Ðề: ðề: Các món ăn sáng Mình đang bầu bí đây, thế mà vẫn ăn, có liều ko nhỉ. Nhưng mà suốt ngày ăn đồ đông lạnh nên cũng quen rồi
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Ối giời, bác học em là giề. hehe... Em cho tuốt thịt và gạo vào nồi áp suất ninh cho nhừ tung tóe ra ấy mà...... hai con nhóc nhà em nó khoái, còn em nghĩ đến cháo là chả muốn ăn... thích mỗi cháo lòng ngoài quán
ðề: Các món ăn sáng Em cũng thường nấu ăn sáng tại nhà, tất cả đều chuẩn bị tối hôm trước vì nhà có con nhỏ nên em hay nấu nước dùng để sẵn..... cho nên khộng mất nhiều thời gian.Các món ăn sáng thường làm: - Mì tôm (lẹ nhất, băm thịt xào để sẵn tủ lạnh) - Mì xào thịt bò - Cơm rang trứng - Hủ tiếu, bún riêu, bún nấu tôm khô...nước dùng có sẵn - Trứng ốp+ bánh mì - Bún chả giò - Bánh cuốn+ chả lụa Toàn những món đơn giản, chế biến sẵn nên không mất nhiều thời gian, sáng em hay nấu cơm mang theo đi làm, nên đôi khi hay ăn cơm sáng.Vừa đảm bảo mà tiết kiệm nữa.
ðề: Các món ăn sáng Hôm chủ nhât, tớ nướng bánh mì chuối và bánh mì dừa. Ăn được cả tuần. Sáng ra uống cà phê _ ăn một lát bánh mì nướng
ðề: Các món ăn sáng em thích ăn khoai, sáng làm 1 củ khoai là ngon lành rùi, mỗi tội ngại luộc vì hơi lâu. Thay đổi các món khoai luộc thì k sợ chán: khoai lang, tây, sọ. kết nhất món khoai sọ luộc chấm đường.
ðề: Các món ăn sáng Tớ cũng hay ninh nước xương làm nước dùng, lúc thì nấu mì, miến phở cho mình, lúc thì ninh cháo cho con. Các mẹ có KN cho tớ hỏi nước dùng mình nên bảo quản trog tủ lạnh thế nào để đảm bảo về dinh dưỡng mà ko hay bị hỏng. Tớ cứ cho vào 1 âu to trong tủ lạnh, 2 ngày phải đun lại 1 lần cũng lích kích mà tốn gas phết.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Theo tớ thì ko nên để lâu như vậy, vừa mất chất vừa ăn không ngon nữa. Mẹ nó để khoảng 1-2 ngày thôi con đâu thì ninh. Ví dụ sáng hôm sau ăn thì tối hôm trước ninh. Ninh bằng nồi áp suất nhanh mà ko tốn ga mấy.
ðề: Các món ăn sáng e cũng hay ninh xương như thế để làm nước dùng,sáng ra nấu bún ăn.vừa vệ sinh vừa rẻ.e thường thái nhỏ giò lụa hoặc chả mỡ,chả nạc..tùy hôm muốn măm loại gì.thêm hành,mùi..tăng hương vị,à mà e thường thêm quả cà chua vào nưã cho nó co màu sắc.hôm nào lười k mua bún tươi thì e thường thế bằng bún khô.nếu là bún khô,e thường luộc bún cho mềm,tiếp là ngâm vào nước lạnh(làm thế này bún dai,mềm k thua gì bún tươi đâu),bỏ bún vào tô,trướt qua nước nóng,cho giò+rau thơm vào,chan nước dùng rồi măm.các mẹ làm thử nhé!!
ðề: Các món ăn sáng He he, cái món mỳ... xốt thịt này dành cho bữa sáng cuối tuần có vẻ okie phết đấy mẹ nó ah.
ðề: Các món ăn sáng Ngày trước em còn chịu khó nấu ăn sáng. Giờ lười toàn đi mua đồ ăn sẵn cho xã thôi Nhưng giờ đọc lại thấy có mấy món ngon. Thôi từ mai em lại chịu khó vậy, khổ thân xã ăn đồ ăn ở ngoài mặt cứ nhăn như mặt khỉ vì ông ấy chúa ghét ăn đồ ở ngoài chỉ vì vợ lười mới như vậy, khổ thân xã em quá.
