Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    híhí, e chuyển tiền rùi c ah:p nếu cái nào e lỡ chọn k phải áo giữ nhiệt thì c cứ quy đổi ra thành 1 cái áo giữ nhiệt khác (cũng 2 dây) màu trắng hoặc đen c nhá :x
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    luckystar27 thích bài này.
  2. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chị ơi, e thấy bảo nhiều ng đi Yên tử như đc nhập hồn ý, ng bt thì cũng k phải loại to khỏe dẻo dai gì, thế mà vừa lễ lạt xong liền đi phăng phăng như gió ý
     
  3. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    em vào điểm danh cái ạ!em đang ninh 1 nồi xương gà dưới nhà để mai bà cháu ở nhà có nước xương nấu canh cho cháu với lại ăn sáng cả tuần luôn!
     
  4. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e thấy, nếu đeo túi kiểu này, thay áo khác vẫn có thể tận dụng tiếp được miếng dán, k phải lăn tăn việc bỏ áo ra là k bóc miếng dán ra được nữa :D
     
  5. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
  6. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    sáng nay nhà e cũng ninh sương gà làm nồi búng thang, mời cả nhà ah, nhưng mà ảnh e chụp = điện thoại cùi nên xấu quá :p
    [​IMG]
    nhà e 4 ng nên 4 bát, cái bát to nhất là của papa e ah :p
    [​IMG]
    chan nước thì thành phẩm đây ah
    [​IMG]
    kết thúc là dét xe miếng cheese cake ah
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Mẹ Kún Kínkeu_shop thích.
  7. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em nhục quá, tối qua e lại phải gió 1 trận nữa. Lên nhà ngoại về em thấy bắt đầu có hiện tượng cứng vai, nhức lưng rồi. Đến tầm 11h đêm thì ôi thôi, ko chịu nổi. Chồng e phải cạo gió cho em. Đêm ngủ được, gần sáng lại lạnh run như cầy sấy. Gọi sang nhà ông bà gặp ông bảo ông nói bà đi mua hộ nắm lá xông rồi sang đón 2 đứa cho. Bà sang mang rượu với gừng cạo gió cho e, bà bảo gì mà để cảm nặng thế này, đỏ như con tôm luộc. E trùm chăn 1 lúc thì nóng người, xong thì ko bị rét nữa nhưng vẫn đeo đá ở đầu, đeo gạch ở vai và đeo sắt ở lưng. E mò xuống nhà hâm nóng nửa bát cơm cho đỡ đói để còn uống bát thuốc cảm của bác Phở. Xong e lại đun nồi nước, đập củ gừng và nhỏ vài giọt dầu nóng vào, vừa lúc chồng về e nhờ bê lên gác cho e xông. Cũng nóng người được 1 lúc mà chả ăn thua. Nằm mãi mỏi hết cả người, xương kêu răng rắc, định là ngủ 1 giấc mà ko ngủ nổi. Khách lại gọi điện bảo qua thanh toán tiền, tiền hả, e cố ngay, khách tiềm năng mà, e còn phải ra tư vấn hướng nghiệp nữa chứ. Chồng e gàn e, e bảo e cố được, e mà nằm thêm 1 lúc nữa ko khéo bệnh còn nặng hơn. Chồng e mới bắt để xe ở nhà để đèo ra. Xong việc khách xong, 2 vợ chồng lại đèo nhau đi ăn phở, em xin thêm 1 nắm hành to tướng, xong e rắc lấy rắc để hạt tiêu, ăn nhạt thếch. Em nẫu cái người em quá, chưa khi nào e dặt dẹo lâu thế này, cứ thấy đỡ đỡ 1 tý lại bị vật. Mai HC e có bon chen được ko đây?
     
  8. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
  9. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    @bminh: Sao mà giò với trứng lại thái to thế kia hử em? Ko ăn hành răm à?
     
  10. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chị nghỉ ngơi đi, đừng ham công tiếc việc nữa, cứ chưa khỏi hẳn đã lại lao ra đường rồi thì sao mà khỏi dứt đc chị
     
  11. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em cũng đang bị cảm nè chị, mũi dài thều lều, họng rát, ho lụ khụ, nói thềi thào k ra hơi. Trong em thì hơi lạnh lạnh thôi, thời tiết lạnh như ngoài đó dễ cảm lạnh lắm. Em uống nc chanh (tươi) nóng + 1 chút muối, sữa nóng, đại khái là cứ cái gì nóng ấm là e tương vào cho nó toát mồ hôi.

    Đúng là nằm hoài thì ng nó sẽ ươn luôn, nhưng chị ngồi dậy, đi lung tugn trong nhà thôi, hạn chế ra ngoài vì hơi lạnh làm mình cảm nặng hơn đấy!
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  12. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em thề, đây là lần đầu tiên e đc nhìn thấy tô bún thang. Chắc chỉ ngoài Bắc mới có.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  13. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    huc, đoạn này e đứng rán phồng tôm nên để mama thái, mẹ e lười lắm, bảo thái vậy cho nhanh, còn hành răm thì quên, bảo sao cứ thấy thiếu thiếu :p
    mai bác mà khỏi bệnh bác đi HC ăn thử phồng tôm của e bác nhá :p
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  14. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hi, bún thang là món ăn đặc trưng của Hà Thành chị ah, c nhìn bát của e thiếu hành răm xấu lắm, chị lội lại có bát bún thang cảu c QQ ý, đẹp lắm, mà cách làm cũng khó đâu ah, chỉ tỉ mẩn tẹo thôi, nhưng đáng công lắm. nước dùng ngọt thanh cứ k béo. chị thử đi chị :p
     
    Mẹ QQbang_lang_xua thích.
  15. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Hôm nay e làm biếng quá, lên cty toàn lướt net từ sáng đến giờ, đc ngày lười vào Bếp thì mọi ng lại ở nhà chăm chồng, chăm con hết hay sao ý. Em với BM diễn với nhau.
     
