Chán quá mày ạ, nhìn nhân viên trông rũ ra mà nghĩ cũng tội, thôi của đi thay người, nghĩ thế cho nhẹ lòng, giời thương ị cho 1 bãi thì ăn thoải mái nhờ
Chia sẻ với bà, ngày bé tôi cũng đã bị lừa như thế, giờ kiều này vẫn tồn tại à, tự an ủi của đi thay người vậy.
Giờ mới vào nhà đọc thấy tin này, chia buồn với bà, đúng là quá tiếc, nhưng chả biết làm thế nào cả. Lừa tinh vi quá, tôi cũng phải cẩn thận dặn nhân viên đây.
Chào cả nhà. Tớ đây, đừng tìm trẻ lạc nữa nhá. Mấy hôm VP mất mạng, thỉnh thoảng có thò mặt vào nhưng ko thể post nổi bài. Còn từ cuối tuần trước thì tôi đi Cửa Lò, đã thông báo rồi mà, hic, chẳng ai để ý thì có. Hôm thứ 3 về lại đi c.tác luôn (ko có internet), sáng nay vừa về tới VP thì nhận tới 75 cái email, ngồi trả lời và xử lý đến nỗi đầu chồng vào đít chổng ra. Lúc nãy cái Trang Nghé nó loa lên mới biết mọi người đang đi tìm trẻ lạc, phải vào đây báo cáo ko có lại lên TV thì chít. Xin lỗi và mong cả nhà thông cảm cho tớ nhá, giờ tớ quản lý cả VP HCM nữa nên bận quá.
ôi, khổ thân mày, chia buồn với mày chứ cũng chẳng biết nói sao nữa. Sao năm nay nhà mình đen thế nhỉ. Cầu trời cho chóng qua năm nay, sang năm nhà mình lại cười hỉ hả.
Uh, kiểu lừa nhà quê quá mụ ạ, mà cửa hàng tôi vẫn bị dính, em nhân viên trẻ ( sinh năm 90) hiền quá, chứ phải tôi, chắc ko bị kiểu đó, nhưng nó thôi miên thì tôi cũng bó tay
khổ thân mẹ nó, làm được bao nhiều mà lại bị lừa thế. năm nay bọn mình có phải sao thái bạch đâu nhỉ.
Chia buồn với bạn Nghé nhé. Cửa hàng nhà mình cách đây 2 tháng cũng bị lừa mất đồ may là không nhiều lắm nhưng mà vẫn cú. Hôm đó minh ở một mình ở cửa hàng tự dưng có 3 đứa vào giả vờ hỏi mua hàng rồi cứ đòi xem những đồ đắt tiền. Mình cũng cẩn thận đề phòng rồi không ngờ 2 người nó xem hàng một đứa nó lượn lờ ở tủ trưng bày ngoài cửa rồi nhoàng một cái đã lấy mà mình chả hay biết gì. May được một bà ở cửa hàng đối diện trông thấy báo cho bảo vệ vào cửa hàng mình chúng nó mới cuốn gói về không thì khéo nó khuân cả tủ ngoài quầy của mình luôn híc híc. Nghĩ số mất không nhiều lắm chắc tổng trị giá tầm 100, 200 đô thôi nên cũng ngậm ngùi của đi thay người vậy. Chúc mừng sinh nhật con trai bạn Billbờm nhé. Chúc con trai thêm tuổi mới, ngoan ngoãn khỏe mạnh, thông minh vâng lời bố mẹ
Chia sẻ với Nghé nhé! Thôi cứ nghĩ của đi thay người cho nhẹ lòng, mà số tiền lớn quá Các mụ ơi, mẹ con tôi bình an nhé, giờ đang sốt vì cúm thôi ạ! Thấy bình an trong lòng hơn trước nhiều lắm, biết còn nhiều khó khăn nhưng đã hết lòng thì sẽ vượt qua được phải không ? @Lan: Cảm ơn mụ điện đóm cho tôi nhé, lúc í cụp máy xong tí khóc vì thấy một thân một mình buồn thế
Nghe thấy mất tiền mình cũng chẳng biết nói gì, chia sẻ với bà thôi Nghé ơi. Cái cảm giác tiếc của giống như lần tôi bị mất tiền lại trở về, muốn chửi cái đứa lấy của mình cho bõ tức nhưng có biết nó là ai đâu mà chửi... thôi của đi thay người mày nhé. Hy vọng mày sẽ kiếm gấp nhiều lần số ấy...
Thoa ơi, hai mẹ con giữ gìn sức khỏe nhé. Có gì thì báo cho bọn tôi biết với nhé. Tôi tin bà sẽ vượt qua tất cả...
Tôi bẩn thẩn cả chiều, cho dù cố gắng cân bằng, nhưng ko thể thoát được cảm giác buồn, thấy tủi vì bao nhiêu công sức, nó làm 1 nhát, đau hết cả ng, Cảm ơn các bà nhiều nhé, tôi lại cố gắng,mai có lô hàng sơ mi, áo phông và xăng đan mới các mụ lên bon chen ủng hộ tôi nhé
Nghé không ngủ được à mà vẫn lang thang ở đây, chia buồn cùng Nghé vụ các em nhân viên bị lừa nhé, bọn trộm đểu thế không biết, sao không tự kiếm tiền trong sạch mà tiêu nhể.
Nhà tôi cũng mất mạng 2 hôm nay, giờ mới mon men vào được thì lại được tin không vui của Nghé, chia sẻ nhé, mà cũng để ý lại em 90 ý xem thế nào bà ạ, chưa biết thế nào đâu
Em này cũng hiền thôi mụ ạ, lúc mất xong, nó co quắp hết cả ng vì sợ gần tiếng đồng hồ, đến tối 2 đứa ca tối đến bọn tôi đi ăn chả biết 3 đứa ở nhà chuyện gì, bọn nó bảo chị cho bọn em được ghánh trách nhiệm cùng châm, vì nó hiền lắm với lại 3 đứa chơi với nhau mà, cho bọn em làm và các chị trừ lương, tôi thấy các em ứng xử vậy cũng được đó chứ mụ. Tôi cũng đưa ra các tình huống, và tôi nói thật tôi loại trừ vụ sắp đặt, tôi chỉ căn cứ vào cảm nhận của mình về 1 con người thôi, mong rằng cảm nhận của tôi đúng
Chẳng biết chia sẻ cùng Nghé yêu thế nào nữa. Thôi mày cứ nghĩ 1000USD ông trời vay mày rồi ông lại trả 3000USD (ăn 1 quả trả cục vàng, Nghé cứ may túi 3 gang cuối tháng đựng 3000USD nhé, lùi 1 bước để tiến 3 bước mà) Nói vậy thôi chứ nghe thấy vụ này thấy buồn nát lòng ra cảm giác chóng cả mặt, bủn rủn cả chân tay như mình vừa bị cướp chứ không phải bạn mình mất cắp nữa, thương Nghé chảy cả nước mắt. Hôm nay quyết định bỏ mọi việc lên CH với bạn đây.:heart::heartTình yêu thương của bạn và Hội Ngựa chia sẻ với Nghé, yêu và thương Nghé lắm lắm) (u)(u)(u) (Mỗi bông hoa là 1000USD tiền lãi tháng này nhé)