Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cháu khỏi rồi bác ạ, mỗi tội cái tay sưng đó bg da nhăn nheo (như kiểu bị trùng da) và thâm đen (do vết rộp khô lại) :(
    Nói đến chiện múa, khổ thân con gái hôm qua đi học về mặt buồn thiu, mồm nói "con đang chán đây này", "sao mà chán con?", "thì không được múa chứ sao nữa?". Bố lúc đó mới kể là nghe phong phanh hình như bị loại khỏi đội văn nghệ vì múa xấu ha ha . Mẹ thấy thương quá mới nhắn tin cho cô hỏi han, cô bảo đợt này tiết mục của lớp mở màn nên cần tiêu chuẩn cao, mà lần này Chíp tập không đúng động tác, không theo kịp nhạc nên cô đành đổi bạn khác. Thế là mẹ cháu đành phải nỉ non với cô cố gắng cho con tham gia với, vì con rất thích các hoạt động như thế. Xong em mới nói con ngày đi học nhớ tập trung vào, nhìn các bạn rồu tập theo cho đúng. Mặt bạn ấy tỏ ra rất bất mãn "nhưng mà con đã tập theo các bạn mà cô cứ bảo con tập sai, thế mới bực" :D
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    xiaomaophotron thích.
  2. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Vậy thống nhất 12h thứ 3 tuần sau, 20/12 off bếp Nam nhé, địa điểm là Bánh khọt Vũng Tàu, 59B Cao Thang, Q. 3 nhé, ai muốn đề nghị thay đổi địa điểm thì tự nhiên đề nghị
     
    bang_lang_xuasky_2010 thích.
  3. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em ok nhé, món này em chưa đc thử
     
