt đông hôm qua (vẫn còn bữa chiều nay mới hết), ít dưa chua và bát canh bí. Chiều nay: Thịt đông (0.5kg mà ăn được 3 bữa, tiết kiệm thật) Dưa bắp cải (vẫn còn hôm trước) Canh riêu hôm qua khách báo ăn cơm cuối cùng bỏ bom (còn 1 bát to) 0.5 kg mực mai (loại vừa vừa) xào 2 củ su hào, 1 củ cà rốt, ít cần tỏi = 85k + 6k + 2k
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Bạn bày cho tớ cách làm xà lách trộn giấm nhé!!! Chồng thích ăn lắm nhưng tớ chưa làm bao giờ!!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhà em có hai chị em nên ăn uống đơn giản: Sáng: mì tôm trứng, hoặc bánh mỳ pate, bánh mỳ bơ kẹp. Sữa Trưa: Cơm, gà rang (thịt rang, thịt kho, bò xào), rau luộc Tối (đi học về muộn) và đã ăn trứng vịt lộn ngải cứu hoặc miến trộn, miến ngan, riêu cua ở cổng trường rồi nên về nhà chỉ ăn 1/3 bát cơm và rau, thêm chút thức ăn thôi ạ. Nói chung, 2 chị em em ăn cực ít (chả biết mấy tháng mới hết 10kg gạo) mặc dù hôm nào cũng nấu cơm. Vì em gái em chỉ ăn một thìa cơm, còn em thì nửa bát ạ! hi... Trừ những hôm cuối tuần tụ tập bạn bè thì hôm nào cũng linh đình, rôm rả các món lẩu, nướng!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền mình ở tỉnh lẻ bạn ạ, dưới khu Hà đông cơ. vịt nguyên lông toàn bán tầm 55-65k/1con, khoảng 1,5-1,7kg/con. Mất thgian mần mò tý nhưng mà rẻ mẹ nó nhỉ.