Đang định hỏi là bầu bí ăn diệu nếp có nóng không thì chị daobong ve mất rồi. Em thích ăn diệu nếp lắm nhưng từ ngày bầu mẹ chồng bào là nóng lắm mà có chất rượu nên không cho ăn. Đi qua hàng rượu nếp mà đành nuốt nước miếng bỏ đi. Hichic.
Em ốm ah. Chắc hậu quả của mấy ngày đi Hạ long. Khổ thân, giống chị, đi đâu xa về là lại mất mấy ngày mới lại sức. Nghỉ ngơi cho khỏe còn buôn tiếp em nhé.
ặc ặc thế thì em thua luôn chị ạ. Em chỉ biết mấy cái đg xung quanh CG nhà mình thôi.:-\". Bao giờ chị về CG thì chị nhắn, em mang cả cu con nhà em đến chào ạ!
Chị ơi 83B Lý Thường Kiệt có phải là tòa nhà Pacific Place ko? Tòa nhà đấy có phòng khám Vietsing, Em đang theo dõi thai ở đấy đấy. Cũng thấy tốt tốt không biết có ai làm ở đấy chưa?
Thèm gì thì cứ ăn thôi em ạ! E trộn r.nếp cẩm với sữa chua hoặc nước cốt dừa thì còn hỗ trợ tiêu hóa, ko sợ bị táo. RNC còn có tác dụng bổ máu nữa em ạ! Ngày xưa chửa, ko có tiền, chị thèm ăn ngao lắm mà ko đc ăn, bây giờ kinh tế cũng tạm ổn rồi, nhưng nhiều khi nghĩ lại vẫn thấy tủi thân. Bây giờ cu con nhà chị, chị cho ăn đủ thứ ko để thua kém ai cả, kể cả đồ chơi, quần áo. Em siêu âm con trai hay gái? Cứ đ làm đến lúc sắp sinh ấy em ạ. Chiều buôn nhé!
Hihi được cái em bầu bí nhưng không nghén nên cứ thèm ăn gì là ăn cái đấy, chỉ trừ những đồ nóng thì sợ con mai kia rôm sẩy thôi. Mà mùa hè này thì nhiều thứ nóng quá nên có thèm cũng đành nhịn. Em SA bé trai ạ. Đi làm chứ ở nhà làm gì, trộm vía em bầu mà khỏe lắm nên cũng đỡ, còn đang định đi làm đến lúc nào đẻ thì thôi chứ chẳng nghỉ ở nhà trước làm gì, chán lắm.
Hì. Thế thì mang qua nhà cho chị vậy, tối nay được không em. Chị đi làm tầm 7h tối mới về đến nhà. Số nhà 15 ngách 79/40/14 Cầu giấy. Cám ơn em
Chị ơi, em ốm, sáng nay mới đi làm, tối mai , em mang cho chị nhé. Rượu nếp cẩm em chỉ lấy vào buổi sáng đc thôi, ngày em còn đi làm mà. Em ko để dành đc vì nó lên men nhanh lắm nên ko dám "ôm"
Chị Huongmt dạo này nghén ngẩm thế nào mà ko thấy nhỉ? mệt qiúa à chị? Công nhận đàn bà chúng mình nhiều cái khổ mà đàn ông chẳng bao giờ hiểu và biết đc các chị nhỉ?
Em ơi, tối mai là tối thứ 7 ah. Tối thứ 7 chị lại đánh võng về bà ngoại mất rùi. Bà ngoại nhà chị ở Thanh Xuân cơ. Em có giao bên đấy cho chị được không?
Mấy hôm nay chị nghỉ ở nhà em à. E đã khỏi ốm chưa? Đi chơi về mệt nhỉ. Tình hình bán rượu nếp ok không? Em ơi công ty đang làm BHXH nhưng mà cái giấy khai sinh của chị bị sai cho nên không làm được. Nếu thiều giấy này có làm được không em?
Giấy KS của chị mà sai thì nên làm lại sớm đi chị ạ! Đằng nào sau này chị về hưu cũng cần đến cái GKS! Quan trọng lắm đấy chị ạ! Chưa bán đc kg nào chị ạ.keke. Vui là chính thôi mà!Tuần này, cũng chưa bán đc kg chè nào! Đói rồi!!!!!:-\":-\":-\"