Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cả nhà ạ, chắc em trầm cảm rồi, cả đêm qua em ko ngủ đc, ko nghĩ gì nhưng mà mắt cứ trân ra, ko ngủ đc. Sáng nay em cũng ko thấy buồn gnủ, nhưng em thấy người em cực kỳ cáu gắt, còn muốn đánh con nữa ấy, em biết là làm vậy là sai nhưng em ko điều khiển đc cái đầu em hay sao ấy
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị Cáo em đọc bài của chị từ hôm qua, mà em cũng ko biết nói gì, hôm nay đọc bài bác Jean em cũng rơm rớm. Chị vui lên nhé, con thì phải ở với mẹ, mà chị còn có đk kinh tế thì ko ai cướp 2 cục vàng của chị được đâu. Em cũng mới gặp chị 1 lần em thấy chị rất mạnh mẽ mà, chả ai làm gì được chị đâu :D
     
    xiaomao thích bài này.
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
  4. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bác Cáo ơi, bỏ qua bà má chồng 80 tuổi đi bác nhé, chỉ cần có CÁo anh và Cáo em như thế kia là có thể vượt qua được hết bác ạ... lại có quà bác Jeans nữa chứ....Em chẳng có gì biếu bác rồi, chán nhể, để sang năm quê em có mít ngọt, em biếu bác Mít cho bác tha hồ làm kem nhé
     
    xiaomao thích bài này.
  5. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tại đang bực mình mà, hic nhiều lúc ông bà nói giận cá chém thớt. Mình thỉnh thoảng bực mình ở đâu còn nó nghịch cái là quát nó ầm lên. Khổ thân con, sky bình tĩnh nhá đừng nóng mà lại đánh lây cả con.
     
  6. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    SKy ơi, nhiều khi tức chồng, tức cái gì đấy ko xả hết được thì lại trút lên con đấy...Sky đừng làm thế con sẽ sợ và khổ thân con...Hãy đi chơi, làm gì cho quên hết mệt mỏi đi...Sky giống mình lúc sinh cu Tít xong, trầm cảm đấy...
     
  7. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nẫu quá bà ạ, hôm nọ ông phụ gia bảo là đến HC múa máy mà vừa gọi cho tôi kêu là xin lỗi vì phải đi Tuyên Quang. Tôi cũng chẳng ham hố mấy nhưng vì đã loa lên topic rồi giờ ko làm người nào khó miệng lại bảo nọ kia. Đấy là may min mod còn xóa cái topic lập riêng rồi đấy, ko lại mang tiếng.
     
  8. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e bận quá nên cũng chả có lúc nào vào nhà để lội nữa, nhưng mấy ngày nay e cứ nghĩ mãi cái vụ đi làm bánh của e, hôm nay e quyết ngồi lội để xem có nghe ngóng thêm tin j k, thì may quá e gặp đc những dòng tâm sự của bác
    cái đêm hôm ý e nhận đc tin của c, e thề là e k hiểu có chuyện j xảy ra với chị nữa, e cứ hoang mang mãi và thấy áy náy, k biết có phải vì mấy cái thông số nhà mà e cần lại gây ra chuyện với chị k nữa, e cứ nghĩ và áy náy mãi, cho tới hôm qua khi e hỏi Kún, Kún nói với e k vấn đề j thì e mới trút đc 1/2 cái nghi ngại trong e, hic
    thật sự e k bao giờ nghĩ thần tượng k chỉ của em mà của cả Bếp lại cũng có những lúc nói ra những câu bức xúc như vậy, nhưng rồi e cũng hiểu cuộc sống gia đình thì chả bao giờ là 1 màu hồng với bất kỳ ai cả, có những lúc sóng gió có những lúc thì êm đềm, và có lẽ sau ngày hôm qua thì e lại càng k dám tin rằng đừng nhìn vẻ bên ngoài của ng phụ nữ để đánh giá cuộc sống gia đình của họ :D
    Thôi thì e chả biết diễn tả sao, e chả giỏi văn nói hay như chị Kún, e chỉ có tình cảm thực của mình dành cho chị, cho Bếp mà thôi, có chuyện j chị cứ dựa vào Bếp dựa vào bọn e chị nhé
    e và Bếp iu chị lắm :*****
    P/S: như hôm qua e có nói với mọi ng đi ọp, sau vụ bánh trái Loel này, e sẽ hậu tạ Bếp mình, e mời mọi ng về nhà e oánh chén 1 bữa nhá, mời mọi ng tới xem cái cơ ngơi TỰ DO của e trong vòng 3 tháng ạ, mọi ng đừng từ chối nhá :D
     
  9. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thông gia ơi, có luật sư chưa, có cần em hỏi hộ không?
     