    mocmam thích bài này.
  4. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chip sinh đầu năm mà giỏi thế NM nhà em chả biết gì đâu, hát toàn xuyên tạc lung tung :D
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    báo cáo, e vừa vào gặp sếp, trình bày bức xúc đang dâng cao trào. ..tình hình là phần thắng nghiêng về bọn e với tỷ số mà e cũng chửa rõ nắm dưng mờ đoán là thắng thắng..hí hí..
    Tuần trước, bạn đồng nghiệp vô tình buột lời là mức lương eo hẹp, ko đủ sống, bỗng dưng, cả cái cuối tuần, e trầm cả ngừoi vì cảm giác áy náy, lôi bạn về mà bạn ko được vui vẻ, như ý là e có tội. Thế là e nung nấu, chiều qua, e được bồi thêm 1 phát nữa làm bục mẹ cái cục ức, e vô cùng bức xúc bởi trình của e 10 năm có lẻ,+ với bạn đồng nghiệp 6 năm có lẻ, 2 con thuộc dạng chiến binh quả cảm, ko ngại xót xa, ném con vun vút ở nhà để lao đi đánh trận với 1 mức lương khá khiêm tốn, khiêm tốn là so mí các bẹn ở các tòa nhà khác, tuyền cỡ 1k5 - 2k5 ấy.Ấy vây mà bỗng dưng các bác muốn nhồi con cháu vào trình độ abc, mức lương đòi hỏi toàn cỡ 400-500$ nếu ko bét cũng phải 5000k thử việc, tiên sư cha, e cáu quá nhg vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, niềm nở phỏng vấn và đông viên, khuyến khích em COCC ấy gia nhập nghiệp đoàn. 1 mặt, e ngọt nhạt với e nhân viên kia, 1 mặt e rắn đanh với các sếp.
    Ăn trưa vè, diều căng, ví lép, e dùng hết sinh khí e bước vào phòng sếp.E vạch rõ chiến lược là ngọt trước đắng sau.
    Đầu tiên là e vuốt ve đã chứ, đưa ra cơ hội lớn với danh sách khách hàng cực tiềm năng, đóng xong lũ này là cả nhà ăn chơi xả láng ,để cho các sếp thấy là ngừoi thật việc thật đây . Sau khi sếp đang mơ mơ bay bay thì e đi vào đề, oánh phát cho sếp hốt hết cả hền.
    E đặt vấn đề rất rõ ràng về tầm quan trọng của 2 đứa, lợi ích mà bọn e đã vác về để sếp thấy mình ko nói xuông, ko nói hão.
    Tiếp là đưa ra mức yêu cầu và so sánh với các cty khác hiện đang offer. E luôn tỏ ra mềm mỏng và biết điều, e chỉ yêu cầu hưởng đủ mức lương sau 1 tháng nghỉ đẻ nhg e nhấn mạnh thay vì tuyển 1 con dở ngừoi ko biết việc vào thì phải tăng mức lương cho bạn đồng nghiệp, e trên phân nhá, ko cần tăng, nhưng nếu các bác mong muốn bọn e sống xanh, sống sạch thì phải đảm bảo cho bọn e mức lương đủ sống chứ ko là e sống bẩn đấy. Hàng ngày, cám dỗ vồ đến chúng e ào ào..nào bác chọn đi...Bác e nhũn nhĩn như mì Miliket đun quá lửa bởi thái độ của e rất dứt khoát nhg ko kém mềm mỏng.
    E nói đến độ mà 2 nách e toát hết cả mồ hôi ấy vì căng thẳng quá cơ dưng nói phải củ cải cũng nghe đâm là cuối cùng, điều kiện e đưa ra là e ko cần tăng lương dưng e ở nhà ôm con vẫn phải ăn đủ lương, cấm có cái bài đi sớm về muộn bấm vân chân vân mông chật vật.Tuy nhiên là e đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc ko hề bị ảnh hưởng. Ban đồng nghiệp phải ăn đủ mức lương e yêu cầu và ngoài ra, cty phải duyệt và thanh toán tiền hoa hồng. Nếu ko, cái hợp đồng quí giá 2 năm mà các bác mong mỏi chúng e kí ấy, nó sẽ im lìm và trắng trẻo nằm dưới chân em ngay.Các bẹn ở đây chỉ được kí 1 năm/lần đã lén cười thầm rinh rích, hí hí vì sướng, 2 con bọn e thì ỉa đái khinh miệt ko thèm kí nữa cơ. E bảo: điều kiện của e ko được thỏa mãn thì có mời kí 10 năm cũng chả giá trị gì.
    Gì chứ bài chém, bài nói e luyện quẹo cả lữoi rồi nên bác e chỉ nghe và gật gù con gà rù rồi vớt vát là muốn tuyển thêm để cho e đỡ vất vả khi sinh con , còn giờ là tùy bác, ko kí thì bọn e đi ngay vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng này xem ai sẽ đứng ra đàm phán, lôi kéo, chiều chuông cái lũ khách đang nhâu nhâu như đỉa đói kia.
    Nói thật, bác e so với cái thằng sếp cũ như kiểu Lý Thông với Thạch Sanh, e sống và đấu trí với lão kia 10 năm nay quen rồi nên gặp bác là ngừoi lành, e chỉ cần dùng 50% công lực là đủ dùng.
    Kết quả cuộc đấu trí ko làm mếch lòng ai, ko gây đổ máu, đổ me gì. ...E vui nhẹ..vui hơn là bạn e được đền bù công lao xứng đáng.
     
  6. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị vừa chuyển tiền cho Lucky rồi: của chị có 2 áo của con trai kids với số tiền là: 590 x 2 x 280 = 330.400d , chị chuyển 350.000 cho nó máu nhé.
     
