Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền cũng đang chờ cách làm của e Hoàng Mai, nhà tớ trồng đc 1 vườn xà lách mà cũng toàn để ăn gém ko bit chế biến thế nào cho ngon. hic.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Các mẹ cho em hỏi mua thịt trâu ở khu Mỹ Đình - Cầu Giấy thì chợ nào bán nhỉ? Em đang có việc cần đến thịt trâu mà chợ nhà em hình như ko bán
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay Mami nấu bánh đa thịt băm hành cho em, ngon nhắm =p~ Em ăn một tô ngon lành xong đi làm. Trưa đến cô tạp vụ cho ăn cơm thịt bò xào thập cẩm (su su, cà rốt, cần tỏi tây...) + canh cải xong nấu cà chua + dưa muối thập cẩm (cái j cô ý cũng cho vào muối, ăn lạ nh ko ngon :-s). Em đang ốm nên chan cơm ăn với canh đc 1 bát. Em đang ngón đến bữa tối, ko biết hn Mami em nấu món j nữa :">
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sướng nhất bạn!! Dạo này mình được chồng khen nấu ngon, đang tìm thêm món đây! Chả biết chông fkhen thật hay đùa!!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tối nay cả nhà mình ăn: - Cá thu kho: 1/2 miếng hết 20k - Củ đậu xào: 3k - Ngọn khoai lang luộc - Lá khoai nấu canh ruốc: 2 cái này hết 5k Bữa nào mà cũng như thế này thì nhanh giàu các mẹ nhỉ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hé hé, em thì cũng ứ có công thức nào, cứ làm AQ như sau ạ - Rau xà lách tươi non mơm mởn : rửa sạch, thái vừa vừa ăn ( chứ để cái to ứ ngon) - Hành tây thái lát mỏng ( thái tùy thích) sau đó trần sơ qua nước ấm ấm cho nó bớt hăng - cà rốt thái sợi ( em cho vào cho nó màu sắc) - Nhà có tí ngô ngọt, em cũng trần sơ, cho vào ==> ngon hết - Dưa chuột " thái mỏng - Cà chua: em ko thích ăn nên ko cho vào. còn chị nào ăn được, cho vào, càng ngon càng đẹp Ps; thực ra, trong tủ nhà em mỗi thứ có 1 ít nên làm làm món " thập cẩm" Đến tiết mục quan trọng là nước trộn Thành phần : Dấm, đường, tỏi, ớt, nước mắm, mì chính Hòa 1 ít nước ấm ấm với mì chính + đường, cho thêm 1 ít bột canh, sau đó cho 1 ít dấm vào==> hòa tan, rồi cho nước mắm. Sau đó cho hỗn hợp ( tỏi + ót, 1 ít hành tây : dã nhỏ ra) . Cuối cùng vắt quất thêm vào ạ ( Khi dã nhỏ hành tây, tỏi, ớt : Nó sẽ ra một mùi rất thơm ngon, và màu thì rất đẹp) Em thì cứ ước lượng cho vào thôi, nên ko có công thức cụ thể, các chị cứ nếm nó chua cay mặn ngọt vừa vừa là trộn vào, để ngấm tầm 5- 10 phút là ăn được À, tí nữa thì quên ạ. Sau khi nước mắm đã hoàn thành, nếu chị nào thích có thể cho thêm ít dầu ăn ( hoặc dầu Olive) vào, sau đó hãy trộn ạ. Chúc các chị thành công nhé Hị hị, em cứ làm bừa, trộn bừa, được cái món này dễ ăn ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền em hôm nay ăn thịt lợn kho thôi ạ, kinh tế eo hẹp ăn đồ kho đỡ tốn kem
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Dạo ni sáng nào em cũng măm mỳ tôm trứng. Ăn nhiều trứng thế này ko bít có sao ko
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sau rất nhiều lần Thử đủ mọi phương án Kinh nghiệm rút ra ---------> TIẾT KIỆM cũng chẳng giàu đc. Note: Chưa thấy báo đăng trường hợp nào tiết kiệm mà giàu lên cả Hic hic
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mẹ nó nói chuẩn, cơ mà người giỏi kiếm tiền ko cần tiết kiệm, em ko giỏi kiếm tiền nếu ko tiết kiệm nữa thì ko có chỗ chui ra chui vào
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mình chưa bao giờ nghĩ tiết kiệm để giàu cả, mà mình tiết kiệm để trong mọi tình huống mình ko ở trong tình trạng cháy túi. Mình sợ cái cảm giác con ốm mà ko có tiền cho con nằm phòng tốt, dùng thuốc tốt, ko có tiền nên bsỹ chẳng quan tâm ( dù mình chưa đến mức ở hoàn cảnh đó, nhg nghĩ đến là sợ rồi) Với mình tiết kiệm là biết chi tiêu hợp lý trong hoàn cảnh của bản thân.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ha ha, mẹ này nói buồn cưới quá, nhưng mà đúng thế thật. Dạo này em toàn mang cơm đến cơ quan ăn, sáng cơm muối vừng (ngon lắm nhé). Hôm nay, trưa 10k giò, 2 quả dưa chuột. 2 nửa miếng trám. Ha ha. Như thế này gọi là siêu tiết kiệm ruồi. Em sắp được đăng báo cũng nên.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Trưa này tự dưng thèm bún ngan Em ăn bún ngan 25k ( đầu dốc nhà em có hàng bún ngan em thấy ăn ngon hơn cả trên phố lớn ) Một cốc cốt dừa nóng 20k
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Kệ ai nghĩ j thì nghĩ, nhưng em vẫn muốn tiết kiệm, đúng như các mẹ nói là tiết kiệm chẳng phải để giàu mà để có lúc có cái trông vào, chứ không thì chết. Em làm đc 4 triệu thì phải để dành 2 tr, 1 triệu góp cho bm, vì em vẫn chưa lấy chồng, 1 tr tiêu cả tháng, cơm trưa mang đi. Tính phần cơm ra thì em cũng chẳng tiết kiệm đc mấy, vì ngày nào cũng thịt bò xào, trứng rán, rồi xúc xích tỏi, rồi rau các loại xào, rồi tôm....nhưng mà hầu như toàn lấy đồ từ tối hôm trước, mình ko ăn thì cũng để đó thôi! Em học dần tính tiết kiệm đi về sau cũng đỡ. Em sợ nhất cái kiểu ngừoi mà đã kiếm ít tiền nhưng lại tiêu xài phung phí, xong lại vay tiền người khác để tiêu. Em ko bao h rơi vào tình trạng như thế cả!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền bình thường nhà mình tốn hết 5 triệu dành riêng cho tiền ăn uống, nhà có 3 người mà sao tốn thế không biết
Trưa nay cuối tuấn, chán cơm đi kiếm hàng phở, lại tìm được hàng ngon quá , mà lại gần cquan chứ, cái ngõ bán bánh rán mặn ngọt ngon tuyệt cú mèo ở Đội cấn hóa ra lại có hàng phở bò mỹ mãn ở trong cùng, mà lại hạt dẻ, 2 ng ăn 1 bát chín gầu + 1 bát chín lòng mề + 1 bát quẩy = 52K, ra đầu ngõ làm 20K bánh rán mặn ngọt, hic, no phè phỡn. Hóa ra ngõ ngách hàng bán lại ngon mà rẻ, ra mặt đường bát đấy toàn bị chém 30 - 35k mà nước như nước cống í.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tiết kiệm ko giàu đc nhưng có khoản tích trữ khi ốm đau, nhỡ nhàng. Chả phải đi vay ai cả, đi vay vừa phải nhờ vả vừa ngay ngáy lo trả ng ta.