Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    thế thì chỉ có Libety với LX, dáng c đúng là chỉ hợp xe thịn thôi :)) hnay lại chỉ có 2 c e mình chém nhỉ
    thôi e đi ngủ đi, c cũng ngủ đi, sao bà bầu toàn ngủ muộn thía
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thôi bb cả nhà, e đi ngủ. Tối qua sau khi làm xong hết mọi việc cũng 2 rưỡi, e mí con bé ở cùng đi ngủ, lại buôn dưa lê, lúc sau ấn cái đồng hồ thì thấy gần 4h sáng...hix. Cả 2 ngày đều đi ngủ muộn, mắt e lồi ra rồi...hehe
     
  3. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm nay chị rảnh hơn, mà bên chị hơn 1h rồi, đi ngủ đây... G9

    ah, chị tìm ra link áo 2 dây rồi nhé, 790yên...
    http://store.uniqlo.com/jp/store/feature/innercami/l3women/
     
  4. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị ơi, em có bảo chị bỏ sở thích của chị đâu, người nào tìm được sở thích để theo đuổi là người hạnh phúc đấy. Dưng mà có thể có những lúc mình phải dồn thời gian và tâm sức cho một việc khác có tính quyết định. Mới cả chị đã làm cho bọn đấy là bọn top danh giá ở đây rồi, chuyển đi đâu cũng có thế đàm phán đòi hỏi rồi, có thể chị phải mặc cả rõ ràng với sếp hiện tại hay Sêp mới là " tao đang có việc gia đình, tao cần về nhà lúc 5h 2 buổi mỗi tuần hay là lúc 6h hàng ngày gì đó".
     
  5. Hnat

    Hnat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Sao không thương lấy cái thân mình hả em, sắp đến ngày sinh rồi, làm cố làm gì, đương nhiên là để sáng hay chiều mai phơi cũng chẳng chết ai
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  6. Hnat

    Hnat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhà bánh làm từ mảnh vỡ của buổi off làm bánh cách đây 2 tuần đây. Cũng không đến nỗi nào phải không các mẹ? mặt trước nhà được làm từ 4 mảnh vỡ nên có nhiều cửa sổ hơn bình thường, mặt sau nhà từ 2 mảnh vỡ được che đậy vá víu với cột chống bên trong lại đâm hay. Tận dụng nốt mấy mảnh bánh vụn còn lại được cái giếng khơi với đàn cá bơi lội tung tăng. Căn nhà đến giờ vẫn vững chãi và có thể chơi được đến noel. Rất vui và cám ơn Pôn, mẹ Kún cùng tất cả chị em trong bếp.
    Con gái thì sung sướng khoe "nhà con và mẹ xây đấy". Khổ thân, mỗi tuần mẹ đi công tác vắng ít nhất đến 3-4 ngày, lúc nào cũng trong tình trạng mong ngóng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tui bận quá,không có thời gian lội bếp hết được, mỗi ngày lội được vài trang, đánh được vài chữ, đã 2 g sáng rồi
     
    Sửa lần cuối: 17/12/2011
  7. Hnat

    Hnat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Lo lắng gì mà trán nhăn thế kia, già quá kêu ạ
     
    keu_shop thích bài này.
  8. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đêm qua em mơ thấy bác Cáo cho em thỏi son .
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e thấy ổn nhá, quan trọng là con gái nhòm rất háo hức .
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    đang ngon giấc, mà ngon giấc quá nên là e cũng lỡ luôn cái dự đinh cắm hoa, qauy sang bên cạnh thấy ướt rượt...điên mề ông con quá, 3h30 sáng, lọ mọ đi thay ga giường, lau rửa thay quần áo, e ko thể ngủ lại nổi , mất 1 lúc nhg đầu cực đau...giờ dậy mà mỏi mệt quá!
     
  11. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hnay e pải đi làm, cả tuần ko dc ngủ đủ nên mệt quá.
    Tối nay e sẽ đặt hàng nên ai có thay đổi gì thì gửi sớm trong ngày hnay nhé
     
  12. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ben nhà em cứ trước khi đi ngủ là tè, nên chẳng bao giờ tè dầm cả .
     
  13. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em vừa sang topic của Siu Black bên ném đá, em thấy nhiều người ác mồm quá . Làm gì mà nói Siu Black đến thậm tệ như vậy, chị ấy còn có các con nữa . Các con đọc được thì thế nào . Ác mồm quá .
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  14. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Uh, bên ý nhiều ng ác mồm, ác miệng lắm, hiệu ứng đám đông, chỉ cần biết nói cho sướng cái miệng thôi. Ghét lắm, nhưng ứh dám mở miệng nói câu nào, mình có hèn k ta.
     
  15. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ẹc ẹc, lang băm nhà em thích con zai tên Nhật Minh, con gái tên Nguyệt Minh đấy. Cơ mà em quyết đặt tên thèng tentra là Đại Dương, cho giống với cái anh bệnh nhân của chồng em. Bác ý có tài sản cỡ hơn 500 tỷ thôi ạ. Em chỉ mong đời con em được bằng nửa bác là em hạnh phúc lắm rồi.
     
  16. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Để tao sang ném đá đứa nào hay ném đá
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  17. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Đại Dương có phải là anh chủ vũ trường Century hoành tráng ngày xưa không ? Giờ đang trong khám í vợ lang băm à, nhg đúng là anh ấy từng rất giàu. Mí cả bác Đại Dương là bệnh nhân của lang chồng chứng tỏ sức khỏe không được tốt nhể ? hí hí
     
    Strawberry thích bài này.
  18. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Kun ơi, nhà bà vẫn còn mấy cái bình của máy pha cà phê chứ ? Tôi tặng bà cái máy pha cà phê hiệu Phi níp của tôi nhé, hàng mới 100% mỗi tội bị vỡ bình. Nhà bà có bình rồi thì đặt vào là ngon lành cành đào nhé. Nếu lấy thì chủ nhật tôi vác vào hội chợ choa. Hq tôi phải giành giật với nhân viên đấy, vì mẹ tôi dọn kho, định đem cho nhân viên, tôi phản đối đòi lại bằng được. Tôi tiếc nó là hàng tốt, cho ng biết sử dụng thì k tiếc, cho cái đứa cả đời chưa biết đến mùi cà phê, nó có biết giá trị cái máy đâu cơ chứ
     
  19. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm qua, sau khi dọn đồ trong phòng ra để anh Biển của chị Khét nhà mình hôm nay đến tác nghiệp thì vc em đi ngất luôn, nên chả lội bếp được. Hôm nay lội mới bít chuyện ếch của chị Khét với nó của cụ Cáo nhà mình.

    Chị Khét, em thấy anh Biển nhà bác là tuyệt vời đấy, bác phải giữ cho chắc vào. Nói nhỏ là nhà bác cho toàn lính đặc công trẻ đẹp đến làm con em bác cứ phải lượn lên lượn xuống ngắm zai, tội lỗi quá.

    Cụ Cáo, em bẩu cụ phải điều trị bệnh triệt để vào, chứ em thấy cụ yếu lắm. Cụ phải khỏe mạnh, yêu đời thì nó của cụ mới phải xoắn, Cáo anh, Cáo em mới có chỗ dựa vững chắc chứ.

    Thôi em lượn đi ngắm anh Biển tiếp đây.
     
  20. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Oh no, bác Đại Dương bệnh nhân nhà em là làm bên khai khoáng. móc quặng dưới đất lên bán thôi, chả liên quan gì đến bác Đại DƯơng kia. Cơ mà giàu như bác chủ vũ trường cũng được. Hức hức.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này