Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em đang cố gắng tít kịm mỗi ngày Giờ mua đồ gì cũng ngẫm nghĩ "có cần ko có cần lắm ko" rồi toàn bánh bơ ko mua nữa ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Giờ đi chợ tiết kiệm lắm thì cũng phải mất 100k cho 2 bữa cơm trưa, tối. Ấy là còn chưa kể bữa sáng cho cả nhà 4 nhân khẩu. Haizzzz...
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hôm nay : Sáng : Cơm chiên với trứng gà Trưa : Cơm nấu + canh rau ngót thịt nạc + cà ghém + Ít cá ngừ ( 35.000 VND ) Chiều : Ăn cơm tiệm 15.000 VND Ngày trung bình khoảng ~ 50.000 VND tiền ăn
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tớ đi chợ toàn mua cả kg nên cũng chả biết mỗi bữa ăn bao nhiêu!! Hôm nay, đun thức ăn mới biết, chồng hôm trc mua gà bị đắt, bình thường mình mua đùi ko hết có 73k/kg, chồng mua cả nửa con, cả chỗ lườn, mọi khi mình mua có 60 mà chồng mua tận 75. Hnay, chồng mua 80k được 35 quả trứng vịt ở Láng Hòa Lạc!! rẻ thế cơ chứ!!!!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mẹ nó đi chợ kiểu gì mà siêu thế?! ^_^ Dưng mà đúng là se phải xem xét lại cách chi tiêu. Tiêu vô tội vạ, chả có kế hoạch gì cả. Hu hu... Tháng chưa hết mà lương đã hết từ lâu...
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ngày trước tớ cũng hay mua lung tung lắm, nhiều thứ mua về không dùng lại đem cho hoặc đồ ăn thì để lâu quá bị hỏng rồi vất đi, thấy lãng phí lắm. Từ ngày chui vào đây học tập các mẹ thấy mình tiết kiệm hẳn, mua đủ dùng, đủ ăn... Chắc không giầu nhưng tiền trong ví bị vơi rất ít, cảm giác sung sướng lắm ấy. Trưa hôm qua hai mẹ con tớ ăn cơm với duy nhất đậu rán nóng giòn chấm mắm chua cay mặn ngọt - 12k (ăn như này tiền sắp đè người rồi các mẹ nhỉ). Đồ ăn sẵn trong tủ vẫn còn nhưng không động đến. Bữa tối: 2 mớ cải xoong xào tỏi: 12k canh bí: không biết bao nhiêu tiền, còn mẩu bí xanh trong tủ lôi ra nấu với ít thịt nạc băm sẵn, chia nhỏ ở ngăn đá. Vịt quay: 140k/con (ax mua mang về) Ít thịt đông vẫn còn, mang ra để cho mâm cơm thêm sinh động chứ không ai động đũa. Bữa trưa nay: ít mực hôm trước bớt lại + 1 củ su hào ít cải xoong xào của hôm qua ít thịt đông của hôm qua May quá, đã giải quyết xong toàn bộ hàng tồn Chiều nay: Bắp cải luộc Trứng luộc: sáng nay anh giai nổi hứng luộc trứng cho cả nhà (8quả), nhưng mỗi anh giai ăn 3 quả, còn hẳn 5 quả, chiều nay lôi ra ăn cơm vậy. Bắp bò: 0.4kg - 72k xào với 1 củ hành tây - 5k, 1 củ cà rốt - 2k
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Híc nói đến chuyện xiền bạc lại chán. Cũng mún tích cop quá cơ mà tại cái tính thấy j hay hay là mua các mẹ ạ.Chả tích đc mấy xìn
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền tớ cũng thế, tiết kiệm hơn ngày chưa chồng con nhiều.... Suy nghĩ mãi mới mua
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền làm bao nhiêu biếu bác sỹ hết, con lại ốm!!! Chán hơn con gián!!!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Đi chợ 1 lần cho mấy hôm liền thì thấy ít tốn hơn, vì có kế hoạch cả rồi, với lại ít ra chợ là ít tiêu tiền. Chứ bữa nào cũng đi chợ, vừa đau đầu, vừa dễ mua linh tinh hết cái này đến cái khác Nhà mình tháng nào đi chợ tính toán 1 chút là dôi ra hẳn 1tr5-2tr so với tháng ko tính toán đấy, mình có ghi chép chi tiêu mà, các mẹ đừng coi thường. Ăn ít ăn nhiều ko giàu đc nhưng đúng là có để ra đc tiền hơn phòng trừ những lúc cần
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mẹ gì đấy trên này đi chợ ở đâu mà mua được gà rẻ thế này nhỉ? Mình mua gà đùi, gà công nghiệp thôi cũng mất 85k/kg rồi. Hôm nay sáng ăn mì vằn thắn, ợ 35k/bát, tiếc chết đi đc, bố ăn cơm cuốn rong biển hqua mẹ làm cho Trưa bố ăn cơm bụi giá cao, mẹ về bà ngoại, chả ăn gì vì ăn bát mỳ no quá, con thì ăn ở trường Tối nay đùi gà rang gừng (30k) Canh rau cải nấu tôm, rau cải 5k Con thì ăn cơm trộn rong biển với tôm hấp (30k)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhà e ở trong khu tập thể của HVQP sáng những người buôn ở quê mang đồ ăn lên sau khu nhà e họp đúng buổi sáng thức ăn rẻ lắm, đắt hơn ở quê e 1 tý thôi nhưng cũng rẻ hơn các chợ lớn. Chợ chỉ họp buổi sáng nên đồ ăn tươi lắm. Gà CN 70-75k, thịt 10k, sườn 11k, thịt bò 16k, gà ta (ăn lẩu) 80-90, cá rô phi (loại 1 con 5 lạng - 1kg) 50k, chép 65k, gà ta 90k, vịt 60, ngan 70, khoai luộc 18k, khoai tây 10k, bắp cải 7k, tôm biển (to bằng ngón cái) 25k....
