Hai bạn Rắn mới Mai và mẹ Kiên xinh, trẻ và hiện đại nhỉ . Hy vọng tuần sau nếu đi ọp tớ sẽ được gặp các bạn
MẹKien nhìn giống con giai Quang Kiên thế. Giống như tạc ấy. Đúng hệt như tớ tưởng tượng trước khi được xem ảnh. Tuần sau mới là ọp ẹp chính thức tháng 7, hy vọng được gặp mặt 2 bà mới đông đủ. Trà ơi, nhớ mua quà SN cho mẹ cho con của tháng 7 nhé Rắnhoacỏ và Kenvin : 2 bà nhớ đi để lấy quà SN đấy.
Hội ọp hôm nay vui thế, tiếc là tớ lại có việc đột xuất không đi được . Hôm nào nhất định phải phục thù mới được @ Mẹ Kiên: tớ nhìn bạn này quen cực không biết đã gặp ở đâu rồi @ Hạnh Cò vịt: chụp ảnh khoác tay bạn Hoa Mai đầy vẻ nịnh bợ :-\":-\":-\" @ Hội trưởng: vụ ọp thứ 3 tuần sau thống nhất được ở đâu chưa Ngọc?
Để tớ xem đến hôm ấy có bận gì không đã, gần ngày thì mới quyết được chứ từ bây giờ thì không hứa trước.
Bây giờ tôi mới từ công ty về. Chúc cả nhà ngủ ngon. Hihi, ngày hôm nay bận cực, nhưng mà spam hơi nhiều. Không hiểu sao cứ xì trét chui vào HR lại thấy hết sạch.
@Susu: ấy nhìn thấy ảnh Quang Kiên nhà tớ ở đâu? Tớ có để ảnh nó ở bên LCM đâu nhỉ? Hehehe, nó đi với tớ thì người ta bảo: con trai giống mẹ thế, bố nó xuất hiện thì lại bảo: úi giời đúng là tập 1 tập 2 Hihi, kể ra 2 vc tớ cũng khá giống nhau, hồi xưa đi với nhau cứ tưởng 2 anh em khác bố mẹ đấy) @mamanlola: khổ, cái mặt tớ trông nó phổ thông quá nên mọi người cứ hay bảo là trông quen quen, hik, chả có nét gì đặc biệt cả, chán nhỉ !!!!!
Chào cả nhà mấy hôm nay bận không vào thăm nhà được hôm nay vào tớ phải trả lời mẹ Bin ngay : - Thứ nhất : Có thể tớ đùa hơi quá khi nói nhà vắng tiêu điều ,hôm đó tớ vào nhà không thấy ai vào thời điểm đó nên cũng chỉ nói trêu nhà mình thôi ,đáng nhẽ chỉ nên nói nhà vắng vẻ nhỉ ? (tại tớ thấy mọi người vẫn hay đùa nhau mà tính tớ cũng hay đùa nhưng quên mất là mọi người chưa hiểu mình) và tớ cũng thấy mẹ Bin bầu bì mà vẫn chăm chỉ quan tâm đến mọi người nhưng giờ đó không thấy bạn online tớ chỉ có ý hỏi thăm thôi .Nhưng nhiều khi giữa văn nói và văn viết nó khổ thế đấy , nếu vì thế văn viết của tớ làm tổn thương bạn thì tớ thành thật xin lỗi . Chứ tớ vẫn biết HR là những hội luôn ở top mà . Nên khi tìm thấy hội tớ như tìm được ngôi nhà lớn để chia sẻ mệt nhọc sau những căng thẳng của cuộc sống . - Thứ hai : Đúng là HR của web lamchame chưa off ở quán I Tea lần nào nhưng các HR khác như HR trươngxua.vn và HR GSO đã off ở quán đó . Nhưng khi thấy nhắc nhở tớ vội vàng đi xem lại hóa ra lúc post bài tớ ghi nhầm (đấy tính đoảng thế đấy mà sửa mãi vẫn chưa hết ) . Và thành thật xin lỗi lần thứ 2 . Đây là link off HR (tất nhiên không đông bằng HR làm cha mẹ ) http://www.truongxua.vn/Members/MemberPhotoDetail.aspx?memberid=295165&id=1469233 