Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hì, e cũng đang " kệ mẹ nó" này, chả ăn uống được gì, tự an ủi là béo sẵn rồi chắc không đến nôi thiếu chất cho con
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bác có chuyện gì àh? xả đi bác, em đang vừa canh bếp, vừa ăn cơm 1 mình
     
    daisykids thích bài này.
  3. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ôi giờ rõ dở, chị lại lăn ra ốm vào cái lúc này, hôm nay đi làm phải tương 2 liều Efferalgan Codeine rồi, đầu nặng như đeo 2 cái mũ bảo hiểm, cổ họng đau, mũi thò lò, trán thì sốt hâm hấp. Éo mẹ, đêm nay mà sao chắc gọi xe ôm đưa đi viện mất, nhục như chóa :(
     
  4. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chả có gì phải nhục hết
    Giờ bác cứ ăn uống no nê đi, rồi chơi với con, ko thì đi ngủ đê, việc éo gì fải làm, kệ mẹ đời
     
  5. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cả nhà ơi, cứu em, cho em xin cái link nào hướng dẫn dựng nhà bánh theo format của cụ Cáo vơi,
    Em chuẩn bị xây nhà ạ
     
  6. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Có làm gì đâu, c đang nằm ngửa lướt bếp này
     
  7. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ngay trang 1 bên topic bán hàng của Vịt nó đưa lên rồi đấy
     
  8. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    không sao đâu, chị nghỉ ngơi, uống hay ăn nhiều hoa quả vào, chắc lại viêm đường hô hấp mí cảm cúm đây mà, thời tiết này sẽ nhiều ng bị lắm
     
  9. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chuẩn đới,em nhớ hồi mấy năm trước mẹ em hay đi mua sịp cho 2thằng cu nhà em,cái nào bà cũng giơ lên,hỏi rộng không,thoáng mát thấm mồ hôi k?mấy thằng con nhà tôi chim to nên phải mặc quần rộng cho đỡ hấp hơi.hic.bây giờ chúng nó vẫn ngủ cởi truồng nhồng nhỗng vì mẹ bảo đỡ hấp hơi với lại cho ...chim nó nhớn
    P/s:nhiệm vụ mua sịp cho bọn chúng đã được chuyển giao cho.....em
     
  10. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    vâng ah, e đang mò mẫm đây ahhhhhhhhhh
     
  11. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    khoe ảnh chim cò nhà em
    [​IMG]
    dạo này già đời hơn cả nhà nhể
    [​IMG]
     
  12. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Rạo này em ún ác đấy bác Siu, ko tốn mồi như trước đâu nhé :-D
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chả mày mua thì ai mua, 1 thằng mày nắm rõ size quá rồi còn gì
     
    xiaomao thích bài này.
  14. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hội ún riệu này bắt đầu đông rồi đây, toàn cao thủ lead xế này, dễ đi từ A tới Z lắm, thik...hehe thik... bác hất hàm 1 cái em chẳng có rẽ đất chạy theo ấy à (chèn cái icon bợ đỡ).
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    xong e mí ngẫm, sao bố mẹ e ko đặt e là HT cho đỡ nhục chứ TT nghe hãm cả đời :(
     
  16. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Vì bận rộn công tác thôi, ai muốn đi xa trong những ngày quan trọng đâu hở Ku Kỳ. Chúc mừng ku lên bác nhé, oai phết đấy :-D
     
  17. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị Kún ơi, lúc nãy em hỏi ma 2bác về rùi. bác mua xe chưa ạ? màu gì vậy ạ?
     
