Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh PD đừng cười trên sự đau khổ của em ah nha. Trời lạnh lại thêm đau ốm em hok có được đi chơi đâu anh ah. Chứ đâu có sung sướng như anh. Nghe nói anh bộc lộ tố chất "giai trưởng" rùi hả?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vậy mẹ vân show hình ken đi, để xem ken có như con mắm như mẹ vân nói hok? Ken ui, anh bị ốm rùi, ken có biết chỗ nào bán kem hay dầu bôi giảm nghẹt mũi hok? Anh bị nghẹt mũi, thở khò khè, mà gỉ mũi của anh cứng lắm, mẹ anh lấy ra, anh ăn vạ kinh lắm, hok cho lấy, mẹ anh xịt nước biển cho nó mềm ra, rùi khi nào anh ngủ say, mới dám cạy nhẹ ra, hic..hic..hic anh uống thuốc thì giỏi, nhưng vụ cạy gỉ mũi thì anh hư lắm
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, nghe mẹ em tả em giờ như con mắm chị thương quá nè ...Chị mang bánh qua để em ăn cho đỡ buồn miệng nè ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ Ken design ảnh hay ghê! nhờ mẹ Ken design 1 ảnh thật đẹp cho bé Johnny với nhé! hihi Johnny với Ken bắt tay làm quen nào!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Choài...chộm ví em nhé...nhìn iu quá cơ. Mẹ Ken ơi có đi off hội ỉn hem nhể? Quay lại gặp đồng bọn đi chớ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị thử xịt Muối biển cho MK xem sao? Mèo nhà em khi nào khô mũi khó thở em cũng xịt thấy đỡ nhiều lắm.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị Annie hôm nay hào phóng quá, đang đinh mời anh Ken qua ăn bánh ngọt nhưng nhà anh nhiều banh hơn ý. EM hơi bị ghen tị đấy chị Annie nhé.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui, em thế nào mà để mẹ bẩu em giống con mắm vậy , hic hic .Thương quá.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken lên hn chưa vậy, hn lạnh rồi Ken nhớ giữ ấm nhé không được nghịch nước nhé Ken qua nhà anh xem hình tết nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em lên HN rùi. Trời lạnh lắm. Ở nhà thì ko nghịch nước được như ở quê đâu. Vì vòi rửa cao em ko với được chứ ở quê có vòi nước ở sân em thích vặn ra lúc nào thì vặn hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn thì em đúng vậy mà. Dạo nì mẹ em có dám chụp hình em đâu huhuh. Đợi em lấy lại phong độ đã anh nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh vẫn chưa lấy lại phong độ em ah. Anh đang ở nhà để mẹ bồi dưỡng thêm nè. Anh mà bị gỉ mũi cứng vậy thì ko có thuốc nào trị nổi đâu. Tốt nhứt là anh để mẹ anh lấy ra đi. Mẹ em thì hay bơm xi lanh nước muố sinh lí ấm vào mũi em. Rùi mới lấy bông ngoáy. Mẹ em bơm khoảng 10ml mỗi bên. Kể cả em ko bị gì mẹ em cũng rửa cho sạch nên em ko bị gỉ mũi anh ah. Anh bảo mẹ anh làm thế thử xem. Tks chị Annie nha. Em đang thèm mấy cái này nè. Để em bảo mẹ pha thêm ly sữa nữa thì tuyệt chị nhỉ. Chị Annie tuyệt quá hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, em đã khỏi bệnh chưa ? Ah em về lại Hn hay vẫn còn ở với OBN vậy ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cái vụ bơm nước muối sinh lý vào mũi này thì anh Minh có mà gọi Ken bằng đại ca hi hi vì anh ý là chúa sợ cái gì cho vào mũi và mắt. Có lần anh ý bị nghẹt mũi mẹ xít nước muối khoáng mà anh ý nhất định không cho, rồi bố phải giữ tay giữ chân, đè cả người lên chặn anh lại, mẹ thì 1 tay giữ đầu 1 tay xịt. Chuyện nhỏ xíu thế thôi mà anh khóc la làng đến cả dãy phố nghe được ý, phải bắt anh Minh sang học hỏi Ken thôi, học thêm MK cái vụ uống thuốc giỏi nữa
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken ơi Cứ vào nhà anh là em thấy hâm mộ mẹ anh lắm nhé mẹ anh design giỏi ghê, nhà anh cứ lung linh, lung linh ấy Noel anh đi chơi đâu k? share hình em với nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken Noel có được đi chơi đâu ko? nhớ chụp ảnh up lên cho chị Anna ngắm với nhé! hômnay lạnh quá nên nhà chị hoãn đi chơi sang ngày 26 cơ Ken ạ hiiii( Anna mặt xị ra ý)