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền He, có đồng minh Giá nhà mẹ nó cũng sêm sêm giá chợ nhà mình, đúng là phải đi chợ sớm, như kiểu chợ bán buôn ý, vừa tươi vừa rẻ. Mình toàn đi chợ ăn 2-3 hôm mới lại đi tiếp
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền em chào các chị Em mới tham gia diễn đàn thui...thấy chủ để tiền tiêu như thế nào????nên e cũng tham gia xin các chị ý kiến....hihi...Lương em có 1,3triệu là lương giáo viên e đang đau đầu về việc chi tiêu. Tuy chưa có gia đình nhưng e cũng đang loay hoay để tiết kiệm mua ít đồ mà khó quá. Hiện tại 1 ngày e phải ăn 2 bữa o ngoài sáng và trưa các chị ak....huhu
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền e đi dạy đc bao lâu rồi, sao lương lại thấp thế nhỉ, e gái chị cũng là gv tiếng anh. dạy tiểu học, mới ra trường mà lương cũng hơn 2M rồi, chưa kể dạy thêm và phụ cấp.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tết nhất tới nơi rùi Không biết giá cả các món có bị đội lên không nhỉ Thịt đã hơn 10k 1 lạng rùi, mà tăng nữa thì tèo téo teo Nhất là rau xanh hic
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tớ cũng đang học bạn này: Và đi chợ giống bạn này: Trưa nay hai mẹ con tớ rang cơm: Trứng vịt: 3 quả - 10k Giò: 10k Dưa chua tự muối Canh (dọn tủ) Bữa tối nay giai lớn không ăn cơm nhà, 3 mẹ con ăn bún nấu chả cá Chả cá (bà ngoại cho) Cà chua, hành mùi mua sẵn trong tủ lạnh rồi Bún: 1,5kg - 15k (đính chính là cả hai thằng nhà tớ rất thích ăn bún, thằng bé gần 4 tuổi đi học mẫu giáo được cô giáo luyện cho "ăn cả cấn", hi hi... ăn hết bún bằng đũa rồi bê cả bát to húp nước, như... nhợn í, cái bát to che hết cả mặt, không thấy mặt đâu. Điểm lại hôm nay móc ví tiêu đúng 15k tiền bún, quá tiết kiệm.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hiii, ví dụ bữa trưa có thực đơn như sau: - Canh trai nấu mẻ chua: 15k - Thịt rang: 25k - Đậu phụ: 5k Bữa tối: - Tép rang: 25k - Cá rán: 30k -Canh rau cải: 10k Thế là hết khoảng 100k cho 2 bữa.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em thì sáng ra dậy trễ lắm có hôm sớm cũng 8h mà muộn phải >10h :"> nên hôm nào dậy sớm là e đi chợ mua đồ ăn cho mấy ngày quẳng vô tủ. Mua thế thấy rẻ hơn là ngày nào cũng đi 1,3tr thì ít quá nhỉ trường bạn có cho bữa trưa ko hay bạn tự túc? nếu tự túc thì m thấy sáng bạn chịu khó dậy sớm 1 chút đi chợ mua rau và đồ ăn về chế biến ăn cả ngày, bữa sáng ăn nhẹ như mì xào thịt băm hoặc rang cơm (nhà m hay xào mì gạo ngon và rẻ) và đầu tư hộp ủ cơm và mang theo bữa trưa đi làm, bữa tối về hâm lại thức ăn đun lúc sáng ăn là ok Nhà m 2vc hay mời bạn bè tới nhà ăn cơm lắm mà 1 tháng cũng hết 3tr tiền ăn thôi