Ui chào 2 mẹ nha, cứ tưởng mọi người quên rùi chứ. Vui quá đi Minh Thụ đang ở ngoài quê cùng ông bà ngoại, cố, cậu... Cu cậu ở xa mẹ nhưng lo chơi không hà nên không nhớ mẹ bao nhiêu chỉ có mẹ nhớ con thui. Nhưng thấy con mạnh khỏe mình cũng yên tâm. Dạo này mình bận quá, vừa công việc vừa ra vô BT thường xuyên nên không có thời gian lên thăm nhà ta. @ bapluoc, jumi: bapluoc va jumi đáng yêu bây giờ chắc lớn hơn trước nhiều rồi ha. Mà 2 mẹ nè, bé đã nói được nhiều chưa 2 mẹ.
http://www.youtube.com/watch?v=6STlTZiYWoI Xem cái này tự nhiên...hic...hic....hổng biết thiệt hay không mà.....
ok chi iu,11h nhé,ca phê em đãi,con măm thì hợp tác xã nhé.hihihihi,ai đăng kí nè,Quán Hoàng Ty ở Thanh Đa được không?Sông nước hửu tình...hihihihi
@ carot : em cũng đang nhắm mấy món ,,,,, em sẽ pm cho chị rùi đi ọp mang theo Cho em Nha @ Bapluoc: em có vài món gồm ( dây chuyền, mặt, lắc nam) chị rảnh ghé em xem nha ....
thật sự ở vài nơi nào đó cũng có thể ngay gần mình cũng có chẳng qua mình ko để ý và cũng ko có thời gian quan tâm , thế nên khi cần giúp đỡ 1 ai nên xem xét kỹ ... Xem xong video clip Tự nhiên cảm thấy xấu hổ và tội lỗi quá... Vì hay ăn bỏ dư .... Hic hic hic
Wellcome physiolac... Hội mình cũng có vài bạn chưa lập gia đình và cũng có vài bạn chưa có baby .. Vì thế bạn đừng ngại nhé , để gia nhập hội bạn chỉ cần cho biết thông tin về bạn Họ tên: Ngày sinh: ( để dễ xưng hô) Địa chỉ: Số dt liên lạc : ( có chương trình ọp thì sẽ kêu bạn) Cuối cùng là nhắn gửi thông Tin này Cho Rada ( hội phó) nhe!!! 1 lần nữa chào đón bạn gia nhập hôi 10/10 Thanks Minhdung
Chắc mọi người ngủ hết rùi em đóng cửa nhà... Ai chưa về thì đi qua khách sạn ngủ đỡ nha . Đừng làm phiền bẹc dê vì hôm nay chú ấy đang mọc răng khôn, đau nhức và khó chịu lắm... Cho nghỉ ngơi vài ngày nha
Em ơi, Chủ nhật được k, hoặc chiều thứ 7, hic, trưa thứ 7 này, bà ngoại kêu zìa sớm, giữ con, ngoại đi chùa!!!
@ Bapluoc: em có vài món gồm ( dây chuyền, mặt, lắc nam) chị rảnh ghé em xem nha ....[/QUOTE] Hum nay em có nhà k búp bê?
Chủ nhật là ngày em dành tất tần tật cho chồng con nên không tung tăng được,hic.....vậy nếu không ai rảnh thì hẹn dịp khác vậy,hay ai có rảnh thì đi cho vui....tự nhiên máu đi chơi thui.Vì tiêu chí của em là khi nào lãnh lương thì tự thưởng cho mình,coi như cả tháng cày ăn sang một bửa,tháng nào cũng vậy hết á không riêng tháng này đâu....-\"nghèo nhưng hơi sang)
Em chỉ đi từ sáng tới khoảng 3h chiếu thui chị iu ui,chứ trể quá về bấm thẻ...hic...hic....sếp oánh chít...