Có 2 VC tớ cũng là Dê này! Tớ là Hà, sinh 29/5 hiện có 1 zai sinh 2003 (đầu Dê đuôi Ngựa) và 1 nữ sinh 2008. Nhà tớ kinh doanh bếp gas & máy khử mùi. Rất vui làm quen với các bạn Dê!!!!
Mẹ Butbong giống tớ, tớ cũng Dê, anh xã thì Hổ. Tập 1 nhà tớ là con trai, đang mang bầu tập 2 được gần 8 tháng rồi, cuối tháng sau là vỡ chum.
Bổ sung thêm một chút, tập 2 của tớ vẫn là con trai, 2 thằng con trai thì sợ vì tụi nó nghịch lắm các cậu ạ.
Ok, hy vọng tháng 2 này sẽ có nhiều dê nữa cùng tổ chức sinh nhật. Mình làm thuê nên cũng chả ăn thua mấy đâu mẹ nó ạ.
Alo...còn tui đây chưa kịp giới thiệu Mình tên Vi , sinh ngày 29/11 , anh xã nhà mình Nhâm Thình Mình lên xe bông cuối năm 2005 và 2006 theo chồng về dinh ở tận Canada , vì vậy bạn bè ngày càng mất liên lạc . Hôm nay được gặp và làm quen với nhiều bạn mới "cùng lứa" nên vui quá Vợ chồng mình đang mong đợi em bé, trai gái gì cũng được cả, mình thèm con lắm rồi ah.
Chi ơi , Cậu giới thiệu có đúng ko vậy ? con trai sinh năm 2005 , xong lại 2006 .nhà này giàu của , giàu con đây . chúc mừng nhé
Ừ hén, me buthong nói mới để ý mẹ Chi làm việc tích cực ghê nhe, sáng tác 2 tập liên tục , mẹ Chi chỉ cho mình cách mau có em bé đi nào, các bố mẹ khác cũng vậy mau truyền kinh nghiệm "bắn chính xác" cho vợ chồng mình với cứ " trớt quớt" hoài chán ghê
Người ta thường nói " Chồng già vợ trẻ là tiên " ax nhà mình lớn hơn mình đến 27 tuổi không biết có còn là tiên không hay "quá cỡ thợ mộc rồi" ? . Cả nhà biết không có chồng lớn như thế đôi lúc thật sướng bởi mọi chuyện trong ngoài chồng đều tính trước và lo hết nhưng về tâm hồn thì mình không biết diễn tả nó như thế nào để cả nhà hiểu tâm trạng của mình. Cuộc sống của vc mình rất tốt mọi người bên ngoài đều nhận thấy vc mình hạnh phúc nhưng trong lòng mình vẫn thấy trống vắng đôi lúc còn nhớ đến người yêu xưa nữa chứ "suỵt ! đừng la lớn " . Vì thế mình mong mau sớm có con để xóa đi khoảng cách ấy . Mình đã trãi tí lòng ra rồi đấy , các bạn cứ tự nhiên cho mình lời khuyên nhe !
chào cả nhà, tớ, thành viên của làm cha mẹ cũng mấy năm rùi, nhưng vì bên WTT cũng có hội dê nên tớ ko để ý bên này, hôm nay lọ mọ mới thấy. Nhà tớ 2 con dê cụ, 1 con heo con (2007) con gái. rất vui được ghi danh trong nhà mình, chúc nhà mình luôn vui vẻ nhé. tớ ở HN
tớ đây lấy phải anh trẻ, nên lắm lúc thấy cũng mệt vì phải chiều 2 đứa con, hihi (chính thức là 1 đứa thôi đấy,)
Các mẹ Dê đừng cười nhà tớ nhé. Vỡ kế hoạch thôi. Nhưng bây giờ các con lớn hết cả rồi đỡ khoản chăm bẵm ăn uống nhưng lại khổ vì suốt ngày phải giải quyết kiện tụng.
Hỏi thăm bạn một chút: Mình có cái điều hòa không biết nó hết ga hay sao mà không thấy mát. Nếu có thể bạn kiểm tra giúp tớ nhé?
Có thể anh ấy ko lãng mạn, chăm sóc bạn như bạn hằng mong muốn (vì vậy thỉnh thoảng bạn còn nhớ đến ng cũ) nhưng mình nghĩ với độ tuổi của anh ấy thì mọi hành động chẳng thể lúc nào cũng thể hiện hết ra bên ngoài. Tuy nhiên, 2 bạn đã đến được với nhau, chứng tỏ 2 bạn cũng có khá nhiều điểm tương đồng và mình nghĩ bạn cũng phải suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định lấy anh ấy. Vì thế, vấn đề của 2 bạn chỉ là thời gian, sống với nhau lâu chắc sẽ hiểu và thông cảm với nhau nhiêu hơn. Mình chúc bạn mau có bé, em bé sẽ làm cho tình cảm vợ chồng thêm gắn bó.
Anh xã nhà bạn thế là đã 57 tuổi rồi đấy. Chắc có phải là do đã lớn tuổi rồi không mà 2 vc bạn chưa có em bé. Bạn đã đi Bs tư vấn chưa? À mà hiện giờ 2vc bạn ở VN hay ở Canada? Nếu ở nước ngoài đi tư vấn bs thì tốt quá rồi. Còn nếu là KN của mình về chuyện có con là tâm lý thật thoải mái