Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Sáng nay chuyển cho Minh Tom còn nhục hơn. Loay hoay mãi vì nó cứ out hẳn ra lại phải đăng nhập lại ,mấy lần liền.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Vâng, có 15K/ đôi mà chị, thế nên mới mua 10 đôi...NÓ ham đi, lại đái dầm dính vào giầy nên càng nhanh hỏng
     
  3. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ối, thế để mai tôi lên mua, mà tôi cũng chả biết là còn giữ cái gì nữa. Đồ sơ sinh đa phần mang hết về nhà nội cất, chưa mang lại nên chả biết đã có cái gì. Một số đồ cho con bạn mượn, chắc nó chả giữ cho mình đâu, con đấy nổi tiếng luộm thuộm bỏ cha, hồi tôi cho mượn, chồng tôi cứ tiếc rẻ vì nhìn cái gì cũng còn mới tinh. Tính tôi tiếc của nên đồ con Chíp gần như tôi giữ lại hết, giờ con em tha hồ mặc, khéo khi con em không có cơ hội mặc đồ mới. Mà cũng lạ, bg tôi vẫn chỉ chăm chăm đi mua quần áo cho con Chíp, chả có tí hứng thú gì mua đồ cho con em, dù con chị đang bị quá tải về quần áo, không còn chỗ mà cất nữa.
     
  4. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ai bẩu bác chuyển mấy chục củ làm j?
     
  5. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chóe ơi chị lấy nồi hấp rồi,hôm nào rảnh chị phóng xuống lấy nốt máy sấy quần áo và cái quạt sưởi
    Thế Limi cũng tên là Trang à? vì chị đến lấy thì cô bé nhân viên nói là để em dt cho chị chủ hỏi đã,hay là chị Trang Kún kín thế?
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  6. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đúng rồi chị ơi....EM cũng thế, bây giờ chỉ chăm chăm đi mua đồ đẹp, đồ tốt cho thằng anh, thằng em thì chẳng mua cái gì vì quá nhiều đồ thải rồi, mà có mua thì mua toàn đồ rẻ vì nghĩ bụng thằng em mặc chật lại đi cho người khác mà....Khổ thân thằng cu em....
    Ngày trước em mua 100% đồ của cu Tít, em ko cho ai bất cứ cái gì, ko bỏ đi cái gì vì con đầu, sắm nhiều nên đồ còn mới, đến thằng này, ko vừa cái gì là cho luôn cho rộng nhà. May mà năm nay có đồ của bác SS cho cu Mít nên còn được diện đồ mới nếu ko 90% ăn sái của anh.
     
  7. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ÔI, bà cứ đẻ nó ra đi rồi hãy so sánh. Con nhà tôi thằng em cũng chẳng phải mặc lại mấy đồ của anh vì thứ nhất so cùng tầm tuổi như anh thì nó còi hơn nên là quần thì rộng chun đi cứ phải xách quần, cổ áo thì rộng, tay áo thì dài. Hơn nữa đi mua cho thằng anh mà ko mua cho thằng e thì tôi lại cắn rứt ko yên. Mà tôi lúc đầu hay thích mua giống nhau để nhìn như anh em sinh đôi, lâu ngày chúng nó cứ phải giống nhau thì mới chịu còn ko thì tranh nhau, khóc lóc mệt lắm. Tâm lý của bà ko phải là con trọng con khinh, con yêu con ghét mà là sắp đẻ con em, con chị sẽ không được quan tâm nhiều như trước nữa nên giờ là đang muốn kiểu như bù đắp cho nó. Nó có yêu em ko? Con nhà tôi bị tôi truyền nhiễm yêu em còn từ trong bụng mẹ, với lại khi đẻ em thằng anh còn bé nên chưa biết ghen tị, thành ra cũng đỡ stress hơn ối người. Như nhà chip - tin chẳng hạn ấy.
     
  8. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cực chuẩn ku nhé, chị ơi em đã từng bị như chị rồi mà còn khốn nạn hơn nhiều cơ nhưng rốt cục mình cứ làm việc của mình còn chuyện khác là muỗi chị nhé. Hôm nào cái Rin nó về thì chị em mình rủ nhau đi uống rượu chị nhé.
     
    xiaomaoMẹ Cáo thích.
  9. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hê Rin mi nói văng nước miếng hay sao mà tốn tissue?
     
    xiaomao thích bài này.
  10. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Á, chị Siêu nhân đây ư, máu quá chị ơi.
     