  16. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bác bớt việc đi để mai còn có sức bon chen nhé, bao nhiêu công sức tâm huyết cả đấy.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  17. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E cũng định thắc mắc như bác vì e chả thấy cái màu xanh đâu cả?
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  18. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    bà đây rùi, hôm trước đi ọp mọi ng bảo t vs bà giống nhau từ dáng ng tới khuôn mặt đấy, chả biết có chị e họ hàng gì k nhỉ :p
    ah mà hóa ra con bạn thân của t nó biết bà thật, Hương Dung, bạn thân của Hà Thu ý, nó cũng bảo bạn Hồng mắt mèo vs t giống nhau nhất cái mắt :))
    trái đất tròn quá, bạn Hương DUng đấy lại học cùng e ruột c Vịt, xong lại làm cùng cty vs c Vịt nữa chứ, cái HN này bé thật đấy
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  19. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Oh, tôi gặp Dung mí Hồng rồi. Nhưng mà mọi người bảo tôi giống bà là hơi điêu nhá, vì tôi xem ảnh của bà rồi. Bà cứ yên tâm là bà xinh hơn tôi đê, nhìn tôi bây giờ còn khác hồi trước nhiều lắm, từ hồi lấy chồng cứ gọi là có 10 thì xấu đi 5 phần bà ạ. Mọi người toàn bảo là nhà tôi " tốt trống hại mái". Híc. Tối hqua tôi về quê lên, ê ẩm hết cả người, mà điên tiết lắm í. tí nữa tôi có bài tự sự cho mà nghe, chả mở máy nổi vfi còn phải dọn dẹp bãi chiến trừong của ông chồng sau 1 ngày vợ vắng nhà. Sáng nay đến cty thì nó ập cho 1 đống việc ngay giữa mặt ko mở được mắt ra nữa. từ chiều đến giờ tôi tranh thủ mãi mới lội xong, giờ mới dám ngoi lên thở lấy sức đây
     
  20. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Cả nhà cho em bán than 1 tí, em điên nhà đẻ em quá. Từ khi bà ngoại e ốm liệt giường, vào viện ko biết bao nhiêu lần chỉ có mình mẹ em đứng ra lo liệu vì dì út em thì khó khăn, còn cậu mợ em ko hề nói câu nào chứ đừng bảo là chăm bà ngày nào dù kinh tế nhà em cũng ko khá hơn nhà cậu là bao. Em nghĩ mà thương bà vì mỗi lần về cho bà tiền, hay ở lại chăm bà được mấy hôm lại nghe bà ca thán về con trai, con dâu là chúng nó chỉ biết hỏi mẹ có mệt ko thôi, còn lại chưa bưng bô hầu hạ hay thức đêm trông bà dù rằng cậu mợ đang ở nhà bà, còn nhà e ở gần đấy, mẹ e với dì phải xin nghỉ thay phiên nhau trông bà. Đến khi bà em mất, mọi việc trong nhà từ lo tang đến đối nội đối ngoại tiếp khách cỗ bàn cũng 1 tay mẹ em lo vì cậu bảo là " em chả biết lo thế nào, thôi thì tùy bác". Thôi thì ai có khả năng hơn thì người ấy lo. Nhưng đến cúng tuần, cũng 49 ngày hôm trước cũng thế, cậu mợ ko động vào việc gì, cũng ko nói đc 1 câu là hôm nào 49 ngày bà thì làm thế nào dù cậu là trưởng, hay đóng góp lo cho bà thế nào... Tất cả lại 1 tay mẹ em gánh vác. Em ức ở chỗ ko phải cậu mợ khó khăn mà là ỉ lại quá vào mẹ em. Mẹ e thì tính thương người, có cái gì cũng nghĩ tới em út, cháu chắt trước rồi con cái mới nghĩ sau. Nhiều khi e cũng chẳng có tiền mà thương mẹ, dành dụm được đồng nào cho mẹ là mẹ lại " thương đứa e con nhà cậu vì bố mẹ nó chằn mua quần áo cho nó", thế là mẹ e lại cho cháu dù rằng cậu mợ e ko phải ko lo được mà kiểu sống ích kỷ, đẻ con ra nhưng bắt mọi người lo, còn tiền ông bà ấy kiếm được thì ông abf ấy đắp vào thân với chơi cho hết. Rồi Mẹ e ốm, bao nhiêu loại bệnh tật mà chả dám đi chữa bệnh vì sợ chữa tốn tiền, đến lúc lo việc của bà lại chẳng có. Bao nhiêu gánh nặng gia đình, mẹ e cứ ôm hết vào thân, thương mọi người nhưng chẳng thương mình, làm e cũng khổ theo. Hôm nọ em về em bảo bà " mẹ làm gì thì làm, mẹ mà ốm nằm đấy chả có em út cháu chắt nào thương mẹ đâu, bố thì chả làm được gì rồi. Nên bây giờ quan trọng nhất là chữa bệnh đi đã, mẹ cứ như thế đến lúc con đẻ, còn biết dựa vào ai. Em là em điên ông cậu e vô trách nhiệm, cứ bòn rút mẹ em bao nhiêu năm nay, sống ích kỷ ỉ lại quá thể. Giận cả mẹ nữa, vì ko biết tự thương mình, sức e cũng có giới hạn, rồi bọn e còn sắp đẻ, biết bao giờ mới gọi là lo cho mẹ đủ vì mẹ toàn lo cho mọi người. Nhiều khi vừa thương vừa giận mẹ, nhưng mà chả biết nói thế nào. Em bán than thế thôi, ko lại phát điên mất
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này