  7. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Vâng em cũng được chẩn đoán là cảm, em làm 2 phát Flu 17 thôi, tối về nhà đắp chăn ngắm chồng rửa bát, cho con uống sữa rồi mắc màn cho mình đi ngủ. Sáng hôm sau đời lại đẹp ạ. Em lại đi làm bình thường. Chiều chồng em đi làm về mới nhớ ra em nt hỏi thăm thì em bẩu: Em đã trở lại, lợi hại gấp trăm lần.
    Thế là hết một lần ươn người ạ
     
    xiaomao thích bài này.
  8. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ngon thía, lần nào vào đấy công tác e cũng đòi đi ăn bánh khọt, khi nào e đc sếp cho đi công tác nữa e lại đòi off nửa nam nửa bắc nhỉ :p
     
  9. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chúc mừng em nhé, thế cũng bõ công lăn lộn vất vả, nhận được xứng đáng với công sức của mình
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  10. metychuot82

    metychuot82 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/1/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị Kún ơi, thế này phải khao cả nhà thôi.:rolleyes:
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  11. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Vào đi, chị cho ăn nhiều thứ nữa, SG là trung tâm các món ăn mà, tuy nhiên đừng ăn món Bắc
     
  12. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e thấy chị ấp ủ đòi tăng lương cho đồng nghiệp mãi, hôm nay hả hê thế
     
  13. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hihi.... em nghe chị haha... em tưởng tượng chị đang gục mặt xuống bàn, vai rung lên, xong rồi lại ngửa mặt lên trời, 2 chân co lên, tay đập bàn rầm rầm, mặt đầy hoan hỉ. Cái này là vui mạnh luôn, tuần này bếp Bắc phải off đột xuất 1 bữa nữa chị ơi!!!!!
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  14. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    vào đấy có hâm mà ăn món Bắc. hồi 30/4, e với lũ bạn đi phượt ở Cam, phải qua HCM dừng chân. có duy nhất 1 buổi sáng thôi nhá, thế mà sáng dậy bọn dở hơi đó đòi đi ăn Phở HN c ah (nguyên nhân vì 4 ngày ở Cam k đc ăn phở rồi), lũ rồi đấy to mồm, mình e k cãi đc nên đành theo chân đi ăn phở HN, thấy hết sức bt, chỉ tiếc công vào mà chả đc ăn đồ nam. tới bữa trưa các bạn ý kêu mệt, k muốn ăn, mà e đi ăn 1 mình ngại nên cũng đành bỏ bữa, 4 đứa làm 4 cốc chè trong chợ BT, ra tới sân bay bọn dở mới kêu đói, thế là mỗi đứa 1 cái bơ gơ đắt lòi cổ mà nhạt thếch :(
    Quan điểm của e, đi chơi đâu là phải tranh thủ thưởng thức nghệ thuật nơi đó, đồ bắc thì ráng đợi vài bữa ra HN ăn lại tẹt ga, phải tận dụng mọi cơ hội chứ, nhất là h vé máy bay lên 3tr 1 chiều, đã vào rồi thì no cũng phải cố mà ăn :p
     
  15. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ui, món này chị thích lắm lắm, 4 năm nay, kể từ ngày về BH là chị k đc ăn nữa. Nghe chị mocmam off món này, lòng mừng khấp khởi, cứ sợ ai đó lên tiếng đổi chỗ off thôi. hehe...
     
  16. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đúng thế, chị đi đâu cũng cố gắng ăn đồ địa phương, ăn đồ bình thường lúc nào chẳng được, phải tranh thủ thưởng thức đặc sản chứ, ăn uống là sở thích của chị đấy
     
    chiethao thích bài này.
  17. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Lucky ơi, chị có thay đổi một tí, chị PM cho em rồi nhé. Thanks em
     
    Sửa lần cuối: 15/12/2011
  18. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    huhu, bác Phở vừa qua cho e 1 gói thuốc cảm, tối e về e uống luôn và ngay ạ. E cám ơn bác Phở lắm lắm.
     
    photron thích bài này.
  19. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Từ hôm nọ cứ thắc mắc mẹ tý chuột là ai, hóa ra là em gabeo, :)
     
  20. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chuyện này các bác già có về nhà kể với mẹ sề ở nhà và các mẹ sề ấy là tàu ngầm đang lội Bếp Kún đới
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này