  11. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cũng không phải là bù đắp đâu bà ơi, vì là chưa nhìn thấy mặt con nên chưa có cảm hứng í mà. Cũng thỉnh thoảng tôi nghĩ thấy tội nghiệp con Chíp, không biết là khi đẻ em ra liệu tôi có bị phân tâm không quan tâm đến nó nữa hay không, thuơng lắm. Con Chíp ngoan lắm, ngày nào cũng hít hà, âu yếm em qua bụng mà. Trước khi đi học hay đi học về đều thơm mẹ, thơm bụng mẹ, mồm nói con đi học con nhớ mẹ, nhớ em bé. Bg nói gì, làm gì tôi cũng phải để ý không để nó phải suy nghĩ là sẽ bị thiệt thòi khi có em. Làm sao cho nó thấy cái gì nó nhường em đều là tự nguyện chứ k bị ép buộc
     
  12. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhìn anh em nó quấn quít thích lắm bà ạ, chẳng mấy khi đi đâu mà chỉ có 1 đứa đâu, vì chúng nó theo nhau kinh lắm, đi cùng đi, ở nhà thì cùng ở. Ngày tôi đẻ KK, QQ mới có tuổi rưỡi, mới bắt đầu tập nói thế mà chiều nó vào viện nó thấy em, nó nhảy bổ lên giường nó kêu uuuu KK.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  13. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Din Thị, bác yêu Din nhất ở cái bài này, rất có chí khí và chính xác, cái bọn mồm loa mép giải chỉ là vì biết mình kém tài. Bao giờ bác về cho bác đi xõa cùng với hai chị em nhá.
     
    xiaomaoMẹ Cáo thích.
  14. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chắc chắn là bị phân tâm đấy, mình cố nghĩ là khi đẻ đứa thứ 2 ra cố gắng quan tâm đứa thứ 1 nữa, nhưng sự thực không thế được, cứ đẻ ra rồi sẽ biết, đứa đầu thiệt thòi hơn nhiều
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  15. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    uh 2 trang em ạ: Thu Trang - Huyền Trang.
     
  16. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E lại nghĩ đứa thứ 2 thiệt thòi nhất, suy từ nhà e ra. Ko biết là cậy có "kinh nghiệm" hay là coi nhẹ hơn, ngay từ trong bụng mẹ đã thiệt thòi hơn. VD đứa đầu, ngấy đến mấy cũng phải cố nhắm mắt nhắm mũi uống cho đầy đủ 1 cốc sữa bầu từ hồi mới biết có bầu nhg đến đứa thứ 2 thì chán thì thôi, uống sữa tươi cũng chẳng sao. Đứa thứ nhất ko chịu ăn thì cố mà ép nó ăn, ức đến phát khóc ra nhg vẫn cứ cố, chứ đứa thứ 2 ko ăn thì cũng ép nhưng ép 1 tý mà ko ăn thì mặc xác. Có 1 đứa thì cả nàh đồ dồn vào chăm sóc nó, đến khi có 2 đứa, đứa bé còn bé bỏng thế nhưng có được hưởng trọn hết sự quan tâm đâu. CÒn nhiều lắm....Vợ chồng e thỉnh thoảng vẫn chép miệng thương đứa thứ 2 thiệt thòi.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  17. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em nhá, rất thích giao tiếp với nhau bằng nick ảo. Kể cả khách hàng cũng thế, nên hiếm khi e hỏi rõ tên thật của khách hàng lắm. Lắm hôm đi giao mà ko gặp chính khách của mình, nhờ gửi gắm cầm hộ mà cứ ậm ừ ko biết là nói phải gửi cho ai. Thế mà vẫn ko chừa :)
     
  18. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E đi về đây. Chị Phở trông Bếp nhé.
     
  19. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chính xoác nhé, đơn cử như hồi chửa con Chíp, từ tháng thứ 4 là tôi đã hàng ngày cho nghe nhạc Moza, Bét thô ven nọ kia, rồi mẹ cũng chăm chỉ bôi kem rạn da nhé. Đứa này á, chả nhạc nhẽo gì sất, mẹ cũng chả bôi biếc gì luôn. Ăn uống cũng lười hơn, không chịu khó bồi bổ như chửa đứa đầu, ăn theo ngày thường, k có chế độ riêng gì hết. Đưá bạn tôi đẻ đứa thứ 2 cũng thế, thấy đứa đầu nó cầu kỳ lắm, đến đứa thứ 2 thấy nó k để ý con, tôi nhắc thì nó buông câu "kệ mẹ nó" ặc ặc
     
  20. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm nay e bận ko ngẩng mặt lên được nên ko vào 8 tẹo nào. E có tin cực vui là con e gái e đã sinh sáng qua. Thèng cu dc 3,1kg nó sinh ở tuần 37 kể ra cũng hơi sớm vì con e e đi ctac nhiều quá, tháng nào cũng vài lần vào nam. Nó pải xin nghỉ sớm, may mà hôm cnhat vừa rồi mẹ e xuống chơi với nó vài hôm nên cũng đỡ dc nhiều việc. E gọi về thấy mẹ e bảo nó sinh dễ lắm, đau ít nên 6h sáng 2 vc nó đưa nhau vào viện, 9h thằng ku oe oe rồi. E nghe tin mà mừng quá ah, mừng vì 2 mẹ con nó đều bình an, và hơi buồn vìko ở nhà dc với nó.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này