Và quán đó cũng không phải nhiệm vụ của tớ là đi quảng cáo vì quán đó là của công ty mà đơn giản là tớ đã nhiều lần off cùng cơ quan và các hội ở đấy thấy nó rẻ và ngồi thoải mái lại còn mang đồ ăn và nấu đồ ăn vô tư từ nhà mang đến cũng không bị chủ quán mắng , chỉ cần uống nước trà sữa mà có 10 ngàn . Nên tơ thấy tiết kiệm về chi phí nên các hội trong đó có tớ hay đến mà cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong công ty tớ mà thôi. - Thứ 3 : Tớ đến với HR cũng chỉ mong tìm một chỗ dựa sả stress sau những mệt mỏi của cuốc sống mà ở đó không có sự bon chen . Và thấy hội quan tâm đến nhau như chị em và hiểu hoàn cảnh của nhau , giúp đỡ nhau không vụ lợi. Nhất là mẹ Bin tuy bầu bì như vậy nhưng vẫn không quên chị em trong hội . Tuy là thành viên mới nhưng tớ thấy rất thú vị . Nhưng sự trung thực và uy tín cá nhân thì tớ luôn đặt lên hàng đầu không chỉ trong HR . Có thể các cậu chưa hiểu tớ vì tớ là thành viên mới mà các cậu đã sinh hoạt lâu hiểu tính nhau rồi . Nhưng nếu tớ có gì sai cứ góp ý tớ sẵn sàng sửa chữa . Những nếu cậu góp ý riêng với tớ trước khi đưa ra hội thì tốt biết mấy . . Cuối cùng tớ chỉ mong và muốn góp thêm một phần bé nhỏ cho HR làm cho hội ngày càng đông và đoàn kết trong tinh thần tương thân tương ái và trương trợ lẫn nhau .
Chào một ngày mới đến, chúc một ngày tốt lành. @cuabien: Tớ chưa gặp bạn lần nào nên cũng không thể bình luận gì được. Tớ chỉ đồng ý với mẹ Bin là chúng ta nên trung thực với nhau, mạng ảo, hội này, hội kia có thể ảo, nhưng đúng là HR thì không ảo chút nào. Đây có thể là sự cố mà bạn không có chủ ý. Hy vọng là vậy. Chúc bạn luôn vui khỏe
Này đừng có "soi" người ta kỹ thế nhá nhá. Nịnh thế đã được gì đâu Mai ơi, Lo la sắp về "bển" rồi, bà bố trí cho 1 ngày đẹp trời đầy nắng và gió đi. ..Còn chúng tớ "múa phụ họa"
Chào cả nhà ! Tớ thấy cái ảnh của Cò Vịt ấy tươi roi rói thế chắc là đang vui vì vừa được Mai hứa hẹn gì roài ! Hôm nay xem cái bằng khen của Hội mình tớ thấy tiếc quá hu hu tớ chả được giải rút gì để có bằng khen May cướp trên giàn mướp mất quả giải sớm nhất của tớ rồi còn đâu !!!!!!!!!
Tớ vào điểm danh nè @ Hoa ui . tớ biết Hoa hiền nhất HR nên hihihihi. Thứ 3 tới lại phải phiền bà mang đi cho tôi nhá . tôi hứa sẽ đền bù cho bà ............ giải thưởng của tui .... CHUỐI
Cua Biển: Bạn thế nào thì bản thân bạn hiểu rõ nhất, bây giờ chẳng thể ngồi mà đối chất tất cả những gì bạn đã nói với mọi người trong Hội rắn, chắc bạn không thể nhớ nhưng bọn tớ nhớ rất rõ rằng mọi điều đều không logic. Trước khi Ngọc nói với bạn những chuyện này là đã thống nhất với tất cả bọn tớ và bọn tớ đều đồng ý kể cả việc quyết định post lên diễn đàn. Không tự dưng bọn tớ lại đặt điều cho bạn đâu CB ạ.
Chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả nhé. Chiều qua cho con gái đi học Erobic cùng chị Chíp nhà TRà, mẹ đi làm về hóng hớt ko biết con tập tành thế nào bèn phi đến xem. Ngó nghiêng để nhìn con tập mà chẳng thấy con đâu hóa ra đang ngồi trong lòng cô Trà và nhất định ko ra sân tập cùng các chị. Mẹ ngồi cạnh cù các kiểu cũng ko chịu quay ra xem là ai hihihi. Thế mà lúc đi về mồm vẫn bi bô lần sau mẹ cho con đi học nữa nhé. Dao này có khi tôi sẽ giảm cân đc mà ko cần tập tành gì hihi vì ko có GV cũng căng thật. Đêm qua gặt đồ đến gần 1 h sáng hixhix. Có khi phải đến 5 năm rùi ko phải giặt quần áo cũng nên. Công nhận mình lười thật hihi
hi hi, chị Chíp về cứ thắc mắc mãi là sao em Nhím không vào tập với con. Thậm chí, chị rất sung sướng giới thiệu với cô giáo: Đây là em Nhím của cháu, hôm nay em sẽ tập cùng với cháu. Đến giờ giải lao, cô giáo lại ra hỏi mẹ sao không thấy em bé đâu Em Nhím "chuối" phết nhỉ, hi hi Vụ giặt quần áo thì bà làm thế này cho đỡ phải thức khuya này. Sau khi thay quần áo thì phân loại màu luôn, rồi cho vào chậu nước có pha chút xà phòng, rồi xuống ăn cơm. Khi ăn xong thì thả quần áo vào máy giặt, rồi trước khi ngủ là phơi được rồi. Còn nếu muộn quá thì cứ thả vào máy giặt, rồi hẹn giờ giặt, sáng ngủ dậy phơi. Bà hay dậy sớm nên còn tranh thủ được khối việc. Chứ như tôi quen dậy muộn, nên nhà tôi hôm nào ông bà nội đi vắng là cứ "noạn hết cả nên" @Hạnh: Sao hôm qua không thấy mẹ còn nhà Vịt đến tập nhỉ???
Hôm qua có sự cố nhỏ. Mẹ cháu đi ăn cưới, định ăn sớm rồi chuồn cho Vịt đi câu lạc bộ, nhưng không tính ra là em trai tớ ko trông được cò vì nó bận đột xuất nên mẹ tớ phải trông Cò, rồi thì tớ ăn xong về trông cho mẹ tớ chén... thế là đến 6h30 mới xong Cưới hàng xóm, làm tại nhà trong khu tậpthể luôn, vui lắm , chứ ko như cưới KS đâu. Buổi sau là T6 nhất định đi. Vịt hôm qua cứ đòi mãi, "đi câu lạc bộ" Chiều nay tớ cho Vịt đi bể 4 mùa đây, có mẹ nào bon chen ko ? 6hkém 15 - 7h thôi.
Thương ơi, xem bằng khen ở đâu thế, cho tớ xem với hihi. Này nhé, tại Thương rón rén quá, có trong tay giải sớm nhất rồi mà còn chần chừ, hehe, tớ cướp là phải
Hương ơi, tương lai tớ cũng không có osin đây, osin nhà tớ cũng hoàn cảnh lắm, nó buồn lắm vì phải đi về nhà, ở nhà vất vả quá, khổ thân nó
Tớ không xem được nhiều ảnh bằng khen. Tớ post lại bài bình chọn của tớ nhá. Chắc là bà nào cũng có giải nhỉ!!!
Hi các bà! Từ sáng tới giờ mới thò mặt vào được, nghe nói đến bằng khen mà chưa hình dung ra mặt mũi nó ra làm sao. Đã thống nhất địa điểm off ở đâu chưa? nhìn Nem ngon nhỉ, hôm nào tôi cũng phải ra đó thưởng thức thử xem sao, chưa ăn bao giờ. Vào điểm danh tí, tôi lao ra skype với các bà ý một lúc cho đỡ nhớ đây