    Mẹ Cáoxiaomao thích.
  10. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hqua chị Phở cho e gói thuốc cảm. E đun được 2 bát uống 2 lần tối qua. Sáng nay dậy thì thấy đỡ mỏi người và nhẹ đầu hơn hẳn. E mới lại đun uống 1 bát nữa. Ôi cha mẹ ơi, xong là em đói cồn cả bụng, e ăn hết vèo hộp xôi ruốc. E mong là với gói thuốc này, hết hnay là e lấy được phong độ, chứ dặt dẹo cả tuần rồi, oải lắm.
     
    photron thích bài này.
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    con dở hơi, nói thế chứ gặp nhau tụ tập ở nhà mày vào lúc nào được. thôi, xin kiếu.
    thế mày có muốn vụ bánh trái gì ko? để chị up vào top bên kia?
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    thế thôi vậy, sao phải xoắn .
     
  13. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e có tham gia vụ HC chị ạ, nhưng đang nghĩ chưa biết km j á :D
    còn vụ đến nhà em, mọi ng quyết ngày nào là e chiều ngày đấy mà, lo j chứ, mí cả giwof e nằm trong ds giảm biên chế ồi, gọi lúc nào e phục vụ cả nhà lúc ý :D
     
  14. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chị ới, e k dám la bên kia, sợ k đúng chiến lược kinh doanh của c :p bác chỉ mua chung bida thôi, k mua chung cả phô mai hả c :p e hỏi chiến lược thôi chứ bác k có mua chung e vưỡn nhiệt tình, e chỉ sợ hỏi xong bác tưởng e ham kì kèo bớt giá lại chửi e chết :p
     
  15. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhìn thấy Cáo thế này chị vui nhẹ rồi...............
     
    Mẹ Cáo thích bài này.
  16. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhà chị nghiện cái thuốc cảm này hơn 20 năm nay rồi, không dùng đến thuốc tây đâu. Kể cả cảm sốt vi rút, mọi người phải truyền nước rồi ốm cả tuần chưa khỏi. Nhà chị cũng chỉ 2 gói ấy uống là nhẹ người không sốt nữa.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  17. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cụ ơi, nó là thuốc j hở Cụ, thuốc VN hay của Tây?
     
  18. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    các chị ơi, các c ủn đít e với
    Em ấp ủ kinh doanh lâu rồi, nhưng mà cứ quay cuồng chuyện ôn thi rồi học hành, vừa đi làm vừa đi học nên chả có tgian mấy, e lại động viên là thôi để học xong cái bằng cao học rồi kinh doanh sau.
    Nhưng mà hqua e đi ọp nghe các c nói chuyện quyết tâm đi buôn làm e lại máu. e nghĩ cả đêm qua rồi, e lại buôn. Nhưng mà buôn gì bây giờ, buôn cái gì ít xuất hiện ở HN mới dễ. thế là e nhìn thấy cái gói bánh phồng tôm còn dở trên bếp nhà e, e tính buôn cái đó, ngon lắm. phồng tôm khác nó chỉ có 6% tôm thôi, nhưng loại này có 20% tôm cơ, ngon bá cháy luôn. mỗi tội giá thành hơi cao, giá gốc e hỏi đã tầm hơn 200k/kg rồi, tiền vận chuyển rồi phế cho a bạn e ử trong mua và chuyển hàng hộ, tính lãi lên nữa thì giá thành cũng khá cao nên e hơi lăn tăn.
    Chưa kể giá đã cao, e tính phí ship HN cũng cao nữa vì e đi làm cả ngày, tối lại đi học nên có ship thì e chỉ ship đc quanh cty và trường e thôi, còn ngoài ra thì sẽ sử dụng bên dich vụ chuyển phát, nó lại đội giá lên cao nữa nên càng lăn tăn.
    Nhưng mà e thích buôn cái này, vì bản thân e cũng nghiện món này lắm, nhưng cả năm chỉ đc ăn có vài lần do Trung tâm của Cty ở trong kia gửi ra biếu, mà hàng biếu thì ngại lắm, muốn ăn thêm chả dám nhờ, cả phòng e ai cũng thích nhưng chẳng ai dám nhờ mua cả. nên buôn cái này k bán đc e với các a c trong phòng e ăn cũng tẹt ga nhé, cho bõ thèm mấy năm giời :p chưa kể tết nhất rán lên tiếp khách cũng lạ
    cả nhà tư vấn cho e với ah :p
     
  19. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cụ Cáo ơi hôm nọ em nhìn thấy nó nhà cụ đi đón Cáo Anh đi học thêm về cơ mà. Chắc cũng ko đến nỗi nào nhưng do bị xúi bẩy thôi. Cụ cứ bình tĩnh. Hôm nọ chị Somihanghieu bảo có cách gì tâm linh ý, cụ hỏi chị ý xem sao
     
    Mẹ Cáo thích bài này.
  20. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tuyền lá lẩn lẩm cẩm thôi. Chị cảm mà đun sôi lên ngưởi cái mùi nó đã thấy nhẹ người rồi.
    Ngày xưa chị chửa thằng lớn bị cảm, được cô bác sỹ khoa sản mách cho đến lấy uống. Cô ấy còn dặn cẩn thận ko được dùng thuốc tây nhé, chỉ uống cái này thôi. Nói rõ với bà ý là cháu đang có thai.
    Từ đây đến giờ cả nhà chị trung thành với bà lang này.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này