  18. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm nay em lại dỗi hơi moi chuyện ếch nhái ra kể,đúng là 1 thời lầm lỡ,nghĩ sao ngày xưa mình lại dại khờ xế
    Con ếch là loại bất tài vô tướng nhưng lại cực kì sĩ diện.Cái kiểu mẹ con ếch o bế nhau,con bà là vàng là bạc là kim cương,con nhà người là mứt.Vâng em là mứt ạ.Hồi em vừa ra trường thì cưới luôn nên cũng chả có nghề ngỗng gì,về lại bám nhà ngoại thôi.Nă nào cũng chửa và...đẻ nằm viện,tốn cũng kha khá tiền của và sức khỏe.Thế là em nói với mẹ con nhà ếch,em đi học tiếp,theo đuổi niềm đam mê và cũng là mục tiêu của em.mẹ con ếch đồng thanh nói:mày thì làm được cái gì???vâng em éo làm được gì cả.Em vừa học vừa làm.Công trình đầu tiên em nhớ em và biển đi nhận,còn éo biết nhận thế nào,ù ù các cạc thôi thì lời ăn lỗ chịu.Ngày đầu tiên em đi làm với đôi mắt của Panda,hậu quả cả việc tối hôm trước,con ếch nó đi 20/10 với lũ bỏ mịe nào,tiêu mẹ hết sạch tiền,về lại bắt em làm cái trò em đéo thích.Rốt cuộc là điện thoại vỡ,quạt vỡ,1 đứa sưng mồm,1 đứa sưng mắt.Thế mà tống kết cái công trình ấy,em cũng được kha khá,mừng lắm ạ,và cái tiền đấy,con ếch nó thẽ thọt mua cho anh cái điện thoại.Mịe con ngu,thế mà vẫn mua cho nó,tuy có đay nghiến vài câu,sao ngày trước bảo là "làm được cái gì mà đòi đi làm?".Rồi công việc của em cực kì thuận lợi,ếch đã đánh hơi thấy em là cái máy in tiền,nên bỏ việc đang làm (nói là việc nhưng chỉ là chạy lấy hàng cho nhà em thôi) để đi tháp tùng em nhận công trình.Có thể nói đấy là quãng thời gian ếch ngoan và chịu khó nhất.thế nhưng chưa bao giờ ếch công nhận những việc làm của em,thậm chí em có thể nói là cướp công.Thì thôi,em nghĩ gái có công chồng chả phụ,về phái nhà ếch thì ếch nổ như đúng rồi,cái nghề của em,em làm em thuyết trình với khách,nhận,kí kết hợp đồng,dẫn dắt thợ thi công....còn ếch có mỗi việc là...đi thu tiền về.Mẹ ếch nghiễm nhiên coi công việc của em là của ếch,còn em chỉ là con lon ton giúp việc.Em biết,ếch cha tài cáng gì nhưng rất tôn trọng ếch,ngược lại ếch luôn trù dập em tơi tả.Không bao giờ muốn em vượt mặt điều gì.Thì em có cần vượt đâu.Sống với ếch em chưa bao giờ được mặc áo 3 lỗ (đừng nói 2 dây nhé).Áo phải dài tay,khuy cài đến cổ,quần dài nhé,đừng có ngố hay soọc sủng.Em thích đi bốt nhưng k bao giờ nhé,kể cả dép cao gót.Lí giải cho những điều ấy,em xấu em k có quyền mặc đẹp,da em đen em k được mặc hở,chân em cong chỉ nên mặc quần dài.Váy ư?cancel nhé.Thế nhưng ếch lại là kẻ rất chau chuốt bề ngoài,đi ra ngoài là quần là áo lượt,tóc vuốt keo,xịt nước hoa nức cả mũi.Hồi ấy,em trẻcon lắm,trẻ con thực sự,mọi điều của ếch như là thánh lệnh và em tuân theo như 1 đứa nô tì.Ếch bảo cái mặt của em nó trẻ con quá,em phải ăn mặc cho nó già dặn (cái này em chỉ miền cưỡng nghe theo thôi vì em vẫn thích đồ xì tin hơn).Rồi em chửa con Mít,mấy công trình toa toa hồi đó đủ để ếch mua mảnh đất kha khá,xây dựng lên 1 cơ ngơi hoành nhưng k phải đứng tên 2 vợ chồng mà là tên của 1 kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.Thôi thì cũng có làm sao,của ai cũng là của nhà mình,em cứ ngĩ đơn giản thế.Rồi k có em,ếch thực sự điêu đứng và k thể tiếp tục theo đuổi cái nghề này,biển đã phải đi sửa chữa k biết bao nhiêu công trình.Con Mít được 5 tháng,em đi làm lại và sợi xích vô hình buộc em và ếch đã đứt,em hiểu ra em k thể sống hết mình vì 1 người chưa bao giờ yêu mình.Em đã đốt cháy cả 1 tuổi trẻ đầy đam mê nhiết huyết với biết bao yêu thương cháy bỏng.Thế là quá đủ rồi.Em k còn sĩ diện để năm giữ 1 thứ không bao giờ thuộc về mình nữa-đó là hạnh phúc.Em đã đánh mất chính mình-đó là điều bi ai nhất.Còn bây giờ em đã lại là em,em làm những điều em thích,em yêu bản thân em và yêu con em! Chỉ bấy nhiêu là đủ rồi.
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e kể nốt cái chiện nhỏ mọn ở nhà, chiều về, e cố lờ đi hết mọi cái ngứa mắt. Bỗng, bu e bảo: ôi rau con xào hôm qua ngon nhể?
    đến não, chả bao giờ nấu cái gì ra hồn mà ăn, toàn làm ăn uống kiểu dấm dớ hậu tề,tạp nham, tạp nhở, e đinh là đáp lời: vâng, bu ah, giá mà rau nó ko bị ngâm từ 7h sáng đến 7h tối có lẽ nó ngon ngọt hơn nhiều...dưng mà e nín để lấy 9 cái điều lành.

    Có lẽ, mai e ghi ra giấy lịch ăn của 3 ngừoi ở nhà, in chữ thật to rồi dán khắp nhà..may ra, 80% ước nguyện của e được như ý.

    Được thêm con GV hãm vía, lừoi, ẩu và đoảng, nói như nói với đầu gối.Chồng e ném cho 2 mẹ con cái ruột chăn, đặt lên giường rồi mà con GV nó trơ lì, đêm nay mẹ con e được ấm áp rồi...sau 1 tuần gơi ý, nhắc nhở, nhờ bà nhắn đủ kiểu.
    E đang tính, mai cuối tuần, có nên tự thưởng cho mình 1 tối éo thèm rửa bát, dọn bếp ko nhỉ?
     
    Sửa lần cuối: 16/12/2011
    milosftu thích bài này.
  20. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Xin ku, rồi lại vì mấy tờ giấy bị nghe mắng là ko sạch sõe, rồi lại tự dọn, rồi lại mệt ...
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này