ðề: Các món ăn sáng Oánh dấu ngâm cứu dần dần xem các mẹ có món nào làm nhanh mà ngon và lạ miệng để học tập nấu cho xã. Mùa hè ko sao chứ mùa đông gió rét này cũng muốn nấu cho xã 1 bữa sáng ngon lành cho ấm bụng trước khi ra khỏi nhà!
ðề: Các món ăn sáng Sáng nay trời trở gió,mình thấy lạnh và người mệt làm sao,cũng may là chủ nhật có ax nhà,mà tội xã mình đôi lúc cũng đảm đang lắm,biết phụ vợ lau nhà,rửa chén,rồi chăm con,thế nên sáng nay mình đc xa đãi món tự chế,ăn thấy lạ lạ,chả biết món gì(vì chắc là nấu ko ngon bằng chị em chúng mình rồi),giới thiệu cho các mẹ ngâm cứu(vớt đời em với)hic..hic Bún tàu khô:2 pó Nấm mèo:3 cái Mực khô:2 con Hành cần+ngò:2 tép Cà chín:1 trái Nghe xã kể cách nấu: Đun dầu ăn,khử tỏi,cho mực đã xé nhỏ vào chiên vàng,sau đổ nước lọc vào,cắt cà chua+nấm mèo+ hành cần ngò,đun sôi,tắt bếp,bỏ bún tàu vào chung,nêm gia vị,múc ra tô. Sau đó đem dâng lên cho mình,hic....húp nước vào thấy ngợ ngợ,chậc.....thì ra do ko biết nấu nên ăn vào thấy nhạt nhạt làm sao?chỉ đc cài mùi cũng thơm thơm,quyến rũ,thôi thì ráng ăn để ax mình vui vậy.....:sad:hổng biết có mẹ nào đã từng đc chăm sóc như mình vậy ko nhỉ?...iu xã quá đi ...
ðề: Các món ăn sáng E cũng đánh dấu nghiên cứu nấu món sáng. Tại e lười mà lại "khéo" quá nên cứ đề nghị nấu ăn sáng là chồng lại lắc đầu quầy quậy, toàn ăn ở ngoài, hic hic hic...
ðề: Các món ăn sáng Dạo này nghiện bánh mì trứng mới chết. Trứng nhà tớ đập vào chảo, rồi ngoáy tung lên, nó tơi ra, mỗi một mảnh riêng bông bông lên. Làm nhanh lắm.
ðề: Các món ăn sáng Hik, nhà mình mà ko nấu ăn sáng cho xã, ỉ ôi bảo "anh đến cơ quan rùi ăn nhé", ậm ừ rồi tối về thế nào cũng bảo bị nhịn đói đến tận trưa
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Nhất bác rồi đấy. Riêng bún khô, mì khô em thấy cứ trụng qua nước sôi, chan nước dùng lên mới ngon. Chứ ném vào nồi nấu là hay bị nhũn, hút nước ăn ko ngon bằng. Xã em thì nghiện mỳ tôm quá. Rất hăng hái bảo vợ hôm nay ko phải đi làm thì cứ ngủ đi, ko cần dậy nấu cho anh đâu. Để anh ăn mỳ tôm trứng... Lâu lắm rồi ko được ăn. He he, em là ko bao giờ nấu mỳ tôm không, toàn đệm mỳ gạo (bánh đa Quỳnh Côi) thôi, ăn cho đỡ nóng
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Nhà mình thì chỉ khi nào mình off buổi sáng thì mới nấu cho cả nhà,ko thì đa số tự ăn ở ngoài thôi,chỉ tội mấy nhóc sáng dậy vào các ngày nghỉ chỉ ăn đc món mì ba nấu,ko thì qua loa bằng ổ bánh mì thịt cũng xong chuyện.
ðề: Các món ăn sáng Mình là chuyên gia nấu món ăn sáng đây. Món phổ biến nhất mình hay làm là spagetty sốt bò bolognese, chỉ cần mua sẵn 3 lạng thịt bò, 1 túi mì ý, 1 gói gia vị bolognese từ hôm trc là hôm sau mình có 8 suất mỳ ý ngon tuyệt chỉ chế biến trong vòng 20' là cùng, tính ra cũng chỉ 15k/suất ==> ngon, nhanh, bổ, rẻ